Câu hỏi
19/09/2013 12:32
Cảnh báo cho ai có dự định mua Điện Thoại ở Tinthanhmobile
Cảnh báo cho ai có dự định mua DT ở Tinthanhmobile
ntt1975 Thành viên
Em ở Thường Tín. Do thiếu thông tin và ham rẻ em đã lên tinthanhmobile tại 635 Minh Khai mua chiếc HTC N1 với giá 5.6 triệu. Khi mua, ngoài phiếu bảo hành, cậu bán hàng còn nói thêm: "Sau 1 tháng nếu bị lỗi anh mang lên em đổi cho con khác. Chỉ cần anh giữ cẩn thận là OK". Được 12 ngày, máy bị lỗi cảm biến, cứ gọi đến gọi đi là màn hình đen thui, chỉ còn nước tháo pin. Em mang máy lên, nó bảo không đổi được. Em bảo là em hẹn 1 tháng đổi vẫn được mà. Nó (à tên cậu ta là Đạt - chắc là con cháu bà chủ cửa hàng) bảo chỉ 1 tuần chứ. Em biết là nó lật lọng rồi, đành bảo chú đổi cho anh, anh bồi dưỡng. Đạt bảo: "anh đưa 200n". Đến đây, bỗng có tiếng buột miệng: "200n thì đổi làm đéo gì!" Xin lỗi các bác em phải trích nguyên văn vì người nói câu đó là một cô nàng trông rất xinh đẹp - chắc là con bà chủ. Em điên quá, nói rắn mấy câu. Nó đành đổi cho con khác và em mất thêm 200 - thành 5.8tr + với 2 lần đi lại từ Thường Tín - Hà Nội. Tưởng yên ổn, thì chỉ được 20 hôm, đúng vào 24 tết, con HTC N1 mới lại dở chứng, mất Led, mất camera. Em mang lên, thằng kỹ thuật (xin lỗi từ giờ em gọi bọn tinthanh là thằng tất) tên là Dũng, ngồi reset, rồi bấm lăng nhăng chi đó rồi bảo được rồi, mình thấy led lên thật, OK chạy về nhà. Được nửa ngày lại mất Led, mất cảm biến. Thế là thành 5.8tr + 3 lần lên HN. Nhưng tết rồi, đành quẳng đó. Mồng 6 tết mang lên. Đạt bảo không đổi được nữa, anh để lại bảo hành, chậm nhất là 1 tuần trả. 2 tuần sau mới thấy nó gọi lên lấy máy. Phi lên test máy, camera: OK. quay phim có LED, chụp ảnh thì không có LED. Lại phàn nàn, Dũng lại reset. Không được, lại phàn nàn, Dũng lại up bản rom khác cao hơn. Lại không được, Dũng bảo: "Anh để lại bảo hành". Ôi trời, lại 2 tuần nữa à. Thôi không LED cũng được. Mang về. Thế là thành 5.8tr + 4 lần HN. Được 1 hôm, sáng sau bật lên thì lại mất cảm biến, mất loa trong. Điên tiết quá, đem ra phố bán cho đỡ bực mình. Vào cửa hàng nào cũng không dám mua. Có cậu bảo: em trả anh 2tr tù mù, còn nếu anh mang đi bảo hành về em trả 3tr. Thôi đành mang bảo hành cho đỡ tiếc. Thế là thành 5.8tr + 5 lần đi HN. 2 tuần không thấy nó gọi lên lấy máy, em gọi lên: "chưa xong anh ạ". 20 ngày em gọi: "OK anh qua lấy đi!" Em cẩn thận: "Bảo Dũng test kỹ để anh đỡ mất công", "OK". Hôm sau phi lên: "Máy anh đâu", "Máy anh đã về đâu. Khi nào về em gọi". Ôi ông bà ông vải ơi, nó làm ăn thế này thì bố nó nhịn được à. Mình làm toáng lên, nó cứ xin lỗi. Mình điên quá, nhưng mà nắm dao đằng lưỡi rồi. Kiểu này nó làm cho mình chán phải bỏ đi đây. Em ngậm đắng nuốt cay, vì làm căng quá có khi lại ăn cả đấm vì trông bọn đó chẳng có mặt thằng nào là lương thiện cả. Đành bảo: Mày mua lại cho anh, anh bán cho mày 2tr. Nó sướng rơn, nôn tiền ra. Thế là mất 6 lần đi chơi phố, mỗi lần đi về 60km + 5.8. Giờ chỉ còn 2tr. Em viết dài dòng để có bác nào định mua ĐT xách tay thì thôi, cố dấn lên hàng CTy cho yên tâm. Cứ như em thì phát điên mất. Ôi tín thành!...
Danh sách câu trả lời (0)
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Điện thoại di động
Rao vặt Siêu Vip