
Cuối tuần ăn j, chơi j, ở đâu
Hello, Mình và đứa bạn vừa khám phá ra 1 trò khá vui. Hị hị, ngày CN mỗi tuần sẽ tụ họp đi chơi, ăn uống đâu đó, mỗi tuần 1 món, chi phí cưa đôi. Tuần trước 2 lão thử món Thịt xiên nướng Yên Phụ, tuần vừa rồi thì là Bánh chuối rán cũng Yên Phụ nốt. Tuần này đang dự định đi xem phim và ăn kem do LL bao. Ai hào hứng thì đăng ký tham gia luôn nhá. Chương trình thường bắt đầu vào khoảng từ 2, 3h - 5h chiều. Nếu xem phim thì chắc phải đi sớm hơn. Nào ai bit bộ phim nào hay, rạp nào chiếu thì post hưởng ứng nhé. Dzô dzô....

Trước nhóm Tam Hổ (3 nhân 86 ) bọn e còn đủ chân cũng hay đi ăn chơi,trác táng
.Chia sẻ vài chỗ cho 4rum mình :X
Mì vằn thắn - Hoè Nhai (30-32 j đó k nhớ lém )
Miến trộn,bánh đa trộn - Ngõ Tràng Tiền (or Giảng võ + Kim Liên but chưa được thử )
Phở Trộn - Hàng Chỉ (k ngon như tưởng tượng)
Trà Chanh,chè chuối - Đào Duy Từ (quán thì bé but đông dã man,tầm buổi trưa nên ít e chân dài k được nhiều và chất lượng như ở Nhà thờ =)) )
Chè sắn (ngô cũng thế) - gần ngõ Tràng Tiền
Lẩu cháo chim,cháo ếch - Lương Định Của (rất thích ăn cháo ếch :X )
Còn 1 cơ số chỗ # nhưng tạm thời e chưa nhớ thôi thì khi # vậy

Cái vụ ăn bún miến phở này LL cũng hầu như không mấy khi cho thêm gia vị,thích thưởng thức vị thuần khiết của bát phở.
Ít ăn uống lém (nhìn tưởng em trai Hiệp gà thì đủ biết mức độ lười ăn) zưng mà cứ đóng góp vài chỗ gọi là té nước theo mưa
- Bò nướng,hình như xuất hiện đầu tiên ở phố Mã Mây (khoảng 110k/2 người) , bờ hồ Trúc Bạch gần chợ Châu Long , giữa đường Kim Liên mới.
- Cafe + kem + cơm bụi - ký túc xá Mễ Trì giữa đường Lương Thế Vinh ( ngon bổ rẻ + mùa hè buổi tối các em SV xinh đep lượn đi dạo hoa cả mắt )
- Cafe 51 Phan Chu Trinh - cafe ghế nhựa kiểu quán trà đá( siêu rẻ so với một quán cafe mặt phố lớn trung tâm HN - giá 8k một ly đen nâu nóng,thích hợp cho khoảng 3-5 người ngồi một bàn)
- Bún đậu mắn tôm chợ Nghĩa Tân,buổi trưa ra đây thấy ăn như tằm ăn rỗi,lúc khách đông phải trên trăm người ngồi ăn 1 lúc,15-25k/người ăn no
- Ngao sò ốc hến (đồ biển) đường Nguyễn Huy Liệu gần khách sạn Hà Nội (cái phố này chắc chả mấy ai biết ,khoảng 30-50k/người)

