
Có 1 tỷ đồng, nên du học ngành báo chí ở đâu?
Em hiện là sinh viên năm hai khoa báo chí, gia đình cũng không khá giả mấy. Em được mẹ cho số tiền thừa kế từ ngoại gần 1 tỷ đồng. Em đang không biết nên đi du học ở đâu.
Qua tìm hiểu, em thấy có mấy vấn đề thực sự khó giải quyết, mong các anh chị ai có kinh nghiệm thì chia sẻ với em.
- Khi xin visa thì vấn đề chứng minh tài chính phải làm sao khi gia đình ba mẹ em chỉ là buôn bán nhỏ?
- Chi phí để học ngành báo chí có cao không vì em chỉ có số tiền đó thôi?
- Học báo chí nước nào thì tốt?
Em rất muốn du học và cũng không ngại vất vả nếu phải làm việc để kiếm tiền. Em rất băn khoăn trước ngã rẽ cuộc đời. Rất mong có sự chia sẻ của các anh chị.
Em xin cảm ơn!
Hoa Minh

Chào em!
Với số tiền như vậy đương nhiên em có thể đi du học. Nhưng với những nước Châu Âu, yêu cầu chứng minh tài chính, nguồn thu nhập..... thì cũng hơn khó khăn. Vì em nói bố mẹ mẹ em kinh doanh nhỏ nên khônng biết thu nhập của bố mẹ được bao nhiêu? có đảm bảo yêu cầu hay không? Nhưng nếu em muốn đi các nước đó thì vẫn được.
Em có thể chọn nước không cần chứng minh tài chính như Singapore thì sẽ dể hơn. Ở Sing có trường dạy bên Truyền thông đại chúng rất hay em được rèn luyện nhiều kỹ năng(Viết báo, dựng chương trình truyền hình, kế hoach va chiến lược quảng cáo, truyền thông dại chúng....
Hơn nữa em học xong sẽ được trường đại học ở Mỹ cấp bằng cử nhân và giá trị của tấm bằng này cũng giống như em học tại Mỹ.
Nếu em muốn trao đổi cụ thể với chị hơn thì liên hệ với chị
Thân
Ms Phương
M!Y hledulinks04


1 tỷ vẫn đủ đi du học
Quan điểm của mình hoàn toàn đồng ý với bạn Hung Anh, hiện mình đang du học master ở UK, cùng nhà với mình có 1 đôi nữa, họ sang đây vừa đi học, vừa đi làm, vẫn đủ tiền sinh hoạt, và đóng học phí. Ở nơi khác mình không biết nhưng ở trường mình thì 1 năm học người ta cho đóng học phí chia làm 3 lần vì vậy các bạn ấy cũng không tốn quá nhiều của gia đình. Các bạn ấy khi đi chỉ lấy của nhà đúng 400 triệu không hơn không kém, sang đây học xong master rồi ở lại mấy tháng đi làm để gỡ gạc lại một chút nữa.
Năm kia và năm ngoái bên này quản lý sinh viên cho làm 20 tiếng một tuần, nhưng nghe đâu từ tháng 10 này sẽ chỉ còn 10 tiếng, nhưng thực sự bạn cứ đi đi sang đến nơi mà muốn đi làm thì có rất nhiều trò để được làm nhiều giờ hơn, mà nói thật 1 tuần làm từ 20-30 tiếng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc học lắm đâu nếu bạn là người chăm chỉ, nói là UK và USA thì mức sống nó sẽ hơi cao một tí, bạn có thể lựa chọn Australia, nhưng theo mình thì tiết kiệm nhất là newzealand đấy vì ở đó mức sống rẻ như ở Australia mà bạn làm thêm thu nhập cũng cao hơn, nếu bạn trên 22 tuổi mà đi làm thì mức lương minimum là $10/1h. Bạn cứ tính kỹ rồi có lựa chọn nhé.
Nguyễn Thắng

