
30-4 có bạn nào đi Quảng Bình không để em làm hướng dẫn viên đặc sản nhé ?
Các bạn ui 30-4 này có nhà nào đi Quảng bình không để em giới thiệu chỗ ăn nhé hehe quảng cáo cho quê nhà tí ạ:
- Bánh bột lọc chính gốc luôn nhé ( loại này lần trước em bán có nhiều mẹ thưởng thức rồi đấy ạ:p) - mang về Hà nội làm quà nhé
- Bánh nậm, bánh xèo, bánh bèo.... - ăn ngay tại trận là ngon nhất ạ
- Cá thu, cá mú, cá hanh........ tươi ngon mang về Hà nội nhé
- Cua, ghẹ..... mang về làm quà thì tuyệt
- Tôm Hùm loại nhỏ thôi nhưng ngon tuyệt và đặc biệt là mang ra Hà nội vẫn nhảy tanh tách ạ ( Hôm qua nhà em vừa mang ra 2 thùng 2kg chẹp chẹp)
- CÁc loại mắm.......
Các bạn yên tâm cứ hỏi thoải mái nhé, em chỉ giới thiệu cho các bạn vì toàn người thân quen cả mà chứ không hưởng dịch vụ gì từ đây nhé.:p:p
Chúc cả nhà 30-4 vui vẻ!

Các bạn chú ý:
- Ở Đồng Hới chỉ có 1 khu Resort là Sunspa thôi. Nếu các bạn đã đăng ký ở đấy rồi thì yên tâm về bãi tắm và dịch vụ. Còn nếu các mẹ đi theo đoàn thuê khách sạn khác ở dọc bờ biển ở thì:
+ Tắm ở bãi dài chạy dọc bờ biển thì chịu khó đi càng xa càng tốt nơi khu vực cửa sông ( vì có rất nhiều bãi tắm và không tắm ở bãi gần cửa sông và khu vực có biển cấm vì rất rất nguy hiểm không đùa được nhé kể cả biết bơi - cách đây 3 năm em đã chứng kiến 1 vụ thương tâm rùi)
+ Chiều đến thuê taxi cả đoàn vào bãi tắm gần bãi tắm Sunspa, qua cầu Nhật lệ cứ bảo taxi là biết ạ. BÃi tắm rất đẹp, an toàn. Hoặc vào hẳn bãi tắm của Sunspa mất ít tiền dịch vụ thì rất đẹp tha hồ làm dáng chụp ảnh
+ Tối đến có thể sang Sunspa uống nước cho lãng mạn tí cũng hơi đắt
+ Nếu đi mấy gia đình mà trẻ con lớn rồi thì có thể ra ngay bãi biển trước mặt khách sạn ngồi chơi gọi mực nướng lai rai hoặc thích hoành tráng thì nhóm bếp nướng cái đùi bê hehe cái này nhờ khách sạn đặt hộ ạ.
- Nhất định phải ghé Động phong nha nhé. Nếu không đi theo đoàn có oto từ Hà nội thì có thể thuê xe để đi về trong ngày.Trẻ con cũng đi được không mệt lắm đâu.
- Chốn ăn chơi: thực ra thì ở Đống hới cũng không có nhiều điểm để chơi lắm
+ CÁc bác sẽ lòng vòng thị xã một buổi ban ngày cho biết thế nào là Đồng Hới.:p
+ Tối đến thì có thể vào quán ngồi: Có một quán Bar, nhà hàng ở ngay gần biển em quên mất tên là gì nhỉ nhưng ra đấy các bác sẽ thấy ngay: ăn cũng được mà tối ngồi cafe cũng hay.
+ Sáng sớm ngủ dậy các bác gái để bác trai trông con rồi ra chợ Đồng Hới nhé mua đồ biển về khách sạn nhờ nấu hoặc mang về Hà nội.Cứ khoảng 7h các bác ra chợ cũng được. Đảm bảo có nhiều loại mà rất tươi ngon nhé.
+ Ăn quà vặt: BÁnh bèo, bánh xèo ăn ở quán Phú Quý gần chợ Đồng Hới ( hỏi xe ôm biết ngay)
Bánh bột lọc: đến quán chị Hương hoặc bà Xá ăn nhé. rồi nhớ mang về Hà nội làm quà, vừa rẻ, vừa ngon, đảm bảo đúng bánh xịn luôn sẽ khác hẳn loại làm ở Hà nội.
+ Quà mang về: + Cua để cả dây
+ Cá thu sắt khúc để thùng xốp lạnh hoặc thuê nướng ngay tại chợ
+ bánh bột lọc
+ CÁc loại mắm ruốc, mắm nêm mua ở chợ Đồng Hới ngon tuyệt
+ tôm Hùm mua ở các nhà hàng ở biển