
Có nên mua máy chính hãng MSI tại LITEK ?
Xin lỗi các bác.cho em hỏi nhờ tí.Em cũng đang định mua một em MSI.thấy ở LITEK bán con này giá rẻ quá mà lại ghi hàng chính hãng,mới 100%,bảo hành 2 năm.Nhưng vào ông google seard thì thấy mọi người nói bên LITEK này quá lắm.không biết mua hàng chính hãng ở đây có làm sao không hở các bác?Thấy ở đây phải rẻ hơn các nơi khác tầm 2,3 triệu bạc lận?Pro nào biết thì giúp em với nhé.

đừng nên mua bạn ơi! mua xong khiếp đến già

Bọn Litek này vua lừa đảo bạn ơi. Nó toàn nhập hàng refurbit hoặc tút tát lại bán. Mình bị nó lừa mất một con máy IBM 12tr đến giờ nhớ mãi, chuyện thế này: năm 2006 mình mua 1 em T30 hàng mới (trưng bày) sau 4 tháng về chết màn hình và hỏng 1 chân cắm Ram 256M (nó bảo hành 3 tháng).
Mình tiếc của nói thôi thì hết bảo hành nhưng có trách nhiệm thì hỗ trợ cho khách, nó phủi trơn luôn, còn mắng té tát, thằng giám đốc mất dạy còn định đánh nhau với mình (hôm đó đi cùng vợ chứ không thì tay bo rồi).
Cho nên kinh nghiệm mua hàng laptop là đừng ham rẻ, máy tính gồm nhiều thiết bị chỉ cần một cái hỏng là bóc máy nhiều cài hỏng theo. Tốt nhất là mua hàng ở những hãng có uy tín có công ty bảo hành ở VN như HP, Acer, Dell và những nhà phân phối tốt như Trần Anh, Phúc Anh, hanoilab.
Còn bọn Litek thì lời khuyên chân tình vẫn là đừng dây với hủi.

Mình ở TP.HCM. Đã từng mua hàng Litek 2 lần, 1 lần ở HN khi ra công tác mua con note book và gần đây nhất mua con Thinkpad X201 trong TP.HCM
Thấy bán hàng nhiệt tình, sau khi chat giao hàng tận nơi. Chất lượng hàng thì xem trên mạng của hãng (Lenovo í) thấy đúng hàng. Giá thường rẻ hơn nơi khác 1 ít. Đã từng đi bảo hành để gắn thêm modern 3 G thấy cũng nhiệt tình.
Mình nghĩ chỗ này bán hàng cũng ok. Giá thì rẻ 1 chút thôi vì nó nhập nguyên kiện và đại lý chính hãng 1 vài hiệu như MSI.
Còn chất lượng hàng thì chắc mình cũng phải tự kiểm tra thôi, chứ cũng không nên tin vào ai cả.

Nói chung là nhìn thấy quả Litek này mình lại bực mình.
Cách đây mấy năm mình có mua 1 con HP DV2000, giá 1199 usd, năm ngoái đang dùng bình thường bỗng dưng tịt ngóm. Mặc dù hết hạn bảo hành nhưng mình nghĩ mua của bọn nó thì mang đến đó sửa chắc yên tâm hơn. Vác máy đến cho thằng sửa dịch vụ, nó chỉ nghe tả tình trạng rồi bảo máy mình chết card màn hình, thay hết khoảng 70 usd.
Mình bảo để máy đấy để nó kiểm tra cho kỹ vài hôm nữa gọi điện lại, đến khi gọi lãi vẫn thế đành thay cái card màn hình. Nào ngờ đến hôm lấy máy thay card rồi cũng không được, nó lại bảo mình thay main khoảng 200usd , thay card không được.
Mình hỏi về bảo hành thay main nó bảo về nguyên tắc thì không bảo hành, còn nó bảo hành cho mình 1 tuần. Chán quá, mình bảo thế mình muốn bán lại máy này bên nó được bao nhiêu (quả thật lúc đó cảm giác gặp đúng bọn lừa đảo, mất hết lòng tin và cũng không muốn mang máy đi chỗ khác sửa nữa vì sợ nó chọc nát hết máy trước khi trả mình thì cũng chẳng làm gì được nó).
Nó bảo khoảng 2tr đồng. Địp mọa, cướp trắng trợn! Mình lại để máy đấy để tính xem, cuối cùng quyết cắt phát cho đỡ bực mình, copy dư liệu và lấy 2 tr đi nhậu 1 trận và coi như bị cướp mất cái laptop. Hôm sau nhờ bạn đặt cho con vaio bên Mẽo và thông báo cho toàn bộ bạn bè gia đình kiềng cái bọn nhợn Litek luôn.