
Bạn thích loại bao cao su nào?

Sao mọi người lại phải bịt khẩu trang, phải đeo kính đen, phải dấm dấm, dúi dúi khi đi mua bao cao su nhỉ?
Việc mua và sử dụng bao cao su là xấu, là tội lỗi à? Sao mọi người lại cứ phải nhòm ngó những người đi mua bao cao su thế? Sao lại phải cho bao cao su vào túi nilon màu đen thế?
Sao người ta đi mua bao cao su hay mua thuốc tránh thai khẩn cấp lại không “bình thường” như đi mua thuốc đau đầu, thuốc ho, thuốc cảm cúm?
Tôi phát hiện ra rằng, càng ra xa trung tâm thành phố, kiếm được một cái bao cao su càng trở nên khó khăn. Đặc biệt, ở khu vực Thái Nguyên, nơi có rất nhiều bạn trẻ theo học đại học, mà kiếm được bao cao su chẳng dễ dàng gì.
Có lẽ, người ta sợ người bán hàng cũng là người cùng làng, cùng xã, sẽ rỉ tai cho cả làng biết rằng bạn đi mua bao cao su. Lại còn, nếu bạn chưa kết hôn mà đi mua bao cao su thì chắc sẽ thành chuyện "động trời" ở nơi bạn sống. Không biết, ở Hà Nội, người ta bán được nhiều bao cao su hơn vì dân trí cao hơn hay vì ở đó, người ta không quen người bán hàng nhỉ?
Lần đầu tiên tôi mua bao cao su là năm tôi 18 tuổi. Ngày ấy, tôi khiến bạn bè được một trận cười "đã đời" với hình trái tim được kết bằng ba cái bao cao su. Và từ đó tới nay, không ít lần tôi dùng bao cao su làm quà tặng bạn bè. Và tất nhiên, không chỉ thế.
Mỗi khi tôi bước vào cửa hàng để mua bao cao su, tôi không đeo kính đen và khẩu trang, tôi nói cười bình thường và đề nghị người bán hàng tư vấn các loại bao cao su mà cửa hàng có.
Có lần, cô bé bán hàng đang bày ra trước mặt tôi tất cả các loại hộp to, hộp bé, loại của Nhật, của Trung Quốc, của Việt Nam, của Mỹ… và giới thiệu loại nào dày, mỏng, có gân… thì một người khách nam bước vào. Người khách này mua thuốc Panadol nhưng cứ nhìn chằm chằm vào đống bao cao su bày trước mặt tôi, rồi lại nhìn tôi đầy soi xét.
Cũng có lần, khi cô bán hàng đang bày trước mặt tôi ba loại mới (mỏng hơn, mùi khác hơn) của Durex thì một vị khách nữ hơi đứng tuổi bước vào, cô bán hàng này vội vội vàng vàng nhét đống Durex của tôi vào túi nilon đen và không nói gì nữa.
Tôi thấy tất cả các phản ứng đó quá đỗi buồn cười, và tôi nhoẻn cười với những cái nhìn chằm chằm ấy.
Tôi chưa kết hôn, nhưng không quá xa lạ việc đụng chạm với người yêu. Tôi nhớ cô bạn của tôi từng phát ngôn một câu khiến khá nhiều người sốc: Ngần này tuổi rồi mà chưa "have sex" thì bất bình thường!
Thế nên tôi không việc gì phải xấu hổ với những chữ "x" thứ ba an toàn. Còn hơn những người chỉ vì xấu hổ không dám mua bao cao su để rồi xảy ra biết bao bi kịch, để rồi xảy ra những chuyện ân hận cả đời. Và chắc chắn là hơn cái anh chàng dùng túi nilon thay bao cao su mà mọi người đang truyền tai nhau trên mạng.
Những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh cũng cần phải được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính, không phải kiểu nửa vời để đứa trẻ tò mò làm thử. Điều đó không chỉ cần sự giáo dục của nhà trường, của cha mẹ, mà cần lắm những thái độ tích cực hơn nữa của xã hội. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc nhỏ nhất là tuyên truyền về những chiếc bao cao su.
Loại bao cao su mà tôi thích nhất là Jean condom. Tôi thích vì nó đựng trong một cái vỏ hộp có màu như vải jean, đẹp mắt mà trông rất cá tính, dễ thương. Bạn thích loại bao cao su nào?