
Chẳng lẽ con trai không thích bị động trong chuyện tình cảm?

Mình cũng là một cô gái như bạn ....
Chú thích là xưa nay chưa khi nào biết tấn công , vì nghĩ đó là chuyện của con trai và cũng rất là mắc cỡ !
Rồi , chợt một ngày kia mình bắt buộc phải làm điều đó vì "người ta" là một người hiền hiền , cứ dậm chân tại chỗ hoài ( không chịu tiến cũng không chịu lui , thấy ghét ) . Mình cũng quen người ta qua Net nên không thể gặp được hoài . May sao vừa đến ngày sinh nhật .... Và người ấy có thói quen luôn "trốn ở nhà đóng kín cửa không gặp ai" vào ngày đó . Vậy là mình bày ra cách :" Em sẽ đến trước cửa nhà anh , cắm trên cánh cửa một quả bong bóng màu đỏ thắm !" .... Sau khi loay hoay tìm nhà cả buổi , mình cắm bong bóng lên cửa , rồi trốn vào một góc để gọi fone cho người ta ra lấy quà . Chuyện sau đó thì rất vui :-p
Hì ,
Nói chung hãy tấn công bằng những cử chỉ ngộ nghĩnh và dễ thương , theo sự sáng tạo của mình ... Để người ta vừa bất ngờ , vừa vui vì có người vẫn "khéo léo" quan tâm .
Không có người đàn ông nào không thích mình được quan tâm và chăm sóc . Miễn là hành động đó ý nhị và đáng yêu !

Trong tình yêu, con gái luon được chiều chuộng, nâng niu, quan tâm chăm sóc. Nhưng thật ra con trai cũng rất muốn được người yêu "chiều" mình 1 chút đấy. Nên họ cũng rất dễ bị khuất phục bởi những cô nàng cầm cưa.
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Bằng chứng là bạn đã "cưa" được anh chàng đó đấy thôi.