
Anh bảo:" mình không hiểu anh và chúng mình nên dừng lại". Mình phải làm sao để anh lại yêu mình đây?
Anh bảo:" mình không hiểu anh và chúng mình nên dừng lại". Huu mình phải làm sao để anh lại yêu mình đây? mình không muốn mất anh

Một khi tình yêu đã lên tiếng và nói ra câu: Chúng mình không hiểu nhau... hoặc đại loại một câu nào đó thì... coi như câu chuyện này sắp tới hồi kết rồi.
Mình chỉ muốn nói rằng: Bạn hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý thật tốt để có thể mở một cánh cửa khác, sáng hơn, tràn ngập ánh nắng.
Một khi yêu nhau mà nói lên câu nói đó thì theo mình hiểu, anh ấy đã không muốn cùng bạn đi tiếp quãng đường còn lại rồi, dù cho bạn có yêu anh ấy tới mức nào đi chăng nữa.
Người ta bảo giữ người ở lại chứ ai giữ người muốn đi. Có thể thực sự là hai bạn không hiểu nhau. Ừh cứ cho là như thế đi, nhưng thử hỏi rằng bản thân mình có hiểu mình không?
Yêu nhau là phải biết quan tâm nhau, động viên nhau, sẻ chia lẫn nhau, có như vậy thì mới hiểu và cảm thông cho nhau được.
Còn một khi một trong hai đã ko muốn tiếp tục thì mọi lý do cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.

Mình cũng đang trong tâm trạng giống bạn nè. Cảm giác thật buồn. Mình với anh quá giống nhau. Như 2 cực nam châm ý. 2 cự cùng chiều luôn đẩy nhau. mình nhận ra điều này nhưng đã quá muộn. Giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa.huhu. Mình mong anh cho mình 1 cơ hội, nhưng anh đã quyết xa mình rồi. Giá như mình biết bớt cố chấp, thêm chút dũng cảm và tự tin. Chắc không như thế này.

là khi anh ấy quay đi. Anh ấy hết yêu bạn. không có cách gì ngoài việc hỏi anh ấy tại sao

mình cũng đang giống bạn nè.
mình bị cô người yêu nói 2 đứa mình không hiểu nhau và dừng lại và giờ đây mình cũng không biết phải sao nữa.Mình đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra nhiều thiếu xót của mình.Giờ đây mình rất muốn cô ấy cho mình một cơ hội để làm lại từ đầu.
Mình nghĩ nếu như người đó nói dừng lại thực sự do 2 người không hiểu nhau thì có lẽ bạn nên tìm hiểu xem giữa bạn và anh ấy hay bất đồng về quan điểm gì.Lúc đó bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết.
Có thể bạn sẽ thay đổi được những tính cách không hợp nhau đó để 2 người sẽ tiếp tục.Và điều quan trọng mình nghĩ là 2 người phải thông cảm và nhường nhịn nhau thôi chứ chẳng có ai là hợp nhau hoàn toàn cả.
Tôi rất mong rằng người tôi yêu sẽ cho tôi 1 cơ hội và tôi mong rằng bạn cũng sẽ quay lại được với người yêu của mình

Bạn nên tìm hiểu sự thật có phải vì bạn không hiểu anh í mà anh í nói vậy không. Nếu sự thật đúng là vậy thì bạn nên quan tâm đến anh í nhiều hơn và hãy lắng nghe những điều anh í nói. Bạn sẽ hiểu anh í hơn và anh í cũng hiểu là bạn yêu anh í như thế nào. Còn nếu sự thật là một điều gì đó khác thì bạn nên nghĩ kỹ về chuyện có nên tiếp tục yêu anh i nưa không.
Chúc bạn hạnh phúc!