Câu hỏi

25/05/2013 08:08
Các bạn tư vấn giùm tôi! Tôi nên làm gì?
toi nen lam gi
Toi yeu 1 nguoi ban.Nhug duoc may thang,toi thay duong nhu la minh k yeu nguoi do.rat lau sau,toi moi chia tay va dut khoat dc.Nguoi do hon toi 1tuoi,la con ut nen cung tre con,toi cung la con ut.Dieu ma toi that vong do la A ay thieu su manh me va quyetdoan, nam tinh cua ng con trai. Trc khi chia tay ng.do, toi gap 1 ng cung que, a ay yeu toi.nhug toi k yeu, ve sau,toi nhan loi yeu a ay.A ay lam toi thay rat HP.Nhug anh, chi va em toi,ai cung k dong tinh.1 fan vi toi con dang hoc DH,1 fan vi a ay chi la cong nhan,1 fan vi thay k an tam ve A ay (a ay co nguoi a trai co "lich su" ve chuyen TY khong dc tot lam).Toi da tung muon chia tay,dut khoat vi toi cung thay k dc an tam lam.Nhug A ay va toi da...di qua gioi han sau Valentine nam trc,den nay dc 1 nam roi.Chug toi thuog xuyen cai nhau,doi chia tay(thuong la do toi),nhug moi lan nhu the toi lai ko the dut khoat dc.T yeu A ay, cung so rang GD ko dong y.Nguoi yeu cu cua toi van rat tot voi toi,toi k muon cho ng.yeu cu biet toi da co ng.yeu hien tai, nen A ay van nghi toi con yeu a ay.Nhieu luc toi muon quay lai voi ng.y cu, vi a ay k dep trai, nhug rat hieu va chieu toi. con ng.y hien tai,nhieu khi a ay vo tam,lam toi rat buon,nhat la phai noi doi moi nguoi, va chiu ap luc "toi loi" vi chung toi van len lut gap go, QHTD ma hau nhu moi nguoi ko biet. Toi thay co loi voi moi nguoi rat nhieu (nhat la nhung nguoi than va nguoi yeu cu).Toi phai lam gi bay gio?khi ma cam xuc cua toi ko nghieng han ve 1 ai?Nhug toi lai danh het su "tan tam" cho ng.y hien tai
ngocanh123456
25/05/2013 08:08
duongnk
25/05/2013 08:08
Toi yeu 1 nguoi ban.Nhug duoc may thang,toi thay duong nhu la minh k yeu nguoi do.rat lau sau,toi moi chia tay va dut khoat dc.Nguoi do hon toi 1tuoi,la con ut nen cung tre con,toi cung la con ut.Dieu ma toi that vong do la A ay thieu su manh me va quyetdoan, nam tinh cua ng con trai. Trc khi chia tay ng.do, toi gap 1 ng cung que, a ay yeu toi.nhug toi k yeu, ve sau,toi nhan loi yeu a ay.A ay lam toi thay rat HP.Nhug anh, chi va em toi,ai cung k dong tinh.1 fan vi toi con dang hoc DH,1 fan vi a ay chi la cong nhan,1 fan vi thay k an tam ve A ay (a ay co nguoi a trai co "lich su" ve chuyen TY khong dc tot lam).Toi da tung muon chia tay,dut khoat vi toi cung thay k dc an tam lam.Nhug A ay va toi da...di qua gioi han sau Valentine nam trc,den nay dc 1 nam roi.Chug toi thuog xuyen cai nhau,doi chia tay(thuong la do toi),nhug moi lan nhu the toi lai ko the dut khoat dc.T yeu A ay, cung so rang GD ko dong y.Nguoi yeu cu cua toi van rat tot voi toi,toi k muon cho ng.yeu cu biet toi da co ng.yeu hien tai, nen A ay van nghi toi con yeu a ay.Nhieu luc toi muon quay lai voi ng.y cu, vi a ay k dep trai, nhug rat hieu va chieu toi. con ng.y hien tai,nhieu khi a ay vo tam,lam toi rat buon,nhat la phai noi doi moi nguoi, va chiu ap luc "toi loi" vi chung toi van len lut gap go, QHTD ma hau nhu moi nguoi ko biet. Toi thay co loi voi moi nguoi rat nhieu (nhat la nhung nguoi than va nguoi yeu cu).Toi phai lam gi bay gio?khi ma cam xuc cua toi ko nghieng han ve 1 ai?Nhug toi lai danh het su "tan tam" cho ng.y hien tai
Danh sách câu trả lời (2)

Cảm ơn gaukun nhiều!
Nếu gaukun hiểu tình hình của mình hơn, chắc gaukun sẽ có lời khyên sát thực hơn, phải không?
