
Các anh, chị cho em tí kinh nghiệm đi du lịch cùng người yê u?
Chả là sắp tới 10/3/ em và anh ấy định đi Tam Đảo du lịch. Đây là lần đầu tiên em và anh ấy đi du lịch với nhau, nên em không biết nên chuẩn bị những j, và tạo không khí như thế nào để có những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất. Cả nhà tư vấn giúp em với ak

Hì, đi du lịch với người yêu (giờ là chồng ) thì mình kinh nghiệm nhiều vô kể.
theo mình thì mình là phụ nữ, nên chu đáo 1 chút, với lại bạn đi ô tô nên đồ đạc mang theo thuận tiện:
- máy chụp ảnh: đầy đủ pin, sạc, dây cắm usb, thẻ nhớ.
- túi đựng đồ sơ cứu: thuốc đau bụng, tiêu chảy, sofel, C sủi, para sủi giảm đau, băng cá nhân, thuốc đỏ,decolgen, dầu giố, cồn, kem chống nắng...
- Thực phẩm khô: để nhấm nháp trên đường.
- Quần áo bạn mang loại nhẹ, ít nhăn, lưu ý xem kỹ thời tiết nơi đến để chọn đồ thích hợp. Nhớ mang theo dép kẹp, mũ, áo mưa, kính râm, đồ trang điểm, tất chân (sợ lạnh), áo gió, khẩu trang...
- Giấy tờ tùy thân: CMND, sổ ghi chép các sđt cần thiết nơi đến: khách sạn, tt y tế, công an, resort..., booking khách sạn, bản photo cmnd, giấy phép lái xe, bảo hiểm xe, cà vẹt
- Tiền: tiền mặt & ATM
- Đồ dùng khác: quẹt lửa, dao nhỏ, bản đồ nơi đến, bút-sổ tay, sạc dtdt, pin
bạn nên tham khảo trước địa danh đến để tham quan tường tận và thú vị hơn. Nhớ ăn uống kĩ lưỡng kẻo bị đau bụng hay ngộ độc là mất vui đó, mình có lần ăn ốc mà ngộ độc xanh xám mặt mày rồi
Chuẩn bị càng kĩ thì chuyến đi càng thong thả, càng vui, đừng để luống cuống tốn thời gian vì k cbi trước nha. trên đây là mình liệt kê vài thứ cần thiết, còn tùy trường hợp bạn mà cbi sao cho phù hợp. Vc mình hay đi du lịch bụi, mạo hiểm nên đồ đạc có phức tạp hơn nhiều, nhưng trên đây là những món cần thiết mình ngồi nhớ ghi ra, để khi cần mình có mà dùng, khỏi mượn nhờ ai trên đường đi. Với lại bạn cứ cho mỗi đơn vị vào 1 túi, làm thàh 1 bộ du lịch, khi cần đi đâu cứ lấy ra bỏ vào ba lô, khỏi cbi lại, tụi mình hứng lên là đi 1,2 ngày, cbi rất nhanh.
Chúc vui