
Cho mình hỏi một số vấn đề về giới tính ?
Mình với con bạn thân chơi với nhau hơn 19 năm rồi, nó là một người rất kín miệng. Có một anh rất thích nó và nó cũng rất thích anh ấy mà không chịu hồi đáp. Khi nó nói lí do thì mình thật sự rất sốc, không biết nên chia sẻ với nó thế nào vì mình cũng không có kinh nghiệm mấy chuyện đó lắm.
Nó nói lúc nó lớp 4 thì nó ngủ chung với anh 2 nó, lúc đó anh 2 nó học lớp 11.Có lần nó phát hiện anh 2 nó xem phim sex nữa, nhưng nó sợ ba mẹ buồn nên không nói gì hết. Hồi giờ nó đâu có biết về quan hệ tình dục đâu. Có một đêm nó đang ngủ thì anh 2 nó lắc người nó nhưng nó giả vờ là ngủ say luôn, thế là anh 2 nó hôn môi nó rồi còn đặt dương vật lên cơ quan sinh dục của nó nữa nhưng không làm mạnh chỉ làm nhẹ thôi ,nó hé mắt ra nhìn mà không dám lên tiếng,với lại nó cũng tò mò nữa.Nó nói anh nó làm khoảng 4,5 lần gì đó nhưng nó không dám nói với ai hết vì nó ngượng với sợ anh nó đi tù thì ba mẹ sẽ buồn lắm. Sau đó nó đòi qua nhà bà nội ngủ không ngủ với anh 2 nó nữa, càng lớn nó càng suy nghĩ nhiều hơn và không biết nó còn màng trinh nữa hay không, nó hối hận lắm vì sợ khờ dại của mình. Bây giờ nó không biết phải làm sao. có nên chấp nhận anh bạn nó đang thích hay không, vì nó thấy rất có lỗi. Em cũng vừa giận mà vừa thương nó, từ nhỏ tới giờ nó rất hiền mà còn khờ khạo nữa chỉ biết học thôi ah, em khuyên nó hay tới bệnh viện khám thử nhưng nó ngại nên em nhờ mọi người giúp nó với.

Bạn gái thân mến!
Bạn hãy động viên bạn của bạ nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.Còn để bết còn màng trinh hay không và lý do rách màng trinh rất khó xác định bạn ạ.Nếu người bạn trai kia đến với bạn ấy bằng tình cảm chân thàhh thật sự thì bạn nên động viên và khuyên bạn ấy nên dẹp bỏ quá khứ để bắt đầu cuộc sống của bạn thân. Không nên để quá khứ ám ảnh mãi vậy bạn ạ!
Nếu như bạn ấy vẫn chưa thể vượt qua được bạn có thể bảo bạn ấy hãy liên lạc tới 1900 599 974 ấn phim 0 sẽ được các chuyên gia chia sẻ.
Chúc các bạn mau chóng vượt qua mặc cảm để có cuộc sống hạnh phúc!