
Chuyện buồn của người thợ sửa máy in
chuyện buồn của người thợ sửa máy in
Mỗi câu chuyện tình thường là như vậy, bắt đầu với: Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em!, nhưng đến cuối cùng lại kết thúc bằng: Anh chúc em hạnh phúc. Có lẽ cũng chẳng còn gì xa lạ trong tình cảm chẳng ai có thể nói trước được điều gì, yêu nhau nhiều thương nhau nhiều nhưng đôi khi người trong cuộc vẫn phải chia tay lí do vì sao lại thế, sửa máy in tại nhà hà nội có nhiều có muốn vàn lí do là không hợp là khoảng cách thời gian hay địa lý là sống mà không biết được tương lai sẽ đi về đâu, đôi khi yêu cứ yêu nhưng chẳng biết sẽ đi về đâu, đôi khi yêu cứ yêu mặc cho ngày mai thế nào cũng được. tình yêu vốn dĩ chẳng thể hẹn ngày kết thúc chỉ có chúng ta nêu không muốn thì chủ động kết thúc tât cả để sống cho thoái mái mà thôi.
Khi hết yêu ngay cả những mối quan tâm nhỏ nhặt nhất cũng khiến chúng ta khó chịu, ngay cả những lời yêu thương đã nói dẫu có nói lại cũng thấy mình nhói đau, thôi thì hết yều điều cần làm là nói một câu cho cả hai bước đi thanh thản mà sống cuộc đời về sau và cũng không còn phải băn khoăn hay hoài nghi về một mối quan hệ đã chết. đổ mực máy in tại nhà hà nội Chờ đợi điều gì khi tất cả đã hết, chờ đợi điều gì khi tình yêu chẳng con, chia tay không phải là một giải pháp mà là một sự lựa chọn, sự lựa chọn nằm trong tính toán của mỗi người, lựa chọn để sống sao cho thoái mái nhất chứ không phải là sự gò bó trong cố gắng im lặng của nỗi đau , hạnh phúc không phải là sự hư ảo hạnh phúc tồn tại trong cuộc sống mỗi người.
Tùy góc độ và cách nhìn nhận mà cuộc sống có những sự lựa chọn khác nhau, nên nhớ moi thứ sẽ luôn sống trong sự kiểm soát của chúng ta, sửa máy tính tại nhà chúng ta kiểm soát được suy nghĩ hành động, kiểm soát được lời nói, kiểm soát đươc những mong muốn và hành động cơ bản để không có gì vươt ra khỏi những giới hạn mà chúng ta đã tính toán từ trước
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!