
Có thể làm giàu tại Mỹ khi học kém tại Việt Nam?
Thực sự em rất muốn qua bên đó, nhưng em nghĩ nếu như tiếng Anh mình không biết nói, năng lực học tập mình yếu và thấp, học ở Việt Nam còn chưa giỏi thì huống hồ gì là qua Mỹ.
Kính chào tất cả mọi người. Em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên trường cao đẳng ở Việt Nam. Vì em có cậu ruột đang định cư tại Mỹ, cậu mợ không có con nên rất muốn em qua bên đó học và làm. Ba mẹ em tình hình kinh tế cũng khá ổn định, nếu xét về vấn đề tài chính, thì vẫn đủ cơ sở chứng minh để cho em được qua Mỹ.
Ngày trước lúc vừa mới tốt nghiệp lớp 12, ba mẹ em luôn động viên và đầu tư cho em học tiếng Anh một cách tốt nhất, nhưng vì không chịu khó học nên trình độ tiếng Anh của em rất kém. Thực sự em rất muốn qua bên đó, nhưng em nghĩ và băn khoăn một điều rằng, liệu rồi nếu như qua được bên đó rồi mình sẽ sống, học và làm như thế nào.
Vì giờ đây, khi được sống trên quê hương, được nói thứ tiếng cha sinh mẹ đẻ, tuy đi học xa nhà vài trăm km, nhưng những lúc gặp khó khăn mình vẫn có thể nương tựa vào người thân, bạn bè, ba mẹ... và đặc biệt em nghĩ nếu như tiếng Anh mình không biết nói, năng lực học tập mình yếu và thấp, học ở Việt Nam còn chưa giỏi thì huống hồ gì là qua Mỹ.
Em đã đọc nhiều bài viết nói về sự làm giàu trên đất Mỹ, có những người rất thành công và những người có hoàn cảnh ngược lại, nhưng những người thành công họ là ai? Em nói điều này có gì sai mong mọi người thứ lỗi. Những người thành công chắc chắn là phải những người lao động tri thức, rồi nhờ vào thời gian, cơ hội và sự may mắn nữa, nhưng cũng có những người thành công do lao động tay chân cùng với cơ hội và sự may mắn, nhưng điều này có lẽ là rất ít.
Nhiều lúc em nghĩ có người qua đó tuy họ không được đào tạo trường đại học này, đại học khác, mà chỉ qua buôn bán trên thương truờng, rồi trở thành người giàu có. Lúc đó em nghĩ có thể mình cũng sẽ may mắn như họ, mình cũng sẽ giàu...
Ba mẹ em tuy có khả năng chứng minh tài chính cho em qua Mỹ, và em cũng nghe loáng thoáng là mất vài chục ngàn đô la mỗi năm, hay là cả suốt quá trình thì em cũng không rõ lắm. Nhưng em đã tự nhận ra cho mình một điều rằng, ở Việt Nam mà mình chưa thể may mắn được, thì chẳng lẽ em đánh đổi tương lai mình bằng sự may mắn ở nơi đất khách quê người sao, vài chục nghìn đô chẳng phải là bao mồ hôi nước mắt và có thể là máu ba mẹ đã phải đổ để có được nó hay sao...
Giờ đây với hoàn cảnh như thế này, nếu em được qua Mỹ, cứ cho là em đang được học một trường gì đó, hay đang đi làm thuê một công việc gì đó, rồi em sẽ có cuộc sống như thế nào khi năng lực trình độ em chỉ có thế. Em cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, chỉ biết nói ra những tâm tư suy nghĩ của mình, mong mọi người thông cảm giúp đỡ và chia sẻ.
Thân.

Chào em trai hanoiyeu!
Chị có vài lời cho em là hãy tin vào chính nhe!
Chị thấy em viết là : " tuy đi học xa nhà vài trăm km, nhưng những lúc gặp khó khăn mình vẫn có thể nương tựa vào người thân, bạn bè, ba mẹ... và đặc biệt em nghĩ nếu như tiếng Anh mình không biết nói, năng lực học tập mình yếu và thấp, học ở Việt Nam còn chưa giỏi thì huống hồ gì là qua Mỹ."
Em đã đọc nhiều sách về sự thành công và chị nghĩ rằng em cũng muốn được thành công đấy thôi. Tuy nhiên em lại có vẻ nghi ngờ vào sự thành công của người khác và không tin vào chính mình khi sống xa nhà. Sao em chưa làm mà lại sợ minh không làm đươc. Chị nghĩ em sẽ như bao người khác mà thôi, tại sao em không làm được vì em chưa có tự tin vào chính mình, một người muốn thành công trước tiên thì em phải mạnh mẽ, phải chịu khó và phải có tính tự lập cho chính mình chứ không phải lúc nào gặp khó khăn thì em nghĩ đến việc nương tựa vào ba mẹ, bạn bè ....đây là điều quan trọng đối với sinh viên muốn đi du học, em phải có sự ham thích thật sự, có niềm tin vào chính minh thì em sẽ có động lực.
Điều thuận lợi nhất là em có người thân tại Mỹ, gia đình thì vẫn có khả năng tài chính - Khả năng tài chính ở đây là em để chứng minh cho Lãnh sự Quán Mỹ biết là nhà em có đủ tài chính lo cho em đi học và sau khi em được sang Mỹ em có thể vừa học vừa làm nếu em là một người chịu khó thì em không phải lo là sử dụng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ làm vất vả tại quê nhà nữa.
Về việc trình độ tiếng anh không riêng gì em mà đa số học sinh đi du học thì cũng như em mà thôi, đó là lý do mà nhiều em muốn sang đi du học thứ nhất là để cải thiện tiếng Anh của mình thứ hai cũng muốn tìm cho mình những cơ hôi mới.
Việc hôc tiềng Anh tại nước ngoài là một điều kiện thuận lợi cho các em vì các em sẽ được nghe và nói mọi lúc mọi nơi không như ở VN các em học xong rổi về để đó vì không có ai để hỏi và nói. em yên tâm có thể chỉ sau một tháng thôi tiếng Anh của em đã cải thiện nhanh chóng. VÌ thế đừng lo là em không làm được.
Có gì muốn hỏi thêm em về thủ tục đăng ký nộp hồ sơ em có thể email về VP hỗ trợ sinh viên quốc tế: info@auvietmy.com để được hỗ trợ và giúp đỡ.
Chúc em thành cộng!

hi em
Nếu tiếng Anh không tốt cũng không sao em ah.em học ở việt nam tất nhiên không thể tiếp thu được rối. em có biết tại sao không.
vì môi trường của nó đấy em ah. em chỉ học có mấy tiếng trên lớp. nhưng khi em về nhà thì hoàn toàn không sử dụng lại thì làm sao mà tốt được. nhưng khi em sang Mỹ du học thì môi trường đó sẽ làm cho em khá tiếng anh hơn. vì vốn sở dĩ đi đâu em cũng phải nói chuyện tiếp xúc bằng anh ngữ. em đừng lo về khả năng nói tiếng anh của mình nữa. chủ yếu em nói được những câu cơ bản để trả lời phỏng vấn với lãnh sự quán là ok rồi em ah. trước đây chị cũng không biết một chữ tiếng anh. nhưng khi sang singapore hoc được vài tháng chị thấy vốn tiếng Anh của chị đã khá hơn rất nhiều.nếu có gì cần chị tư vấn hoặc hổ trợ gì thì cứ email cho chi nha
chauamy2@yahoo.com
chúc em thành công trong tương lai. thân chào em.