
Bạn sẽ như thế nào nếu không có internet?
Bạn đang đọc nội dung này, chứng tỏ bạn cũng thường online
Vậy giả sử nhé, bỗng một hôm, internet gặp sự cố, không thể nào online như bình thường được nữa không thể online chat chit , truy cập mạng,…(và cũng ko biết đến khi nào mới bình thường trở lại ) bạn sẽ thấy thế nào, và bạn sẽ làm gì?

- Ko có Internet thì chả biết lấy thứ gì để giết thời gian cả !

-Nếu hok có internet có lẽ mẹ tớ sẽ nhẹ nhàng hơn với tớ.
-nếu hok có internet có lẽ tớ hok phải mang trên mắt quả kính dầy cộp.
-nếu hok có internet thì tớ sẽ chăm vận động hơn.
Nhưng nếu hok có internet thì
- Trước mắt là mất nghề (nghề spam í ạ).
- Tốn tiền mua báo
- Sử dụng lại những quyển từ điển cũ rích một cách thiếu tự tin.
- Loanh quanh trong nhà chả biết làm gì, vướng chân mẹ - nhiều khả năng bị mắng
- Ngơ ngẩn chả biết gì (giống như trước khi có internet)
- Tốn tiền thêm rất nhiều cho điện thoại
.....
Sống thành tật rồi!