0
Giỏ hàng
Kinh nghiệm thuê xe du lịch có lái xe từ Hồ Chí Minh Vietnam
  • 0 Bình luận
  • Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: Liên hệ


  • Chia sẻ:
  • google-plus
  • messenger
  • pinterest
Thông tin chi tiết
Danh mụcDu lịch khác
Lượt xem100
Ngày đăng07/09/2019 10:54
Ngày cập nhật21/09/2019 10:45
Khu vựcHồ Chí Minh
Bình luận0
Tên đăng nhậptienphucit03
Tên người bánPhuc IT
Emailtienphucit03@gmail.com
Điện thoại 0961712096
Mô tả
Tour du lịch phượt 3 ngày 2 đêm ( 3D2N) cho những bạn trẻ từ Saigon hoặc các tỉnh lân cận muốn thay đổi không khí, tìm một nơi an nhiên xa lạ và tận hưởng, gặm nhấm nỗi buồn, thay đổi không khí ngột ngạt từ thành phố bon chen. Lựa chọn phương tiện đi lại để đi Đà Lạt từ Sài Gòn có nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, tàu hỏa, xe khách Thành Bưởi, Phương Trang, Mai Linh. Nhà xe công ty thuê xe ngân sách Hồ Chí Minh (Vietnam Budget Car Rental agent ) ( là phương tiện của hai anh chàng Việt Kiều này trong chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm lần này.
Nếu bạn là dân tỉnh thì vẫn phải đổi xe vì chẳng có chuyến xe nào ngủ một giấc mở mắt là thấy đồi chè trước mặt đâu nhé. Mẹo nhỏ nếu bạn là dân tỉnh thì có thể đi từ tầm chiều để đến Sài Gòn là giữa đêm và bắt tiếp chuyến xe tiếp theo lên Đà Lạt thì bạn sẽ được ngủ đỡ và cảm thấy đoạn đường đỡ xa và mệt. Nếu bạn không thể rời Wifi trên chiếc smart phone của bạn thì bạn nên thuê một công ty chuyên cho thê xe du lịch có tài xế tạm dịch tiếng anh là “ car transfer from Ho Chi Minh airport to Dalat là một lựa chọn đúng đắn vì nhà xe đáp ứng rất tốt yêu cầu này của bạn.
Homestay được lựa chọn làm chỗ dừng chân cho chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm là homestay ” Nhà Bên Đồi” cách bến xe 2km. Lựa chọn ” Nhà bên đồi” bởi vì mục đích chuyến đi là trốn chạy nên một nơi dừng chân yên bình bên đồi thông vi vu sẽ khiên tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Bạn nên lựa chọn những homestay Đà Lạt xa trung tâm thay vì những homestay gần chợ hay gần trung tâm bởi một không gian yên bình và tĩnh lặng có khả năng xoa dịu tâm hồn của bạn.
Nhà Bên Đồi là một homestay nhỏ nhắn và xinh xắn có nhiều góc chụp hình sống ảo, phía sau là đồi thông. Sáng dậy, bạn sẽ bất ngờ khi sương xuống và ánh nắng chiếu vào tạo nên cảnh tượng ảo diệu. Ấn tượng mà homestay đem đến cho các anh chàng là khá choáng váng vì quá đẹp. Giá homestay chỉ 130.000 vnđ/1 ngày cho phòng dorm. Phòng nhỏ nhưng ấm áp. Chị chủ nhà cũng dễ mến khi 5 h sáng đến nơi chị cũng lật đật đứng đợi trước cửa đón.
Nhà Bên Đồi cũng cho thuê xe máy luôn giá 150.000 vnđ/ ngày cho 1 xe tay ga, 130.000 vnđ/ngày cho xe số. Nếu muốn lựa chọn xe du lịch từ 4-16 chổ ợ Đà Lạt bạn có thể truy cập trang website này https://www.vietnambudgetcarrental.com/rent-a-car-with-english-speaking-driver-in-dalat-vietnam.html) để chọn xe, lái xe sẽ đón bạn ở khách sạn và đưa bạn tham quan tất cả các điểm tham quan ở Đà lạt trong 9hours/ngày giá cho 6 người xe riêng là 800,000 VND. Cách này khá thuận lợi và tiết kiệm dành cho những ai chưa đi Đà Lạt bao giờ.
Lưu ý: Với kinh nghiệm du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của bọn mình là bạn nên mang theo áo ấm, nhất là vào mùa hè. Đừng chủ quan vì khí hậu ở Đà Lạt chẳng khác gì khí hậu 4 mùa của năm chỉ nhốt trong 1 ngày đâu nhé! Sáng sớm và đêm lạnh, nhiệt độ ở Đà Lạt có thể giảm xuống tận 16 – 17 độ.
2. Lịch trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm
Không giống với những lịch trình bình thường là đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm đến với những địa điểm nổi tiếng của thành phố ngàn hoa. Hầu hết những địa điểm được lựa chọn trong bài là những địa điểm an nhiên nhất mà nhân vật trải nghiệm được. Để có cái nhìn tổng quát hơn bạn có thể theo dõi trong bảng tóm tắt lịch trình dưới đây:
Ngày 1
Sáng: Bánh Mỳ Hoàng Diệu, Still Cafe
Chiều : mưa nên ở lại homestay
Tối: Chợ đêm
Ngày 2
Sáng: Cafe Tùng
Chiều: Hồ Tuyền Lâm, Cafe Nhà Của Thời Thanh Xuân, Cây cô đơn
Tối : Ăn tại quán Ngói
Ngày 3
Sáng: Săn Mây trên đồi thiên Phúc Đức, Ăn sáng tại phở Uyên, Still Cafe
Trưa : Trả phòng, cafe Cô Bông
Chiều: Lên xe về Sài Gòn từ Đà Lạt, nếu có ngân sách tốt bạn cò thể book 01 SUVs 7 seat Dalat về Saigon với giá khuyến mãi 3,000,000 VND cho 6 người
Tham khảo tại đây: https://www.vietnambudgetcarrental.com/private-taxi-dalat-transfers-to-ho-chi-minh-vietnam.html
Chợ đêm Đà Lạt
No nê hai đứa đèo nhau đi chợ hửi hơi người cho bớt giá lạnh. Ngồi trong một quán cóc giữa chợ và thấy dòng người xô bồ tấp nập trong cơn mưa nhẹ. Chắc chắn bạn sẽ thích cảm giác ấy. Cảm giác đang ngồi giữa dòng người như ăn cắp sự an nhiên của họ thú vị lắm. Giữa đêm 2 đứa đèo nhau về đường khá tối lại lên đồi nên bạn nên chú ý lái xe chậm rãi nhé. Nhưng với những gã cô đơn thích lang thang thì cảnh chạy xe giữa đêm thì thật tuyệt. Tối sương xuống đèn đường lấp ló ray sáng thấp thoáng qua hàng thông cực đẹp. Tối về ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị.
3.2 Ngày 2: cafe Tùng – Hồ Tuyền Lâm – cafe Nhà Của Thời Thanh Xuân – Cây cô đơn
Cafe Tùng
Ngày 2 sáng của cuộc chạy trốn đến Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, tụi mình đi cafe Tùng. Khá là ấn tượng vì nơi đây cho mình hiểu được người Đà Lạt nhất. Cafe khá đắt 50.000 vnđ 1 ly. Cà phê ngon và âm nhạc hay (nhạc Trịnh) nhất với những đứa đang hết sức tâm trạng như mình. Đối diện là tiệm bánh cối xây gió có khá đông các bạn trẻ đi du lịch đứng ở đây chụp ảnh. 2 đứa qua đó mua bánh mì qua Tùng ngồi ăn khá an nhiên.
Hồ Tuyền Lâm
Lại cùng nhau đèo tiếp đi hồ Tuyền Lâm. Vì đến hồ thì đã trưa, không thể đi tiếp vào Cây cô đơn nên tụi mình chọn dạo quanh hồ trước. Lúc này đã có thêm mấy anh chị từ Hà Nội cũng đến Đà Lạt du lịch cùng song hành. Hồ đi khá nhiều lần nên cũng không ấn tượng hay chụp gì nhiều.
Xong chúng mình di chuyển tiếp vào quán cafe chúng mình chọn “Nhà của thời thanh xuân”. Nơi đây là nơi an yên nhất mình từng biết. Không gian yên tĩnh với nhạc Lý, Hoa và vài cái bánh ngọt khiến cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều.
Ở đến trưa thì tụi lại đi ăn tiếp cơm gà và lần này cũng không review. Tụi mình di chuyển sau khi no nê và địa điểm tiếp theo của mình là Cây cô đơn. Buổi chiều ngày thứ nhất đã không thể đến được cây cô đơn vì thế hai đứa nhất định phải đến cây cô đơn cho bằng được. Theo truyền thuyết đường rất khó đi và nó khó đi thật. Chúng mình chọn đi thuyền qua cây cô đơn. Thay vì chạy xe máy cực khổ và ám ảnh thì đi thuyền nhẹ nhàng hơn nhiều. Chớp mắt một phát đã thấy cây cô đơn nằm kế bên rồi. Đi thuyền cũng rẻ chỉ 50.000 vnđ/1 người tha hồ chụp choẹt đến tận sập tối. Tối trên đường về ghé qua ăn kem bơ 20.000 vnđ 1 ly ngon béo ngậy.
Tối tụi mình chọn đi ăn quán Ngói. Quán dễ thương tối đến nhân viên thân thiện. Đồ ăn kiểu Hàn nên khá ngon và hợp khẩu vị và giá cũng không quá đắt. Chỉ tầm 100.000 vnđ mỗi người. Quán ở 111 đường Bùi Thị Xuân.

