Thông tin chi tiết
Danh mục | Các dịch vụ khác |
Lượt xem | 268 |
Ngày đăng | 24/09/2016 20:57 |
Ngày cập nhật | 24/09/2016 20:57 |
Khu vực | Hồ Chí Minh |
Bình luận | 0 |
Tên đăng nhập | dangtuan102 |
Tên người bán | đặng thị tuấn |
Email | trathaomochue@gmail.com |
Điện thoại | 01679415508 |
Mô tả
Nếu ai học thử lớp giao tiếp ở trung tâm ngoại ngữ cô thúy ikun thì đều biết thầy Minh Giang là thầy giạy giao tiếp tiếng anh được nhiều học viên yêu mến? Nhiều bạn tìm đến trung tâm để được học thầy Giang gì cách giạy của thầy không giống những giáo viên khác ở cùng trung tâm và cả những trung tâm khác, tại sao mọi người thích học thầy Minh Giang và theo học thầy trong 1 thời gian dài hết các khóa giao tiếp nhưu vậy? đứng trên quan điểm của một học trò của thầy Minh Giang mình xin chia sẻ những điều khách qua mà mình cảm nhận được sau khi học hết 2 khóa giao tiếp với thầy Minh Giang ở trung tâm ngoại ngữ Ikun cho các bạn muốn đi học nhé.
Thầy Minh Giang không phải thầy giỏi nhất trung tâm ngoại ngữ Ikun cũng không phải người thầy ấn tượng hay có ảnh hưởng gì trong quãng thời gian đi học của mình, chỉ là thầy giỏi và luôn truyền cảm hứng để mình có hứng thú học hành và đặc biệt thầy dạy học viên với cái tâm của mình, khi mà trung tâm ngoại ngữ hiện nay mọc lên như nấm, giáo viên dạy cho có, đi dạy cho đúng giờ, hết tiết thì cũng hết trách nhiệm thì mình cảm nhận được thầy Minh Giang là một giáo viên có trách nhiệm hơn nữa còn giỏi về chuyên môn.
Thầy giạy với cái tâm, trách nhiệm của một giáo viên vì học sinh của mình. Lớp giao tiếp của mình 15 người, được mở vào giữa tháng 3 năm 2016 ở trung tâm ngoại ngữ Ikun cơ sở Gò Vấp, lớp mình có khá nhiều bạn: Nguyệt, Hữu,… các bạn là sinh viên và có một vài anh chị lớn hơn, đi làm cũng lâu tiếng anh khá dở, cảm nhận ban đầu là vậy. Lớp học bắt đầu lúc 6h tối mà lúc nào cũng thấy thầy đến từ 5h30 mình làm ra sớm nên thường đến sớm, thấy thầy thì hay hỏi bài ngoài giờ :p.
Thật ra trước đây mình cũng có học ở 3 trung tâm khác và học ở ở 1 vài thầy cô khác, cách dạy của họ rất khác, lớp chơi khá nhiều, chơi mà chẳng đâu vào đâu, mình thích lớp chơi nhưng ít thôi, lâu lâu chơi cho thoải mái, khỏe thầy khỏe trò chứ ngày nào cũng chơi là chết dòi.
Học viên được thực hành rất nhiều và được quan tâm một cách công bằng ví dụ như thế nào: 1 bài có 10 câu khác nhau, trước đây mình học thì 10 câu đó sẽ được chia đều cho 10 người để luyện tập trước lớp, trong khi thầy sẽ cho 1 bạn luyện 10 câu vì vậy học với thầy nhịp độ nhanh, dồn dập, đòi hỏi mọi người phải tập trung cao độ chứ không có cái kiểu vừa học vừa chơi vừa bấm điện thoại, ra ngoài vài phút là mất bài như chơi. Mình thích cách học đó, mình được học hết mọi thứ và được sửa lỗi sai mỗi chỗ nên đối với thầy chỉ có đủ + thiếu giờ chứ không có cái vụ dư giờ dạy.
Mỗi buổi học lớp đy học khá đầy đủ, tất nhiên bữa nào cũng có người nghỉ nhưng cũng 1-2 người chứ không nhiều hơn, những hoạt động của thầy lạ, độc đáo và luôn mang một ý nghĩa nào đó, sau mỗi hoạt động đều học được thêm 2-3 bí kíp tiếng anh mới. Lớp mình có 1 fanpage để học tập riêng, luôn có những bài tập về nhà, lâu lâu cói vài món quà nho nhỏ cho người thắng cuộc, chủ yếu tham gia để luyện tập thêm ở nhà.
Sau khóa học mình thay đổi rất nhiều, cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều, tự tin hơn và có nhiều bạn bè hơn, Singapore, Mỹ, Canada… mình cũng không còn cảm thấy ngại khi nói chuyện với mấy bạn đó như lúc đầu ko biết gì cả, thường đi ngủ sớm vì hết từ, haha mà giờ thì hết rồi.
Bình luận - Đánh giá
Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản để bình luận tin rao này.