Thực ra, mình không yêu người bạn trai cũ đâu,nếu có, thì cũng chỉ chút xíu thôi! Cách đây 2 năm, mình đã từng rất suy nghĩ về vấn đề này. Khi nhận lời yêu rồi, là người yêu rồi (người yêu đần tiên của mình đấy), có rất nhiều lúc, ở phòng trọ 1 mình, mình nghĩ về người đó, mình đau khổ, suy nghĩ vô cùng, khi mình không hề nhớ nhung...chỉ thấy buồn vô hạn. Và lúc ấy, mình đã nghĩ rằng, mình không yêu người ấy. Cách đây 1 năm, mình đã dứt khoát với người ấy, vì mình thực sự chán cảm giác yêu mà không hề hiểu được suy nghĩ của nhau. Người thứ 2 xuát hiện, mình cũng quí anh, nhưng chẳng thâý yêu. Người thứ 2 là lí do để mình chia tay với người cũ một cách dứt khoát hơn( gaukun đừng nghĩ rằng mình thay lòng đổi dạ nhé). Mình cảm thấy thanh thản hơn, khi mình chẳng yêu ai hết,ngày xưa như thế, và bây giờ cũng vậy! Và thời gian này, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Người bạn trai cũ không hề biết có người thứ 2. Mình luôn cảm thấy thương người đó. Mình chẳng muốn giấu người đó,nhưng không muốn anh suy sụp, vì bộn mình còn học. Valentine vừa rồi, mình đã nhận lời quay lại với anh, khi muốn chia tay thực sự với người hiện tại (thực ra thì rất nhiều lần giận rỗi và đòi chia tay). Thế rồi, mình lại thấy dằn vặt vì mình thấy không thể rời xa người hiện tại. Và mình tiếp tục lừa dối cả 2 người. Bay giờ thì mình đã stop với người thứ nhất rồi, mình luôn khuyên anh ấy là hãy yêu 1 người khác, và mình mới tiết lộ rằng mình không yêu anh ấy nhiều như anh ấy nghĩ đâu, và không dám chắc chắn điều j hết! Anh ấy rất buồn, nhưng không làm khó mình và nói sẽ vẫn đợi.
Còn người thứ 2, anh ấy đã có mình, tất cả, tình yêu và cả thân xác của mình ( xin lỗi gaukun, mình không tốt). Nhưng anh ấy luôn nghi ngờ, lo lắng rằng mình yêu một ai khác, và kiểm soát. Thậm chí còn đòi và xem tin nhắn điện thoại của mình. Cách đây hơn 1 tháng, a ấy đã đọc được tn có lờ nói yêu của người cũ gửi cho mình, và càng trở nên nghi ngờ. Lí do để 2 người giận dỗi, thường là do chyện anh ấy nghi ngờ. Mình rất buồn vì anh ấy không tin tưởng mình, nên đã nói chuyện nhiều với người cũ hơn. Người cũ luôn tạo cho mình cảm giác tự do,không đòi hỏi. nhưng anh ấy không nắm bắt được suy nghĩ của mình. Còn người thứ 2 lại luôn muốn kiểm soát mình. Mình từng nghĩ, nếu 2 người bổ sung cho nhau, chắc hẳn mình đã có 1 TY đẹp. Mình rất suy nghĩ, không biết ngày sau như thế nào, còn bây giờ mình phải học, nhưng chuyện này đã làm mình rất mất tập trung. Hiện tại, mình vẫn yêu và tiếp tục với người thứ 2. Mình đang tìm cách cải thiện tình hình! Mong muốn của mình đó là không làm 2 người đó phải buồn vì mình, mình chỉ muốn quên1 người, hoặc là chẳng yêu ai hết. Mình luôn thấy cô độc vì không có ai hiểu mình!
Nếu gaukun hiểu tình hình của mình hơn, chắc gaukun sẽ có lời khyên sát thực hơn, phải không?
Thực ra, mình không yêu người bạn trai cũ đâu,nếu có, thì cũng chỉ chút xíu thôi! Cách đây 2 năm, mình đã từng rất suy nghĩ về vấn đề này. Khi nhận lời yêu rồi, là người yêu rồi (người yêu đần tiên của mình đấy), có rất nhiều lúc, ở phòng trọ 1 mình, mình nghĩ về người đó, mình đau khổ, suy nghĩ vô cùng, khi mình không hề nhớ nhung...chỉ thấy buồn vô hạn. Và lúc ấy, mình đã nghĩ rằng, mình không yêu người ấy. Cách đây 1 năm, mình đã dứt khoát với người ấy, vì mình thực sự chán cảm giác yêu mà không hề hiểu được suy nghĩ của nhau. Người thứ 2 xuát hiện, mình cũng quí anh, nhưng chẳng thâý yêu. Người thứ 2 là lí do để mình chia tay với người cũ một cách dứt khoát hơn( gaukun đừng nghĩ rằng mình thay lòng đổi dạ nhé). Mình cảm thấy thanh thản hơn, khi mình chẳng yêu ai hết,ngày xưa như thế, và bây giờ cũng vậy! Và thời gian này, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Người bạn trai cũ không hề biết có người thứ 2. Mình luôn cảm thấy thương người đó. Mình chẳng muốn giấu người đó,nhưng không muốn anh suy sụp, vì bộn mình còn học. Valentine vừa rồi, mình đã nhận lời quay lại với anh, khi muốn chia tay thực sự với người hiện tại (thực ra thì rất nhiều lần giận rỗi và đòi chia tay). Thế rồi, mình lại thấy dằn vặt vì mình thấy không thể rời xa người hiện tại. Và mình tiếp tục lừa dối cả 2 người. Bay giờ thì mình đã stop với người thứ nhất rồi, mình luôn khuyên anh ấy là hãy yêu 1 người khác, và mình mới tiết lộ rằng mình không yêu anh ấy nhiều như anh ấy nghĩ đâu, và không dám chắc chắn điều j hết! Anh ấy rất buồn, nhưng không làm khó mình và nói sẽ vẫn đợi.
