
3 tháng đầu “yêu” có sao không các mẹ?
Em có vấn đề tế nhị này dù khó nói nhưng rất muốn nhận được sự chia sẻ của các chị. Hiện tại em đang mang bầu tuần thứ 10. Bầu bí những tháng đầu em khá mệt mỏi. Cộng với việc nghén ngẩm nên em chẳng hứng thú với bất cứ việc gì ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng. Thế nhưng khổ một nỗi là chồng em chẳng hiểu tâm lý vợ. Anh ấy vẫn có nhu cầu trong 'chuyện ấy' và năn nỉ em 'trả bài' đều đặn.
Vì thương chồng và cũng lo mình không đáp ứng được thì chồng sẽ đi 'trăng hoa' bên ngoài nên em đã cố gắng 'chiều' anh ấy. Vậy nhưng em mới đọc được thông tin rằng “yêu” 3 tháng đầu mang thai có nguy cơ cao gây sảy thai. Em lo lắng quá. Bây giờ mà 'cấm vận' chồng thì em lại càng lo hơn vì sợ anh xã sẽ đi 'ăn chả'.
Nhờ các chị có kinh nghiệm vụ này tư vấn giúp em xem thời gian này vợ chồng giao hợp có an toàn không? Có cách nào để 'chiều' anh xã mà không cần đến 'chuyện ấy' không?
Em cảm ơn cả nhà rất nhiều!

Các mẹ có vẻ coi thường chồng thế nhỉ?
Tâm lý các bố sắp có con nó khó tả lắm, thương yêu vợ kinh khủng, nhưng ác cái là càng thương yêu thì càng muốn gần gũi. Chính vì thế phải đi tầm sư học đạo.
Bố Cọp già rồi, có trai có gái rồi, khuyên các mẹ trẻ thế này nhé.
Tùy theo tình trạng mang bầu của các mẹ ra sao, khỏe, yếu, nghén thế nào. Nếu sức khỏe yếu thì nên kiêng. Còn chỉ nghén thôi, thậm chí là ngửi thấy mùi cơm cũng ói (như bà xã của bố Cọp) nhưng uống sữa được, vẫn đi làm đều thì chẳng có gì phải lo. Có điều nếu các ông xã không có nhiều kiến thức về sinh sản thì các mẹ nhắc nhở lúc hành sự nên nhẹ nhàng, chọn tư thế không để cái thân xác bò mộng đè lên mình vợ, nhất là vùng bụng. Xong việc cấm được lăn ra ngủ mà phải massage bụng cho vợ khoảng 10 phút. Đảm bảo sẽ mãn nguyện, chẳng ai than phiền gì.
Bố Cọp chịu đọc sách báo nên hiểu biết về bầu bí cũng có đẳng cấp ra phết đó. Vẫn sinh hoạt đều từ lúc bu nó có bầu tới tháng thứ 8. Bởi vậy các mẹ trẻ đừng lo lắng nhé.
Chúc mọi người vui vẻ và mãn nguyện.