Câu hỏi

09/08/2013 10:19
Có nên yêu người yêu cũ của bạn mình?
Mọi người ơi, mình đang phân vân quá. Mình có một người bạn gái cũng khá thân, cô ấy có một tình yêu khá đẹp trong quá khứ. Người yêu của cô ấy đẹp trai, chững chạc, nhưng sau một thời gian thấy không hợp nhau nên họ đã chia tay.
Từ khi chia tay với bạn của mình, anh ấy lại trở nên quan tâm đặc biệt tới tôi. Thực lòng tôi cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng vì từng là người yêu của bạn mình nên tôi không thể hiện ra tình cảm của mình.
Cuối cùng, anh ấy chính thức ngỏ lời với mình. Mình có nên nhận lời không, liệu cô bạn của mình có giận mình không?
MyLove
09/08/2013 10:19
phukequach
09/08/2013 10:19
ducvan1993
09/08/2013 10:19
banlaban3
09/08/2013 10:19
Từ khi chia tay với bạn của mình, anh ấy lại trở nên quan tâm đặc biệt tới tôi. Thực lòng tôi cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng vì từng là người yêu của bạn mình nên tôi không thể hiện ra tình cảm của mình.
Cuối cùng, anh ấy chính thức ngỏ lời với mình. Mình có nên nhận lời không, liệu cô bạn của mình có giận mình không?
Danh sách câu trả lời (4)

Con tim không nhường chỗ cho lý trí bạn à. Bạn hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo.
Người bạn của bạn và anh ấy đã chia tay thì không có lý nào bạn ấy lại giận bạn vì những chuyện không đâu như thế. Mình tin bạn sẽ có quyết định thật sáng suốt trong sự lựa chọn của mình. Chúc bạn hạnh phúc

pạn ah`!mình nghĩ bạn hãy thân trọng khi nhận lời yêu vì cũng như nhỏ bạn của bạn họ yêu như như thế mà còn ko hợp nhau rùi lại phải chia tay!
mình nghĩ bạn hay để thời gian trả lời! đứng trong cánh đàn ông mình hiểu đc đàn ông họ nghĩ j?k lại đến lúc lại vì lý do k hợp nhau...thỳ khổ?Chúc bạn có những nhận định đúng đắn và tìm đươc hanh phúc của mình!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![[:-h]](/images/wys/yahoo_wave.gif)
![[:-/]](/images/wys/yahoo_question.gif)
![[:-h]](/images/wys/yahoo_wave.gif)

yeah.nếu cảm thấy hợp thì sút liền.còn nếu ko thì miễn cưỡng cũng ko được gì đúng hok nà.bạn em đã quyết định đúng đắng.còn em nếu ok thi nhận lời đi có sao đâu vì anh nghĩ em cũng có tình cảm zoi anh ta đung ko.he he hok sao đâu tình yêu là của em chớ đâu phải của bạn em đâu mà em sợ.cứ yêu như chưa yêu lần nào là googd rui

Chuyện bình thường thôi bạn ạ. mình nghĩ là cô bạn của mình cũng hiểu cho bạn thôi. Ngày xưa cô bạn mình cũng gặp tình huống như thế và bây giờ đang rất hạnh phúc với tình yêu của cô ấy đấy.
Chúc bạn hạnh phúc!
Chúc bạn hạnh phúc!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip