Câu hỏi

29/05/2013 18:13
Ai đã và đang dùng TV LG SL80 cho xin 1 vài cảm nhận?
Danh sách câu trả lời (2)

Mình cũng đang sử dụng LCD của LG (con 37LH70) hình ảnh âm thanh đều rất tốt.
Bạn betiteo nói dò Manual phải thoát ra mới dò tiếp thì mình thấy lạ đó, vì con LH70 của mình là đời trước mà việc dò manual rất tiện sau khi dò xong 1 đài chọn Store rồi chuyển tiếp qua đài khác dò tiếp, cứ thế mà dò thôi... Không lẻ dòng SL ra sau mà không làm được sao? Bạn xem kỹ lại nhe.
Bạn betiteo nói dò Manual phải thoát ra mới dò tiếp thì mình thấy lạ đó, vì con LH70 của mình là đời trước mà việc dò manual rất tiện sau khi dò xong 1 đài chọn Store rồi chuyển tiếp qua đài khác dò tiếp, cứ thế mà dò thôi... Không lẻ dòng SL ra sau mà không làm được sao? Bạn xem kỹ lại nhe.

Cảm nhận của tôi về SL80
Hình ảnh: Tuyệt cú mèo khi xem TV. Xem HD thì khỏi chê rồi.
Tôi chưa xài dòng SL90, nhưng hiện đang xài SL80 32 inch của LG đây. Nói sơ vài dòng nghe chơi.
SL80 là thế hệ TV không viền đầu tiên của LG.
- Hình ảnh: Tuyệt cú mèo khi xem TV, xem HD thì khỏi chê rồi. Tuy nhiên, chức năng tiết kiệm điện của SL80 khi bật chế độ tự động (Auto) thì đèn nền sẽ không phát sáng, vì thế xem TV bị mờ và dễ ảnh hưởng mắt. Vì thế, đề nghị chỉnh chế độ thông thường, nhưng tắt (off) chế độ tiết kiệm điện đi. Vì là không viền nên khi xem, ta có cảm giác màn hình rất lớn.
- Âm thanh: To vô cùng. Chỉnh âm lượng ở mức 5 đã to. Và có thể điều chỉnh nghe nhạc được trong khi màn hình tắt.
- Phát định dạng phim USB: chỉ thua cái thằng TCL P10 thôi. Nó đọc được các định dạng: .dat, .vob, .mp4, .avi, .mpg. Vậy còn đòi hỏi gì nữa nhỉ? Có chức năng thú vị là khi bạn gắn HDD USB vào chọn mục phim (Movie) thì sẽ hiện danh sách chọn, bạn chọn một phim sẽ có một màn hình nhỏ cho bạn xem trước. Nếu thấy đồng ý xem phim đó thì bạn bấm OK để phát. (Tính năng này là duyệt trước phim í mà).
- Bluetooth: Ái chà... tôi kết nối với điện thoại di động bắn hình chụp từ máy di động qua. Bắn thử 10 hình... qua tuốt luốt... xem vô tư. Có thể duyệt từng hình trong số 10 hình đó, vừa duyệt hình vừa nghe nhạc... Tuy nhiên, tui chưa thể nào nghe nhạc được thông qua Bluetooth kết nối với TV, vì cứ gửi tập tin nhạc MP3 qua là báo lỗi. Chả biết tại sao.
- Tùy chỉnh chương trình: Cài đặt chương trình ưa thích, duyệt lại các chương trình đã xem qua lúc trước, danh sách các kênh để chọn lựa... thật là hay. Cái này nổi bật hơn các dòng khác nhé, vì các dòng khác chỉ cho duyệt lại một chương trình đã xem trước đó.
- Một số ưu điểm khác: Máy mỏng lắm, màu bạc phải công nhận là sang trọng. Các nút điều chỉnh cảm ứng khi sờ vào kêu tít tít. Khi ta bật Power On các đèn màn hình chiếu sáng theo thứ tự, khi ta bấm Power Off các đèn màn hình cũng tắt theo thứ tự.
Thân TV mỏng dính.
Tuy nhiên, cũng có khuyết điểm đấy.
- Không có chế độ xem thông tin kênh đó như thế nào. Ví dụ, thông tin về tần số, âm thanh, thời gian...
- Chế độ dò kênh không hay bằng các loại LCD khác tôi biết (Sony V550A), vì LG SL80 dò kênh xong, lưu lại, thoát ra menu mới vào dò được đài thứ hai. Bất tiện quá. Tôi đang nói là dò Manual đấy nhé. Dò tự động thì giống y các máy khác thôi. Còn lại không có khuyết điểm gì nữa...
Tôi đã mua giá 12,69 triệu đấy các bạn. Hiện tôi rất thích... Hihi, không phải quảng cáo cho LG đâu nhe. Vì tôi thấy dòng này chưa ai xài nhiều nên cho các bạn biết tí vậy mà... Cũng không phải khoe của đâu nhe trời.
Hình ảnh: Tuyệt cú mèo khi xem TV. Xem HD thì khỏi chê rồi.
Tôi chưa xài dòng SL90, nhưng hiện đang xài SL80 32 inch của LG đây. Nói sơ vài dòng nghe chơi.

