
Có nên đi du học khi có chồng có con?
Các mẹ thông thái ơi! Hiện giờ em đang rất đau đầu và băn khoăn một việc, mong nhờ các mẹ tư vấn dùm, và em đang rất cần gấp để có thể quyết định ngay.
Chuyện là như thế này. Em học tiếng Trung ở trường DL Đông Đô, đã ra trường và đi làm được 3 năm, làm cái nghành mà chẳng hề liên quan đến tiếng, coi như cái bằng em học cũng vất xó. Xin nói thêm rằng, em đã có chồng và có một con trai vừa tròn 2 tuổi. Vừa rồi, nhờ mối quan hệ của mẹ đẻ em, em đã xin được một suất du học Thạc sỹ, học bổng toàn phần bên Trung Quốc, học 2 năm. Nhưng khi em hỏi ý kiến chồng em thì chồng em không cho em đi, vì lý do con còn nhỏ. Mẹ em thì khuyên em nên đi vì cơ hội chỉ có một lần, đi học về có cái bằng Thạc sỹ sẽ dễ dàng hơn trên con đường sự nghiệp. Nếu em đi thì 2 bà nội ngoại sẽ thay nhau chăm con giúp em. Em cũng rất muốn đi vì lâu nay cuộc sống của em nó nhàm chán, công việc cũng nhàm chán. Em muốn đi học để làm một bước đệm phát triển cho tương lai sau này. Vậy theo các mẹ, em có nên đi hay không??? Làm cách nào để khuyên được chồng em đồng ý cho em đi??? Nếu chồng nhất định không đồng ý, em có nên tự quyết cứ đi, rồi mặc mọi chuyện ra sao thì ra ko??? Các mẹ giúp em với. Em đang rất cần ý kiến của mọi người. Ngày hôm nay em phải quyết định để gửi hồ sơ đi rồi. Em cảm ơn các mẹ

Chị gái thân mến! Trước tiên tôi xin được chia sẻ những băn khoăn, lo lắng của chị về việc có nên đi du học hay không và làm thế nào để thuyết phục chồng cho chị đi du học. Hi vọng một vài chia sẻ sau đây sẽ giúp chị giải quyết được vấn đề của mình.
Trước tiên, chị hỏi có nên đi du học hay không? Về điều này, chị cần xem xét một số vấn đề sau: Chị đã sẵn sàng cho việc đi du học hay chưa? Con của chị có còn quá nhỏ hay không? Liệu ông bà bên nội, bên ngoại có đủ sức chăm sóc tốt cho con chị khi chị đi du học hay không? Nghành mà chị đi du học có triển vọng hay không, có thể giúp chị tìm được việc tốt hơn và đúng với ngành học của chị hay không? Sau khi xem xét hết tất cả những điều này chị sẽ có quyết định nên đi hay không?
Còn về phía chồng chị, anh ấy không cho chị đi vì lý do con còn nhỏ? Liệu đó có phải là lý do chính hay không? Tôi nghĩ anh ấy còn có lý do khác nữa? Có thể anh ấy lo lắng vợ chồng xa nhau sẽ xảy ra nhiều chuyện chẳng hạn. Chị cần phải tâm sự với anh ấy để biết suy nghĩ của anh ấy. Khi chị hiểu được suy nghĩ của anh ấy thì chị sẽ có cách để thuyết phục anh ấy cho chị đi du học. Nếu anh ấy vẫn nhất quyết không cho chị đi thì chị có thể nhờ tới sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên khuyên nhủ anh ấy. Điều quan trọng là chị cần đảm bảo rằng việc chị đi du học sẽ không ảnh hưởng nhiều tới con và chị sẽ luôn giành tình yêu cho chồng, cho con. Hãy nói cho anh ấy biết việc đi du học là cần thiết.
Hi vọng một vài chia sẻ trên sẽ giúp chị tìm được tiếng nói chung với chồng mình. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.