
Cách chữa bệnh thoái vị đĩa đệm
bố em bị bệnh thoái vị đĩa đệm khá nặng, trước có đi điều trị ở bệnh viện nhưng xem ra không ăn thua, ai có cách j giúp em với, bác hàng xóm mình cũng bị bày em tìm mua mèo đen tuyền về trc rồi bày cách cho, có ai có mèo đen tuyền bán không liên hệ em mua về làm thuốc với nhé

Hành trình chữa bệnh khớp của Mẹ tôi !!!
Nhà tôi ở phố Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Mẹ tôi năm nay 52 tuổi, 4 năm về trước cứ mỗi khi thời tiết thay đổi Mẹ tôi thường rất đau ở các đầu ngón tay và đầu gối kèm theo sưng đỏ, Mẹ đau âm ỷ cả ngày,dường như nó đau nặng hơn vào nửa đêm và gần sáng.Mẹ tôi đau liên tục 2 tuần liền, thấy có dấu hiệu không ổn tôi xin nghỉ làm để đưa Mẹ tôi vào khoa khám xương của bệnh viện Việt Đức để khám. Tại đây các bac sĩ thăm khám, chụp X-quang, xét nghiệm máu.Sau khi có kết quả,bác sĩ kết luận Mẹ bị thoái hóa khớp gối và các khớp ngón tay. Bác sĩ bảo bệnh này phải kiên trì uống thuốc mới khỏi,bác sĩ kê đơn thuốc cho mẹ tôi uống thuốc trong một tháng. Theo chỉ dẫn của bác sĩ tôi đi mua 5 loại thuốc về cho Mẹ uống, uống được một tuần thì Mẹ tôi đỡ đau hơn, Mẹ uống hết chỗ thuốc đó nhưng bệnh vẫn không khỏi hẳn.Cơn đau vẫn cứ âm ỷ không dứt mỗi khi thời tiết thay đổi, Mẹ tôi còn có thêm dấu hiệu của bệnh đau dạ dày không biết có phải do uống quá nhiều thuốc Tây không.
Từ đó chở đi tôi không mua thuốc Tây về cho Mẹ uống nữa,mà cứ thấy ai mách ở đâu có thuốc hay là tôi đưa Mẹ tôi đi đến đó, rồi châm cứu có, chiếu đèn có... nhưng bệnh cũng chỉ đỡ phần nào nhưng không hết. Nhiều lúc nhìn Mẹ nằm trên giường không đi lại được mà xót xa, thương Mẹ mà không biết làm thế nào. Cứ mỗi lần đi đâu,làm gì tôi đều hỏi thăm về thuốc chữa bệnh cho Mẹ.
Rồi một lần đến nhà bạn cùng cơ quan chơi, được ngồi nói chuyện với bác Long, nghe Bác kể mới biết cách đây 2 năm Bác phải nằm trên giường không đi được vì bệnh viên khớp,và giờ bác đã khỏi hẳn bệnh chỉ trong 2 tháng dùng thuốc, nhìn Bác bây giờ không ai biết Bác đã từng bị bệnh khớp hành hạ.Kể về tình trạng bệnh của Mẹ cho Bác, Bác cười và bảo cháu đừng lo lắng. Cháu cứ đưa Mẹ cháu đến Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc dân tộc, địa chỉ số 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội, gặp Bs Minh (0936317187) để thăm khám, kê thuốc cho Mẹ cháu,chắc chắn bệnh của Mẹ cháu sẽ khỏi.Bác bảo ở đây chỉ dùng thuốc đông y, nên rất yên tâm.
Nghe lời bác Long, ngay sáng hôm sau tôi đưa Mẹ đến trung tâm,ở đây được Bs Minh thăm khám rất cẩn thận, rồi kê thuốc cho Mẹ tôi gồm ba loại thuốc uống kết hợp. Lúc đầu tôi mua cho Mẹ thuốc uống trong 1 tháng trước,về nhà uống được 10 ngày thì bệnh của Mẹ đỡ hẳn, uống hết một tháng thì Mẹ tôi không còn đau nữa, thấy Mẹ như vậy tôi vui lắm. Vậy là thuốc có hiệu quả nên tôi đến Trung tâm mua cho Mẹ uống thêm một tháng nữa uống cho khỏi hẳn.Kể từ đó đến nay đã gần 3 năm Mẹ tôi không bị đau trở lại.
Khi tình cờ đọc được câu hỏi của bạn tôi thấy mình phải chia sẻ với bạn và với những người đang hàng ngày bị bệnh viêm khớp hành hạ, để họ mau vượt qua căn bệnh quái ác này như Mẹ tôi.
Bạn hãy bảo Bố bạn đến Trung tâm đó thử xem bạn nhé.Chúc Bốbạn mau khỏi bệnh.

Bạn nên khuyên bố của bạn đi chữa sớm đi để lâu sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống sau này đó.
Bạn có thể liên hệ với thầy thuốc, nhà thuốc Đông Y Gia Truyền La Dũng – La Hoàng để được tư vấn rõ hơn. Liên hệ số điện thoại : 0977599097.
Website: http://langdũng-thuốcnamgiatruyền.vn
Chuyên chữa các bệnh về đường tiêu hóa, thần kinh- xương khớp.
( đảm bảo uy tín)
