
Các bạn hay ăn tối ở đâu ở HN

Hà Nội có đầy mà bác. Bác vào Ân Nam ở Syrena Building trên đường Xuân Diệu, chuyên đồ của Fouchon nổi tiếng.
Hoặc bác vào L'epicerie ở hông Metropole cũng bán đầy. Em chỉ sợ béo với sợ hết tiền, chứ ăn món này quanh năm được.
Đấy là loại mở ra ăn luôn. Chứ nếu mua loại đông lạnh chế biến thì vào Metro, nó bán nguyên lá gan to như quả xoài tượng. Nhìn thèm dã man.
Ở Ân Nam cỡ hơn 1 triệu 1 hộp. Metropole cũng phải ~100$. Nếu là loại home made thì cỡ 60$. Xúc độ chục thìa là hết

Em ăn uống khó tính lắm, dưới đây là những điểm đến tất yếu sau những bữa cơm kô vừa ý
-Ốc, hải sản ở dốc Hàng Than
-Phở gà ngõ rộng trên phố Trần Hưng Đạo (gần ngã tư THD-PCTrinh), Chợ Hàng Bè.
-Phở bò Bát Đàn, Hàng Giầy, Hàng Buồm (ông chủ quán phở này kể có người mời ông ý sang Pháp quản lý quán phở trả $US60k kô thèm đi)
-Chim quay, steak 1) Nam nốt ruồi ở Hàng Giầy, 2) Ông Lợi Hàng Buồm.
-Mì ý sốt kem nấm Pepperonni Pizza.
-Bánh cuốn ở sâu trong ngõ ~90 TĐThắng ngon.
-Tôm hùm bỏ lò San hô
-Gà 99 Ngõ Kim Mã Thượng, ngon, bổ, rẻ.

Em hay ăn:
- Cơm ở quán New day, cơm rang dưa bò, miến trộn thịt gà ở phố Mã Mây
- Lòng xào phở rán ở Ngõ Gạch
- Bún sườn thịt dọc mùng cạnh rạp chuông vàng
- Bún riêu đầu phố Đường Thành - Hàng Bông
- Cua ghẹ sò ở Cầu Gỗ
- Bánh cuốn dốc Hoè Nhai hoặc Hàng Bồ (giờ không ngon nữa rồi)
- Phở hợp tác xã số 10 Lý Quốc Sư
- Cháo chửi bà Mỹ
- Xôi Yến, Nguyễn Hữu Huân