Câu hỏi

25/05/2013 08:26
Co dang' de cho` hay khong ?
Những ngày gần đây mình thấy nàng lạnh nhạt với mình và cách nói chuyện với mình cũng vậy ! tụi mình học khác trường nên thời giạn gặp nhau cũng rất ít. Thường thì chỉ nt wa dt hay gọi cho nhau.Có lẻ vì xa mặt cách lòng nên có lẻ nàng củng đã dành 1 phần tình cảm cho người khác(nàng đã nói thật vs mình như vậy). Vì thế nàng đả nói ct vs mình và muốn quên tất cả đó chính là lối thoát nàng nghỉ đến.Trồng thời gian này mình cũng đả biết được những điều không tốt về nàng,nàng dấu mình rất nhiều chuyện không thành thật với nhau và rồi đến khi nàng muốn quên tất cả thì nàng mới nói cho mình biết điều đó. Mình luôn yêu nàng và mình đã cho nàng thời gian để suy nghĩ, nàng củng hứa là sẽ thay đổi. Nhưng mình biết tình cảm đã không còn như xưa. Vậy thì mình có nên chờ đợi 1 tình yêu không còn hạnh phúc này không ?
cu0ngd3pz4i
25/05/2013 08:26
Danh sách câu trả lời (1)

đúng là xa mặt cách lòng bạn ạ.có lẽ bạn ở xa nên không quan tâm tới cô ấy cho lắm.con gái thì luôn mong được người yêu quan tâm.chỉ gọi điện và nhắn tin thôi sẽ làm cho cô ấy cảm thấy xa cách và hụt hẫng nên rất dễ có tình cảm với 1 người quan tâm đến cô ấy hơn bạn và cũng vì khoảng cách nên có nhiều chuyện cô ấy không thể nói hết cho bạn được bạn hãy thông cảm cho cô ấy.hãy cho cô ấy 1 cơ hội,tuy nhiên trong thời gian này bạn cũng nên nhìn nhận lại bản thân làm mới mình chẳng hạn và quan tâm đến cô ấy hơn,đừng chỉ qua điện thoại mà hãy đến bên cô ấy nhiều hơn để cô ấy có nhiều cơ hội tâm sự với bạn hơn.như vậy 2 bạn sẽ hiểu nhau hơn,cô ấy sẽ quay về với tình yêu chân thành của bạn.
chúc bạn hạnh phúc!!
chúc bạn hạnh phúc!!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip