Ai Đã Sử Dụng BenQ Siemes E52 cho em hỏi chút?
Mình mới bán con E52 này, BH 12 tháng với giá 900k cho người quen!
Đánh giá khách quan mà nói thì:
- Pin hơi kém, nhất là bạn có nghe nhạc nhiều. Còn ko nghe nhạc thì đc tầm 2, 3 ngày.
- Có khả năng dùng thẻ nhớ y như ổ USB.
- Có laser pointer, remote để nghịch.
- Máy thực thi các thứ tương đối chậm, tuy nhiên còn nhanh chán so với các mobile đối thủ cùng giá.
- Với tầm tiền đó thì bạn sẽ k thể kiếm đâu ra 1 con máy nhiều tính năng và chất tương đối ổn như nó.
- Màn hình 176x220, 256k sáng đẹp.
- Lỗi firmware: thỉnh thoảng tin nhắn đến mà máy ko báo j cả. Sờ vào mới hiện ra bạn có tin nhắn.
Mình không thể chịu đc được việc nhắn tin với bàn phím số 1, 2, 3, 4.. nên đã mua blackberry để nhắn cho nhanh, và bán nó đi .
1. Tốc độ cực chậm, nếu ko muốn nói nó có họ hàng với loài rùa.
2. Pin kém, xài ~1 - 1,5 ngày hết pin (đối với những máy cao cấp: màn hình lớn, ứng dụng nhiều ... thì time use đó có thể chấp nhận đc)
3. Loa to, chắc bác nào đã xem quảng cáo, có câu "Chẳng phải loa Mỹ, cũng ko phải là loa Nhật ..." thì nó chả khác gì Nam Môn hết á. Mấy hôm đầu nghe to uỳnh như mở cassette, vài bữa nó mới rè rè rẹt rẹt, chả nghe thấy đếch gì
Đang xài nè, pin nếu ko nghe nhạc xài bt thì bét ra cũng 4 ngày, loa thì có thể nó ko đc hay như những đt khác nhưng mua về nghe thế nào thì giờ vẫn vậy :baffle: tôi xài hơn năm rồi, tầm tiền này thì cũng ko nên đòi hỏi quá nhiều, với 1M3 bạn có thể kiếm đc 1 con nokia hay se mới nào như nó hem.
Mình chỉ ý kiến như sau:
- Tầm tiền đó thì đây là 1 lựa chọn tốt, đòi hỏi hơn thì xin tiền nhiều hơn, vậy thôi.
- Con này cầm chắc tay và mát do vỏ kim loại của nó. Mình kết cái này.
- Cài đặt java rắc rối hơn so với Nokia và SE 1 chút nhưng xài riết sẽ quen.
Chỉ 1 câu thành thật: Ko nên mua, đặc biệt là 2nd
1. Tốc độ cực chậm, nếu ko muốn nói nó có họ hàng với loài rùa.
2. Pin kém, xài ~1 - 1,5 ngày hết pin (đối với những máy cao cấp: màn hình lớn, ứng dụng nhiều ... thì time use đó có thể chấp nhận đc)
3. Loa to, chắc bác nào đã xem quảng cáo, có câu "Chẳng phải loa Mỹ, cũng ko phải là loa Nhật ..." thì nó chả khác gì Nam Môn hết á. Mấy hôm đầu nghe to uỳnh như mở cassette, vài bữa nó mới rè rè rẹt rẹt, chả nghe thấy đếch gì
4. Mua về rồi update thêm dùm cái