
Bạn gái em giận, giúp em với?
Em nói với người yêu em là chờ em 3 năm nữa em đi Nhật về rồi chúng em sẽ tính đến chuyện cưới hỏi. Khi em nói ra thì người yêu em bật khóc và không muốn em đi. Em thấy bạn gái em khóc nên em không nỡ lòng nào em bỏ bạn gái em ở lại đây 1 mình nên em quyết định ở lại. Bạn gái em có hỏi em là : " Nếu như anh chọn đi thì lời cuối cùng anh nói là gì với em ". Thì em mới trả lời lại là " Đợi anh 3 năm thôi rồi anh về với em, anh chỉ xin em 3 năm thôi em đừng yêu người khác. anh về sợ không yêu em nữa thì em tìm người khác cũng được. Nhưng anh không phải người như vậyđâu" bạn gái em mới nói " Anh nói đơn giản qúa. Sợ không yêu em nữa , 3 năm mà anh tưởng ngắn lắm hay sao mà anh nói khi anh về anh sợ không yêu em nữa. Thôi em hiểu anh rồi, anh muốn đi thì đi đi em không cản anh nữa". Thật tình trong lòng em không phải em muốn nói từ sợ mà em muốn nói từ nếu vì khi mình nói chuyện trực tiếp thì sẽ khác với khi mình viết, em có nhầm lẫn từ sợ và từ nếu nên bạn gái em nghĩ em là người lang nhăng... Em nói là em nói nhầm rồi nhưng bạn gái em nói " Để em 1 mình và anh hãy quên em đi" thật ra trong lòng em không có ý làm bạn gái em tổn thương. Các anh chị giúp em 1 vé với

Chào em !
Lúc này thấy bối rối lắm, phải không em? Thật khó xử khi mà lời nói ra không diễn đạt đúng ý trong lòng mình,để rồi người yêu hiểu nhầm, giận dỗi.Rút kinh nghiệm cho những lần sau em trai nhé! Trái tim người con gái mỏng manh lắm nên đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ để làm họ tổn thương rồi.
Cũng nên hiểu và thông cảm cho bạn gái của em.Nếu chị ở trong tình huống của bạn ấy thì chị cũng sẽ rất buồn và giận.Bởi khi em nói : " anh về sợ không yêu em nữa thì em tìm người khác cũng được ", điều đó có nghĩa rằng, chính bản thân em cũng không tin tưởng vào tình yêu trong lòng em, liệu đi Nhật 3 năm về tình yêu của em dành cho cô ấy có còn vẹn nguyên hay không,chính em cũng chưa khẳng định được, thì sao bạn gái có thể yên tâm để em ra đi và ở nhà chờ đợi?! Trong khi con gái lại có xuân thì, mà 3 năm cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn.
Ngay cả khi, em thay từ " sợ " bằng từ " nếu " thì theo chị cũng là điều không nên nói ra.Yêu nhau, sắp phải cách biệt hai phương trời, thay vì đặt ra những giả thiết tiêu cực, bi quan, mình nên động viên nhau, tạo niềm tin cho nhau về một tương lai tươi sáng của ngày trở về. Thế sẽ tốt hơn cho tình yêu sắp phải xa cách, em có nghĩ thế không?
Dù sao thì em cũng đã lỡ làm cô ấy giận rồi, bây giờ, em hãy cố gắng thể hiện tình yêu của em bằng hành động để lấy lại niềm tin từ cô ấy. Chờ khi cô ấy nguôi giận, cả hai hãy cùng bàn tính lại kế hoạch đi Nhật của em.
Ở gần hay ở xa không phải là yếu tố quyết định tình yêu mà chỉ là yếu tố có ảnh hưởng thôi em ạ. Và ảnh hưởng theo hướng tiêu cực hay tích cực là do ở hai người đó em.
Chúc em hạnh phúc trong tình yêu và thành đạt trong công việc !
Để được chia sẻ nhiều hơn, em ghé thăm địa chỉ :