Câu hỏi

20/05/2013 10:05
Ai biết xem bói xem cho tôi với?
Toi ten DANG QUANG NGOC. sinh ngay03/01/1984(AL)toi muon biet ve su nghiep,tinh yeu,suc khoe,hon nhan va gia dinh cua toi.thanks!
khocthet
20/05/2013 10:05
xmen2010
20/05/2013 10:05
Danh sách câu trả lời (2)

Hahaha Một là đừng hỏi người khác về những vấn đề riêng của bản thân như vậy. Mình không biết thì còn ai biết?
Hai là (giả sử) có thể biết nhiều, biết trước được như thế cuộc sống sẽ mất hết thú vị. Không ai muốn nỗ lực phấn đấu làm gì vì mọi thứ an bài rồi. Cá nhân, Gia đình, Xã hội cứ phát triển túc tắc chán lắm.
Ba là muốn biết về những yếu tố trên của một con người thì cần có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu khá lâu mới có thể dự đoán được. Phải biết các yếu tố về tính cách, trí tuệ, quan hệ xã hội của con người đó, hoàn cảnh sống của con người đó, gia thế của họ, ... rồi mới nói được (không phải như mấy ông thầy bói gặp cái nói luôn đâu. Nói mò!). Sự nghiệp hả? Thế bạn học trường nào? Đang làm ở đâu? Bố mẹ làm gì? Tính cách bạn ra sao? Hình thức bạn ra sao? Trí tuệ bạn ra sao? Sức khỏe hả? Có chơi thể thao không? Có đi khám sức khỏe định kỳ không?
Muốn biết những cái đó chỉ có bạn mới trả lời được, không ai khác.
Suy nghĩ tạo nên hành vi, hành vi tạo nên thói quen, thói quen tạo ra tính cách và tính cách tạo ra số phận. Yếu tố bản thân quyết định số phận nhiều (tính cách, tri thức, năng lực làm việc). Ngoài ra còn do môi trường sống (sống ở Mỹ hay Bắc Triều Tiên chẳng hạn), tình huống cơ hội ngẫu nhiên (ai giỏi thì chớp được cơ hội, ai ấm ớ thì tuột cơ hội). Muốn có số phận tốt thì phải nỗ lực học tập, làm việc tốt. Nếu bạn mánh mung, chụp giật, dối trá (làm điều không hay lặp đi lặp lại nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cả vẻ ngoài của bạn như cách nói năng, ánh măt, điệu cười ... khiến người ta không muốn tiếp xúc, giúp đỡ) là cuộc sống của bạn sẽ đơn độc (những người vây quanh chỉ cơ hội thôi). Khi đó bạn có đi lễ chùa nhiều cũng không giải quyết được thực tế đâu.
Theo kinh nghiệm bản thân mình, ở tuổi 30 trở đi khi đã có tương đối kinh nghiệm sống (ra trường và đi làm) ta có thể dự đoán được tối đa 80% tương lai bản thân trong khoảng 5 năm thôi. Nhiều hơn tỷ lệ đó hoặc trong khoảng thời gian dài hơn thì chịu. Thế cũng là đủ để mình có chiến lược hành động điều chỉnh để biết cần làm gì để duy trì và cải thiện cơ hội trong cuộc sống trong 5 năm sau đó.
Nếu có thời gian nên chịu khó đọc sách, truyện (nhất là của các nhà văn lớn, nhà văn quân đội) để tích lũy thêm kinh nghiệm sống.
Hai là (giả sử) có thể biết nhiều, biết trước được như thế cuộc sống sẽ mất hết thú vị. Không ai muốn nỗ lực phấn đấu làm gì vì mọi thứ an bài rồi. Cá nhân, Gia đình, Xã hội cứ phát triển túc tắc chán lắm.
Ba là muốn biết về những yếu tố trên của một con người thì cần có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu khá lâu mới có thể dự đoán được. Phải biết các yếu tố về tính cách, trí tuệ, quan hệ xã hội của con người đó, hoàn cảnh sống của con người đó, gia thế của họ, ... rồi mới nói được (không phải như mấy ông thầy bói gặp cái nói luôn đâu. Nói mò!). Sự nghiệp hả? Thế bạn học trường nào? Đang làm ở đâu? Bố mẹ làm gì? Tính cách bạn ra sao? Hình thức bạn ra sao? Trí tuệ bạn ra sao? Sức khỏe hả? Có chơi thể thao không? Có đi khám sức khỏe định kỳ không?
Muốn biết những cái đó chỉ có bạn mới trả lời được, không ai khác.
Suy nghĩ tạo nên hành vi, hành vi tạo nên thói quen, thói quen tạo ra tính cách và tính cách tạo ra số phận. Yếu tố bản thân quyết định số phận nhiều (tính cách, tri thức, năng lực làm việc). Ngoài ra còn do môi trường sống (sống ở Mỹ hay Bắc Triều Tiên chẳng hạn), tình huống cơ hội ngẫu nhiên (ai giỏi thì chớp được cơ hội, ai ấm ớ thì tuột cơ hội). Muốn có số phận tốt thì phải nỗ lực học tập, làm việc tốt. Nếu bạn mánh mung, chụp giật, dối trá (làm điều không hay lặp đi lặp lại nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cả vẻ ngoài của bạn như cách nói năng, ánh măt, điệu cười ... khiến người ta không muốn tiếp xúc, giúp đỡ) là cuộc sống của bạn sẽ đơn độc (những người vây quanh chỉ cơ hội thôi). Khi đó bạn có đi lễ chùa nhiều cũng không giải quyết được thực tế đâu.
Theo kinh nghiệm bản thân mình, ở tuổi 30 trở đi khi đã có tương đối kinh nghiệm sống (ra trường và đi làm) ta có thể dự đoán được tối đa 80% tương lai bản thân trong khoảng 5 năm thôi. Nhiều hơn tỷ lệ đó hoặc trong khoảng thời gian dài hơn thì chịu. Thế cũng là đủ để mình có chiến lược hành động điều chỉnh để biết cần làm gì để duy trì và cải thiện cơ hội trong cuộc sống trong 5 năm sau đó.
Nếu có thời gian nên chịu khó đọc sách, truyện (nhất là của các nhà văn lớn, nhà văn quân đội) để tích lũy thêm kinh nghiệm sống.

Đừng nên tin vào bói toán ông anh ạ.
Cứ sống vui vẻ là không có gì phải lo lắng.![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Cứ sống vui vẻ là không có gì phải lo lắng.
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tử vi, bói toán
Rao vặt Siêu Vip