SL80 là thế hệ TV không viền đầu tiên của LG.
- Hình ảnh: Tuyệt cú mèo khi xem TV, xem HD thì khỏi chê rồi. Tuy nhiên, chức năng tiết kiệm điện của SL80 khi bật chế độ tự động (Auto) thì đèn nền sẽ không phát sáng, vì thế xem TV bị mờ và dễ ảnh hưởng mắt. Vì thế, đề nghị chỉnh chế độ thông thường, nhưng tắt (off) chế độ tiết kiệm điện đi. Vì là không viền nên khi xem, ta có cảm giác màn hình rất lớn.
- Âm thanh: To vô cùng. Chỉnh âm lượng ở mức 5 đã to. Và có thể điều chỉnh nghe nhạc được trong khi màn hình tắt.
- Phát định dạng phim USB: chỉ thua cái thằng TCL P10 thôi. Nó đọc được các định dạng: .dat, .vob, .mp4, .avi, .mpg. Vậy còn đòi hỏi gì nữa nhỉ? Có chức năng thú vị là khi bạn gắn HDD USB vào chọn mục phim (Movie) thì sẽ hiện danh sách chọn, bạn chọn một phim sẽ có một màn hình nhỏ cho bạn xem trước. Nếu thấy đồng ý xem phim đó thì bạn bấm OK để phát. (Tính năng này là duyệt trước phim í mà).
- Bluetooth: Ái chà... tôi kết nối với điện thoại di động bắn hình chụp từ máy di động qua. Bắn thử 10 hình... qua tuốt luốt... xem vô tư. Có thể duyệt từng hình trong số 10 hình đó, vừa duyệt hình vừa nghe nhạc... Tuy nhiên, tui chưa thể nào nghe nhạc được thông qua Bluetooth kết nối với TV, vì cứ gửi tập tin nhạc MP3 qua là báo lỗi. Chả biết tại sao.
- Tùy chỉnh chương trình: Cài đặt chương trình ưa thích, duyệt lại các chương trình đã xem qua lúc trước, danh sách các kênh để chọn lựa... thật là hay. Cái này nổi bật hơn các dòng khác nhé, vì các dòng khác chỉ cho duyệt lại một chương trình đã xem trước đó.
- Một số ưu điểm khác: Máy mỏng lắm, màu bạc phải công nhận là sang trọng. Các nút điều chỉnh cảm ứng khi sờ vào kêu tít tít. Khi ta bật Power On các đèn màn hình chiếu sáng theo thứ tự, khi ta bấm Power Off các đèn màn hình cũng tắt theo thứ tự.

Thân TV mỏng dính.
Tuy nhiên, cũng có khuyết điểm đấy.
- Không có chế độ xem thông tin kênh đó như thế nào. Ví dụ, thông tin về tần số, âm thanh, thời gian...
- Chế độ dò kênh không hay bằng các loại LCD khác tôi biết (Sony V550A), vì LG SL80 dò kênh xong, lưu lại, thoát ra menu mới vào dò được đài thứ hai. Bất tiện quá. Tôi đang nói là dò Manual đấy nhé. Dò tự động thì giống y các máy khác thôi. Còn lại không có khuyết điểm gì nữa...
Tôi đã mua giá 12,69 triệu đấy các bạn. Hiện tôi rất thích... Hihi, không phải quảng cáo cho LG đâu nhe. Vì tôi thấy dòng này chưa ai xài nhiều nên cho các bạn biết tí vậy mà... Cũng không phải khoe của đâu nhe trời.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hình ảnh
Rao vặt Siêu Vip