
Cho tôi xin hướng giải quyết?
Công an có sống vì dân???????
Kính gởi quý báo và độc giả.
- Tôi ở Thành Phố Cam Ranh, gia đình tôi thuộc diện khó khăn, nên trong thời sinh viên không có điều kiện xe máy đi học. Do vậy tôi không tự tin đi thi bằng lái, đã thi 1 lần nhưng bị rớt.
- Hiện tôi đã đi làm và buộc phải đi xe máy. Tôi rất lo lắng về việc bằng lái khi tham gia giao thông và đã đăng kí thi lại nhưng chưa đến ngày thi; và chuyện gì tôi lo sợ xảy ra cũng đã xảy ra. Cách đây 1 tuần tôi vừa đi làm về tới nhà thì thấy xe hết xăng, nghĩ sáng mai mình làm sớm nên quay lại đổ xăng luôn đề mai khỏi trễ giờ. Thế là tôi để vội đồ và quay ra cây xăng, xui thay vừa ra khỏi nhà vài trăm m thì 1 chiếc bồ câu ép đầu xe và hỏi giấy tờ xe. Vì nghĩ đi đỗ xăng chưa đầy 1km nên khi đi tôi cũng không mang giấy tờ theo. Tôi nói các anh công an để em nhờ người nhà mang giấy tờ ra thì các anh chở tôi lại điểm tập trung đang bắt xe và có cả xe tải chở xe vi phạm về đồn. Các anh lập biên bản và không cần quan tâm việc người nhà tôi mang giấy tờ ra… và hơn thế nữa là trong biên bản ghi tôi phạm rất nhiều tội mà tôi hoàn toàn không vi phạm: Xe chở 3, không đội bảo hiểm, không giấy tờ.. tôi không đồng ý và không kí biên bản thì các anh cho xe lên và chở về đồn.
- Hôm sau vì tôi định phải đi làm nên nhờ người nhà tôi ra xe thì trong biên bản ghi tôi phạm đủ thứ tội, thấy vậy dì tôi mới hỏi tôi không có vi phạm tại sao lại ghép tội thì các anh bảo phải kêu tôi ra đối chứng.
- Thế là tôi buộc phải xin nghĩ và ra công an, lúc tôi ra cái anh lập biên bản thuyết phục tôi nhận tội, bảo là vi phạm giao thong có gì lớn… tại sao không nhận tội. Tôi quả quyết những gì mình làm và không làm vì tôi chỉ có tội là không mang giấy tờ theo, không bằng lái còn hoàn toàn không chở 3, không có không đội mủ bảo hiểm(hỏi có ai đã không có bằng lái mà đi xe không đàng hoàng, không đội mũ bảo hiểm). Thế là anh công anh bảo có người làm chứng và gọi đồng chí đi cùng hôm qua định lên ép tôi. Và khi đồng chí đó lên tôi nhớ là tên Nam, khi vừa vô lập lập biên bản tôi nói ám chỉ liền, kê tội tôi ra cho Nam nghe và bảo Nam làm chứng. Định bảo vệ đồng nghiệp mình Nam hùa theo liền “Ừ anh này hôm qua đi chiếc xe Dream chở, 3 không đội bảo hiểm…” tuy nhiên xe tôi không phải là xe Dream mà là xe ware, khi tôi phản bác thì anh Nam lại bảo là ý lộn, giờ nhớ rồi xe Ware, thấy vậy đồng chí sếp ở đấy bảo tôi về và để chờ xác minh.
- Cho tới hôm nay xe tôi vẫn chưa được lấy ra và lại bị ghép thêm tôi là kéo gia đình lên làm ồn ào--- trong khi tôi và dì tôi và người làm chứng vô làm việc thì chỉ có mình tôi vô văn phòng còn dì tôi không được mời vào van phòng, và tôi nói chuyên không hề ồn ào.
- Giờ tôi không biết giải quyết như thế nào, làm lớn chuyện thì mình dân đen sẽ bị các công an xử ép. Mà nhận tội thì oan quá và đóng tiền rất nhiều tôi mới đi làm chưa được 10 ngày tiền xài còn phải mượn trước chờ lãnh lương trả… Khó khăn lại chồng khó khăn, tôi rất cần lời khuyên của mọi người, xin hãy cho tôi thêm ý kiến. Tôi xin cảm ơn rất nhiều! Lê bá Cảnh - 0972800711

Việt Nam thì thế thôi.ỷ có chống lưng là làm tới chả coi dân ra gì.nói lịch sự lắm là công an Việt Nam làm ăn như shit.mình nhỏ bé chả nói gì được đâu.