
Còn tôi đi bắn bướm từ vô hạn kiếp trước đến kiếp bây giờ vẫn đi bắn bướm thì sao bạn nhỉ ????
Ngày 19/01/2013 trên internet có thông tin về việc “Hãi hùng 3 năm bắn chim bị “báo oán” 18 năm đau đớn” như sau :
Vậy còn tôi với vô hạn biệt danh (nickname), ví dụ như : Chúa Giê su, Phật QTA, Mrs.Mr Ngu Lâu Dốt Bền, Mrs.Mr Thông Minh Minh Mẫn, Vô minh, minh, rùa vàng,……. thì đi bắn bướm từ vô hạn kiếp trước đến kiếp bây giờ vẫn đi bắn bướm và trong tương lai lại vẫn đi bắn bướm với số lượng vô hạn cái pướm và con nhộng bướm để cho đầy túi THAM, SÂN, SI không đáy vô tận làm cho bụng và dương vật của tôi to vô địch trên thế giới đến hết kiếp sống này và đến khi có khả năng sáng tạo như Thượng đế trong tương lai như Kinh Thánh Tân Ước có dẫn lời Chúa rằng : “ Thật, thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy thì người đó cũng làm được những việc thầy làm. Người đó còn làm được những việc lớn lao hơn nữa” , hay bên đạo Phật thì có việc đức Phật bảo rằng : “ Ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành”. Việc lớn lao hơn nữa là có quyền năng vô hạn mà có khả năng sáng tạo vũ trụ và vạn vật như Thần khí ban đầu của Đấng Khởi Nguyên và Tận Cùng hoặc thần lực làm gẫy dao, gậy của chư Phật giáng phàm có thể đồng nhất với Thần khí của Đấng là Đầu và là Cuối trong Kinh Thánh công giáo thì sao bạn nhỉ ????
Bạn lấy dẫn chứng nào để chứng minh bài trả lời của bạn là chân lý đây nhỉ ??
Thank !!!
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!