
Có nên níu kéo tình yêu này ko?
Em và bạn gái đã quen nhau đươc hơn 1 năm. lúc 2 đứa còn học cấp 3 thì tình cảm của tụi em rất tốt. cô ấy hứa là sẽ không thay lòng vs em. và chỉ iu có mình em thôi.Lúc ở dưới quê cô ấy không đua đòi không xa hoa chảnh chẹ mà là 1 cô gái hiền ngoan và rất đáng iu. Rồi thì tụi em cũng phải xa nhau tuy xa nhau nhưng tụi em cũng thường xuyên gặp nhau vào cuối tuần vi em đang là sinh viên còn cô ấy đi làm cả 2 đứa tụi em điều ơ thành phố. tụi em vẫn iu thương nhau và liên lạc vs nhau wa tin nhăn' và gọi đt cho nhau. Nhưng cũng không đc bao lâu thì cô ấy nói nhắn tin riêc rồi cũng chán em vì thương cô ấy em cũng chiều cô ấy nên bây giờ tụi em không còn nhắn tin cho nhau nữa.tụi em chỉ đt nc vs nhau thôi .
Thời gian gần đây cô ấy thay đổi khá nhiều so vs em nghĩ. Cô ấy bon chen sống bắt đầu thay đổi. sơn móng tay, móng chân và duỗi tóc nhượm tóc em biết con gái thì thix làm đẹp. em cũng có nói đến chuyện đưng se xua vs lối sống đua đòi vì gia đình em không thix con gái như thế. tụi em và gia đình đôi bên cũng đã tính đến chuyện làm đám cưới khi em ra trường cô ấy như vậy em sợ ba me em sẽ không còn có cảm tình vs con dâu tương lai nữa.!!!!!!!!!
em hỏi cô ây sao lại thay đổi như vậy " cô ấy trả lời đó là sở thic"
em cũng cho wa nhưng những khi nc đt vs nhau cô ấy thường hay vạo hay nạt nộ em và đã tắt ngang đt em 2 lần . em đt thi có khi cũng không nge đt của em.
Bây giờ em buồn lắm không biết sao cô ấy lại như vậy ngày nào ở quê là 1 người con gái dịu dàng nết na mà bây giơ lai chở nên xa hoa đua đòi như vậy thật sự em không hiểu nỗi em cũng đã từng nghĩ cô ấy đã có người # mới trở nên như vậy.
Anh Chị và các Bạn hãy giúp em cho em 1 lời giải đáp là có nên típ tục quen nhau hay là kết thúc. Cũng vì chuyện này mà em đã mất ngũ mấy đêm hix hix em buồn lắm. "
Ươc" gì thời gian có thể quay lại thì em sẽ không quen cô ấy
Yêu nhiều chẳng đc bao nhiu Chỉ khổ là nhiều
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!