LS ít đi ăn ngoài, cũng chỉ thích ăn phở thôi.
Nói về Phở HN thì có mấy chỗ:
21. Phở hàng Đồng: là quán phở lâu đời, nằm khá khuất giữa ngã tư Hàng Vải với Hàng Đồng. Nhớ ngày xưa, hồi bé mama hay mua phở chỗ này cho LS ăn(hồi đó nhà còn ở Hàng Gà). Cảm nhận thì tùy người nhưng LS thì cho là khá ngon, giá khoảng 20-25k
22. Phở "Xếp Hàng" Bát Đàn, nguyên văn thì tên quán không phải như vậy, nhưng quả thật quán khá nổi tiếng vì mỗi lần đến đây khách phải xếp hàng vì người đến ăn khá đông, nhớ lần gần đây nhất LS ăn ở đó thì 10h sáng vẫn phải xếp hàng, giá thì khá đắt nhưng rất ngon: 25-30k ++
23. Phở Thịnh Tôn Đức Thắng, chỗ gần ngõ Thông Phong và Văn Miếu ngày xưa ăn ở đây cũng được và là quán cũng khá lâu đời và ngon, nhưng càng ngày ăn càng chán, do chị chủ nấu không ngon bằng bà chủ...
24. Phở Thìn bờ hồ: có đến 4 cái cơ sở phở Thìn nhưng có lẽ cứ ăn ở Bờ Hồ cho lành, phở ở đâu LS ăn đúng 2 lần, thấy cũng ngon...
Khi thưởng thức món phở HN, đối với LS thì quan trọng nhất là nước dùng phải ngọt, có mùi hấp dẫn, cảm giác chỉ cần dùng một thìa nước dùng thôi mà bao nhiêu vị ngọt của xương đọng lại nơi cuống họng, thêm vào đó là mùi thơm của các phụ gia kèm theo quanh quất. Cũng bởi thế mà LS ít khi cho thêm gia vị, ớt hay dấm vào bát phở, cho vào làm mất đi cái ngon độc đáo của bát phở. Kế đó là loại phở. Phở truyền thống chỉ là phở thịt bò thôi, phở gà ra đời sau và là do người dân nghĩ thêm ra. Trong các loại phở thì HN nổi tiếng với "phở gầu", do đó nếu có điều kiện các bạn hãy thử thưởng thức một bát phở theo đúng nghĩa một bát phở Hn nhá: Phở gầu...

Thêm một vài môn nữa vào list của chị Joni, góp phần làm phong phú thêm mấy địa chỉ "ăn được". Về giá cả thì lão tiểu không nhớ chính xác lắm (vì thường người khác trả tiền, mà có trả tiền thì cũng chẳng buồn nhớ xem là bao nhiêu )
16. Phở gà - Bún thang
Cái món này khá khoái khẩu nên cũng hay đi ăn và chỉ thích ở chỗ phở Vi (hình như ở hàng Lược hay gần hàng Lược gì đó) - chỗ này gần chợ Đông Xuân, cứ lấy chợ Đồng Xuân làm mốc, thể nào cũng ra
Giá khoảng: 25k/bát
17. Phở bò
Món này không khoái lắm nhưng dạo trước cũng hay "bị" đi ăn. Phở bò ở phở Cường- Hàng Muối, hoặc trên đường Nguyễn Hữu Huân (đối diện xôi Yến)
Giá khoảng 20-25k/bát
18. Bánh bao chiên - Quẩy rán - Bánh Tiêu
Ở 48 Quán Thánh thì phải - chỗ 4room mình hay tụ tập ấy. Chỉ thích cái món bánh bao chiên ở đây - cắn ngập cả răng, hehe.
Giá không đắt, nói chung là ăn được
19. Bánh bột loc
Cái này gần nhà lão tiểu, nếu ai có nhu cầu muốn thưởng thức thì cứ phone cho lão tiểu, ok lun. Với lại cũng tuỳ người, có người thích, có người không. Nhưng riêng lão tiểu thì món này khá ngon, nhất là ăn vào mùa đông: vừa nóng, vừa ngọt, vừa chua, vừa mặn, cà cay nữa và thêm cả mùi thơm của rau. Chà, tuyệt vời
Giá: đi 1 người 5k/bát
đi 2 người 15k/2bát (chẳng hiểu tại sao)
20. Miến lươn:
Mọi người bảo món này ở chợ hàng Da ngon, nhưng ăn mấy lần thấy bình thường. Lão tiểu khoái ăn ở quán gần nhà hơn. Quán này chỉ bán buổi tối - từ 7h hoặc 7h30 đến lúc nào hết . Có cả bún cá, miến lươn (mềm và khô), cháo lươn
Giá 15k/bát
Tại giờ cần đi ra ngoài, nên hẹn các bác vào list tiếp theo