Còn người thứ 2, anh ấy đã có mình, tất cả, tình yêu và cả thân xác của mình ( xin lỗi gaukun, mình không tốt). Nhưng anh ấy luôn nghi ngờ, lo lắng rằng mình yêu một ai khác, và kiểm soát. Thậm chí còn đòi và xem tin nhắn điện thoại của mình. Cách đây hơn 1 tháng, a ấy đã đọc được tn có lờ nói yêu của người cũ gửi cho mình, và càng trở nên nghi ngờ. Lí do để 2 người giận dỗi, thường là do chyện anh ấy nghi ngờ. Mình rất buồn vì anh ấy không tin tưởng mình, nên đã nói chuyện nhiều với người cũ hơn. Người cũ luôn tạo cho mình cảm giác tự do,không đòi hỏi. nhưng anh ấy không nắm bắt được suy nghĩ của mình. Còn người thứ 2 lại luôn muốn kiểm soát mình. Mình từng nghĩ, nếu 2 người bổ sung cho nhau, chắc hẳn mình đã có 1 TY đẹp. Mình rất suy nghĩ, không biết ngày sau như thế nào, còn bây giờ mình phải học, nhưng chuyện này đã làm mình rất mất tập trung. Hiện tại, mình vẫn yêu và tiếp tục với người thứ 2. Mình đang tìm cách cải thiện tình hình! Mong muốn của mình đó là không làm 2 người đó phải buồn vì mình, mình chỉ muốn quên1 người, hoặc là chẳng yêu ai hết. Mình luôn thấy cô độc vì không có ai hiểu mình!

Khi đọc những thắc mắc của bạn, tôi thấy bạn chưa thực sự yêu người bạn trai.
Tôi dám chắc bạn sẽ dằn vặt mình suốt quãng đời còn lại nếu tiếp tục yêu bạn trai hiện tại và lấy anh làm chồng. Ở tuổi của bạn ai cũng bối rối, lúng túng và còn thích đứng núi này trông núi nọ. Tuy nhiên tìm được một người hoàn hảo là không dễ và có thể nói là hầu như không thể có được. Chỉ có những người đã vấp ngã thì mới biết rút ra kinh nghiệm cho mình và biết trân trọng cái gì mình có được.
Nếu bạn có cảm tình với anh bạn trai cũ thì nên dứt khoát với bản thân mình và người bạn trai của bạn.
Đánh giá một cách chủ quan, việc chia tay của bạn là có lợi cho hai bên. Cho dù bạn trai của cô có tốt đến bao nhiêu chăng nữa và là chàng trai lý tưởng cho nhiều cô gái ở độ tuổi chững chạc hơn, nhưng bạn đã chán và chạy theo xúc động con tim của mình. Một khi đã chán và nghi ngờ tình yêu của mình, thậm chí bực tức vì "chung thủy" thì bạn không nên tiếp tục. Lấy ai mà mình không yêu thì thật là bất hạnh.
Tôi dám chắc bạn sẽ dằn vặt mình suốt quãng đời còn lại nếu tiếp tục yêu bạn trai hiện tại và lấy anh làm chồng. Ở tuổi của bạn ai cũng bối rối, lúng túng và còn thích đứng núi này trông núi nọ. Tuy nhiên tìm được một người hoàn hảo là không dễ và có thể nói là hầu như không thể có được. Chỉ có những người đã vấp ngã thì mới biết rút ra kinh nghiệm cho mình và biết trân trọng cái gì mình có được.
Nếu bạn có cảm tình với anh bạn trai cũ thì nên dứt khoát với bản thân mình và người bạn trai của bạn.
Đánh giá một cách chủ quan, việc chia tay của bạn là có lợi cho hai bên. Cho dù bạn trai của cô có tốt đến bao nhiêu chăng nữa và là chàng trai lý tưởng cho nhiều cô gái ở độ tuổi chững chạc hơn, nhưng bạn đã chán và chạy theo xúc động con tim của mình. Một khi đã chán và nghi ngờ tình yêu của mình, thậm chí bực tức vì "chung thủy" thì bạn không nên tiếp tục. Lấy ai mà mình không yêu thì thật là bất hạnh.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip