
Ai đi Vân long kênh gà rồi thì vào đây chia sẻ nha!!!!
Chào cả nhà,
mình chuẩn bị dự tính đi kênh gà vào cuối tháng 12 này.
nhưng sợ bị lạnh,. bạn nào đi rồi vào chia sẻ cảm nhận giúp mình tham khảo với nhé.
ví dụ giá tiền, chỗ đi chơi, ăn ở ra sao...
cảm ơn nhiều.

Để nghỉ ngơi thì kênh gà không pahir là lựa chọn tốt nhất nhưng sẽ okie nếu bạn kết hợp thời gian như sau
Sáng đi từ HN - đến Vân Long, tham quan tuyến hang động hoặc ở resort nghỉ ngơi, chiều lên xe đi tắm khoáng. Gọi resort nhưng nó cũng chỉ đạt tiêu chuẩn 3* thôi bạn
Chiều tắm khoáng xong bạn cho con về Vân Long nghỉ đêm ở đó, chiều các bạn cho cháu vào rừng chơi, chỗ Rừng đá hàn buổi chiều hàng ngàn con cò bay về tổ đẹp, và thanh bình
bạn có thể đạp xe đạp để vào trong rừng chỗ các chuyên gia nước ngoài đang ở để nghiên cứu về đầm Vân long.
Nước khoáng Kênh Gà thực sự tốt, vì bản thân nó chảy từ núi ra, núi lại nằm giữa cánh đồng, không bị pha trộn
" Suối nước nóng mặn Kênh Gà thực sự có tác dụng tốt đối với sức khoẻ của con người. Nước khoáng ở đây trong, nhiệt độ ổn định quanh năm là 53oC, trong thành phần có chứa nhiều muối NaCl, KaCl, Canxi, Magiêclorua, Bicacbonat. Nước dùng để tắm hay ngâm mình nhiều lần sẽ có tác dụng bổ trợ chữa các bệnh như khớp mãn tính, viêm dây thần kinh, các bệnh ngoài da"

Đầm Vân long là khu sinh thái mà bạn nên đặc sắc thì chỉ có non nước trời biển thôi. Tuyến đường các bạn đi tham quan các chị lái đò ăn bớt vì để xem được các hang động đẹp phải mất 4 tiếng chèo thuyền ( mà bạn thấy đấy chèo tay nên 4 tiếng phải khoẻ lắm mới chịu được). Đó là các hang cả, hang Bóng, những hang này thì mùa cạn mới đi thuyền xuyên qua được.
Cùng ở Vân Long có 1 lỗi chèo thuyền khác đó là ra chỗ Kẽm Trống ( chỗ này Hồ Xuân Hương đã làm thơ Vịnh). Nhưng có lẽ các cô lái thuyền ko hỏi bạn và không tư vấn nên các bạn ko biết được. Chèo cả đi về khoảng 4 tiếng.
Mình share ảnh Vân long để cả nhà cùng xem nhé
Chỗ này là Kẽm Trống, các khách NN thường đến chỗ này, thả thuyền và tắm luôn, nước trong vắt

Đầm Vân Long thì mình chưa đi nhưng cuối tháng 3 vừa rồi sau khi đi thăm chùa Bái đính đoàn mình có vào suối nước nóng Kênh gà và đây là điểm thất vọng nhất trong chuyến đi đó. Hỏi mãi mới tới chỗ rẽ để gửi ô tô xuống thuyền mắc dù mình đã có số của chú quản lý ở đó và phải mất 5,6 cuộc dt thì mới tìm ra chỗ để rẽ vào. Resort gì mà vắng teo, vé thì đắt (100K), 2 bể tắm tập thể nước nóng đến nỗi không ai tắm nổi, ra gọi nhân viên thì họ bảo cũng chả biết làm gì. Mấy nam thanh niên ngồi mãi mới dám xuống mà chỉ 5-10' sau là leo phắt lên vì k chịu nổi nóng, bọn trẻ nhà mình leo xuống lúc sau lên người như con tôm luộc. Hội phụ nữ nhà mình k chịu được ra kiến nghị với nhân viên thì được đưa vào khu tắm khoáng ngâm trong bồn gỗ, bồn thì bẩn, nhà tắm thì ọp ẹp, họ phát cho 01 chai Lavie nước thảo dược đổ vào bồn. Tắm bồn thì dể chịu hơn vì mình có thể điều chỉnh độ nóng lạnh của nước, nước khoáng ở đây mặn và tắm xong rất dễ chịu, thấy sảng khoái hẳn. Tuy nhiên để thu xếp đến đó nghỉ ngơi thu giãn thì bạn nên cân nhắc vì dịch vụ chả có gì, các em nhân viên thì hỏi gì cũng u ơ k biết. Hôm đó cả đoàn mình bức xúc định sau khi về định lên đây post bài cho các mẹ biết mà chưa có dịp đấy.