3.3. Ngày 3: Săn Mây trên đồi thiên Phúc Đức – phở Uyên – Still Cafe – cafe Cô Bông
Sau 2 ngày lân lê thì cuối cùng tụi mình quyết định thức sớm 5h dậy để săn mây trong chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. 2 đứa lật đật dậy rung người vì lạnh. Sương mù dầy đặc, chạy xe ngoài đường thật sự không nhìn thấy gì cả. Đồi Thiên Phúc Đức là địa điểm săn mây của 2 đứa. Do quá nhiều sương nên tận gần 7h sương mới tan bớt để nắng xen vào và hai đứa cũng chẳng có hình mây gì ảo diệu.

Vietnam Budget Car Rental company
Address: 117 Ly Chinh Thang st, District 3, Ho Chi Minh city, Vietnam
Email: info@vietnambudgetcartransfers.com
Hotline: +84.988038301 ( Whatsapp, Viber)
Website: https://www.vietnambudgetcarrental.com
Bình luận - Đánh giá
Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản để bình luận tin rao này.
Tin cùng danh mục
Xem tất cả
Sàn TMĐT của người Việt - Vico.vn
sàn thương mại và
dịch vụ vico
Đăng ký nhận thông tin mới nhất
Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức quan trọng của Sàn TMĐT Vico.vn tới quý khách
Vico.vn 2022. All rights reserved. Designed by Vicogroup.vn

Số 1/176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 098477700 - Email: vicogroup@vico.vn
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 0102352427 Cấp ngày 24/08/2007 tại Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội
© 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Vico