Nên học truyền thông
Theo mình, nếu đi du học bạn ko nên học ngành báo chí. Lí do đơn giản là bởi để học tốt chỉ có ở các nước như Pháp, Anh, Úc mà những nước đó thì khi về Việt Nam rất khó áp dụng kiến thức đã học được vì hệ thống báo chí của chúng ta khác với các nước bạn. Vì thế nếu đang học báo chí, bạn muốn đi du học thì hãy học truyền thông. Về nước, bạn có thể làm việc cho các công ty truyền thông, cơ hội lớn mà thu nhập cũng nhiều hơn.
Vấn đề 1 tỷ thì mình ko rõ lắm, nhưng chắc chắn là ko đủ. Bạn phải tìm kiếm học bổng hoặc đi làm thêm. Mình nghĩ bạn nên lên mạng apply các học bổng, còn khoản 1 tỷ đồng đó hãy gửi tiết kiệm để lấy chỗ chứng minh tài chính cho gia đình bởi kể cả du học bằng học bổng vẫn cần có chứng minh tài chính. Còn nếu ko học ở VN cũng tốt, thỉnh thoảng tham gia vài khóa học ngắn hạn ở nước ngoài cũng là một cách hay. Chúc bạn thành công!
Dang lam bao

Chào bạn,
Mình hiện đang học ở Singapore, nếu thi đậu vào trường công bạn sẽ được chính phủ tài trợ một phần học phí. Trường mình theo học là SMU, sau các khoản tài trợ và vay mượn thì 1 năm mình trả khoảng SGD1500 (khoảng 22tr). Tiền ăn ở từ SGD600-1000/tháng. Trường cho phép làm thêm tối đa 16 tiếng/ tuần và lương khoảng SGD7/giờ. Số tiền này hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của bạn nên bạn có thể xem xét xem sao.
Tuy nhiên, Singapore không mạnh lắm về ngành báo chí. Ngoài ra trước đây mình cũng có research về 1 số nước khác để quyết định du học: Mĩ: tiền học ở ĐH khoảng 30,000/năm (không ăn ở). Các trường liberal arts, community college khoảng 25,000 (cả tiền ăn ở + học bổng) Úc: tiền học ở ĐH: AUD30,000/năm. Trường nghề khoảng AUD 15,000/năm. Sinh hoạt phí ở Úc khá mắc, một bữa ăn bình dân lên tới AUD7 hay mcdonald thuộc loại rẻ cũng đã AUD5.
Ở Pháp: bạn mình ở vùng quê và chi tiêu cực ki tiết kiệm thì sinh hoạt phí là EUR5000/năm; tiền học bạn được hỗ trợ khá nhiều, có khi hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, mình được biết trường báo chí Lille - Pháp là 1 trong những trường hàng đầu về báo chí. Nếu biết tiếng Pháp và đủ điều kiện, bạn nên theo học trường này.
Nói chung, bạn có thể lên website trường để tìm hiểu về học phí hoặc gửi thư cho phòng tài chính của nhà trường để hỏi. Tiền ăn ở thì cứ google hỏi mọi người sẽ trả lời giúp bạn
Hi vọng câu trả lời giúp ích được cho bạn!
San San
Hãy làm những gì bạn muốn
Hãy làm những gì mà bạn muốn và phải cố gắng hết sức mình để làm. Mình cũng trong hoàn cảnh tương tự như bạn , nhung hồi đó nhà mình không có tiền mà phải bán đất cho mình di du học và minhd đã quyết định học ở Châu Âu, Mình học Y TÁ , nói ra mọi người buồn cười vì họ bảo nếu học y tá thì học ở việt nam làm gì phải đi đâu cả. Gia đình mình chỉ có đủ tiền đóng học cho 1 năm đầu thôi vì tiền học phí của trường minh rất cao khoang 9000 - 10000 eu cho 2 ky hoc chính khoá( còn 2 kỳ học hè khôg kể), sau dó mình phải đi làm thêm để có đủ tiền cho tiền học va tiền nhà, ăn ,,,,,,,. Hàng ngày mình phải làm việc từ 12 - 14 tiếng. hiện tại mình chỉ còn 1 kỳ học nữa là xong , mình cảm thấy đi một ngày đàng học một sàng khôn, hãy làm những gì mà bạn muốn va điều đó sẽ giúp ích cho bạn trong tương lai.
vu nguyen