
Anh chị ơi giúp e với?
anh chị giúp em với. em và người yêu em yêu nhau 1 năm nay ùi. gia đình họ hàng cũng biết. khổ 1 nỗi em mới học 11. mà vừa rồi khi lần qh đầu tiên chúng em lỡ có thai. giờ cũng được 2 tuần. người yêu em bảo bỏ thì tội lắm. người yêu em muốn lấy nhau. nhưng em còn quá trẻ. em không biết làm thế nào. anh hơn em 2 tuổi thôi.

em còn qua s trẻ đẻ làm điều đó ko nên đi quá giới hạn chứ giờ qua rồi phải giải qưyết đó là nỗi khổ người trẻ mà bạn:-
-bạn nên tìm ý kiến mẹ và người khác nên xem anh áy thực sự yêu mình hay không ếu có xem anh ấy làm gì có hợp không công việc ổn không có tương lai không ?
-như thế bạn có chấp nhận đựoc không gia đình thì sao nếu có có tương lai gì ko ?
-chúc bạn đưa ra quyết định đugs đắn

Chào em!chị nghĩ là em nên chia sẻ với mẹ của em bởi vì bố mẹ nào cũng thương con em ah.Và điều quan trọng nhất là em phải nghĩ cho tương lai của mình nữa,em còn trẻ còn nhiều dự định cũng như nhiều lựa chọn.Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm đừng để mình phải hối hận 1 điều gì đó!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! k ai cứu em ak?