Điểm qua lại những món mình thích ăn (nhân lúc đang thèm) Ai có lòng hảo tâm, cứ rủ
1. Nem chua rán + khoai tây chiên (Ngõ Tạm Thương)
Ko nhớ giá cả thế nào, nem thì hình như 30k/chục, khoai chắc 20k ^_^
2. Cơm rang (Hàng Da)
Cơm rang gà đắt nhất 28k/đĩa. Rẻ hơn có cơm rang thập cẩm (22k), cơm rang bò, cơm rang cua. Ở đây còn có xôi (các loại), chả cua, miến trộn
3. Cháo lòng (Bạch Mai)
Đã lâu ko được ăn cháo lòng ở đây, nên chả nhớ bao nhiêu 1 bát
4. Ốc, nem chua, ... (Đại cồ việt)
Nem ở đây ko ngon bằng ở Ngõ Tạm Thương, đc cái là món ăn phong phú hơn (có cả ốc, ngao, chim sẻ rán, khoai lang rán, bò nướng, ...) Giá cả rẻ hơn ở Ngõ tạm Thương chút chút, 25k/chục nem, khoai 7k/đĩa, ốc nhỏ 7k, ốc to (quên rùi )
5. Nem lụi (Lương Đình Của)
Cái này tưởng rẻ mà đắt. 4 hay 5k cái. Nhưng mỗi lần ăn phải ăn 5 cái là ít Bánh bèo ở đây cũng ngon. Bột lọc thì bình thường.
6. Bít tết (Hòa Mã)
Ngon, ăn xong no quay ko nhớ chính xác, tầm 60k/suất
7. Pizza Pepperoni (Nguyễn Du)
Pizza thì khoảng 120~150k/loại large. Tuy nhiên tớ có phiếu giảm giá 50% cho pizza to Buffet mỳ ý buổi trưa: 55k/ng`. Buffet pizza buổi tối: 80k/ng`
8. Bánh rán (Phan Bội Châu)
Quán này là chỗ tớ hay ăn thui
9. Kem NZ (Lý Thường Kiệt / Trần Hưng Đạo)
Hồi mới ăn ở đây có 7k/cốc, giờ giá cả leo thang 14k/cốc (giá trc Tết) Có 2 loại kem: ngọt và chua. Bản thân Joni thik kem ngọt
10. Kem Fanny (Hồ Gươm)
Thứ 6 đầu tiên mỗi tháng đều có Buffet kem ở đây 75k/ng`, ăn thoải mái (bình thường giá kem ở Fanny là 18k/scoop) Thứ 6 tuần này là t6 đầu tiên của tháng 3 đấy hihi
11. Bánh khúc - Cô Lan (Nguyễn Công Trứ)
7k/cái. Ngon, rẻ. Ở đây còn có món xôi rán cũng ngon (5k thì phải)
12. Indian food (Tông Đản)
Hồi xưa hay ăn ở Lương Ngọc Quyến, giờ quán đó đóng cửa rùi. Joni rất khoái đồ Ấn Độ, hjhj Đồ Ấn cũng ko rẻ, cách đây 2 năm ăn cũng phải 80k/ng`. Giờ chắc đắt hơn
13. Thai food (Lý Thường Kiệt)
Cũng tạm.
14. Lẩu thái (Vincom)
Giá 220-330-440k/nồi
15. Lẩu Kichi kichi
130k/người (kèm cả nước ngọt). Lẩu bt, được cái là ăn bét nhè thoải mái
16. Cơm 123 (Kim Mã/Phố Huế)
Ăn 1 đĩa ở đây xong no oạch. giá khoảng 45-55k/đĩa. Nên ăn: Gà rán, già sốt chua ngọt, Sườn BBQ
Tạm thế đã ^_^