
Ăn lẩu nấm ở Hà nội thì ăn ở chỗ nào ngon hả mọi người ơi

Mình đã ăn lẩu nấm Ashima ở Công viên tuổi trẻ, ở Phan Đình Phùng và Yết Kiêu. Về giá cả và độ ngon thì cũng tương đương, nhưng mỗi nơi có nét riêng của nó. Ví dụ: ở Công viên tuổi trẻ thì có trà hoa cúc miễn phí, ở Yết Kiêu thì có cách rót trà kiểu Trung Quốc, ở Phan Đình Phùng thì không gian đẹp. Nhưng túm lại là lẩu nấm đắt, không phải la loại bình dân, 4 người ăn có tiết kiệm cũng phải hơn 5 trăm. Thật ra lẩu nấm không phải là món khó làm, chỉ khó mua nấm. Nếu làm tại nhà có thể mua được nấm kim châm, nấm thủy tiên, đùi gà. Còn một vài loại như nấm thông, gan bò sữa đỏ...như ở ngoài hàng thì không có, muốn ăn lại phải ra hàng thôi.
cơ mà tớ không thích cung cách phục vụ ở Ashima. Các cô phục vụ mặt lạnh te, thả cái gì trước cái gì sau vào nồi lẩu phải làm theo đúng trình tự, xin bỏ váng đậu & khoai môn vào trước cũng quyết không mang ra, bắt đợi đến khi ăn hết nấm mới được thả vào. Trưa nay vừa qua PDPhung, đang xì xụp thì cô phục vụ thả veo 2 gói mì vào? bảo sao em không hỏi chị trước xem chị đã muốn ăn mì chưa? thì cô đó có vẻ hơi bất ngờ (vì khách dám cãi chăng) và bảo chị thông cảm, em tắt bếp rồi lẩu gà ta +bò Úc, uống nước ổi, tính ra mỗi người >400k
Quả tình lẩu nấm ở Võ Thị Sáu phục vụ tốt hơn, rẻ hơn (tuy nhiên quang cảnh không đẹp bằng)

![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)


![[=P~]](/images/wys/yahoo_drool.gif)