Câu hỏi

28/05/2013 07:40
Đang làm thầy lại học làm thợ có phải là ngu?
Các bạn ơi giúp mình với!
Hiện nay mình đang là sinh viên năm thứ 2 Khoa Toán Tin, ĐH Sư Phạm HN.
Hiện tại gia đình mình đang rất khó khăn,mình mẹ mình chăm lo cho mình,mẹ đã già yếu,mình không muốn mình là gánh nặng cho mẹ.
Mình đã đi làm rất nhiều công việc làm bán thời gian để giúp đỡ mẹ,từ gia sư cho đến bưng bê..........
Nhưng rồi, gia sư lắm tiền thì vô cùng gò bó, làm bưng bê thì ít tiền.
Mình muốn có 1 công việc bán thời gian ổn định, lương tương đối (có thể lo được tiền học cho bản thân hàng tháng _khoảng 1.5 triệu /tháng)
Mình vốn dĩ rất thích máy móc,đặc biệt là máy vi tính.Nhưng vì vào SP thì đỡ tiền học phí,mình đã từ bỏ BK_ước mơ ĐH của mình.
Bây giờ mình đang cố gắng học để khi ra trường có thể đi theo ngành công nghệ thông tin,nhưng hiện tại mình cần 1 công việc bán thời gian tương đối.
Mình dự định đi học sửa chữa máy tính để xin làm bán thời gian cho 1công ty tư nhân về sửa chữa máy tính. Nhưng mọi người ,ai biết về kế hoạch của mình cũng đều phản đối.
Lí do :
1, Mình là con gái, học SP là quá hợp! Ặc......
2, Đi học nghề chẳng qua là đi làm thợ.
3, Học xong thì chẳng có công ty nào thèm nhận mình vì mình phải lên lớp vào 1 buổi trong ngày.
4, Mình là con gái,chẳng công ty sửa chữa máy tính nào thèm nhận, vì họ chỉ nhận con trai.
Nhưng thực sự là mình rất yêu máy tính,yêu tất cả những gì gắn bó với máy tính.
Mình rất buồn,rất muốn mọi người cho mình lời khuyên.Liệu có nên bỏ ra 5 triệu để đi học nghề,mình cũng sợ khi học xong không có ai nhận mình vào làm thì mình chết,vì 5 triệu đi học là tiền mình vay bạn.
Cứu mình với....
haianh02
28/05/2013 07:40
chicken
28/05/2013 07:40
hoahong
28/05/2013 07:40
hoahong
28/05/2013 07:40
Hiện nay mình đang là sinh viên năm thứ 2 Khoa Toán Tin, ĐH Sư Phạm HN.
Hiện tại gia đình mình đang rất khó khăn,mình mẹ mình chăm lo cho mình,mẹ đã già yếu,mình không muốn mình là gánh nặng cho mẹ.
Mình đã đi làm rất nhiều công việc làm bán thời gian để giúp đỡ mẹ,từ gia sư cho đến bưng bê..........
Nhưng rồi, gia sư lắm tiền thì vô cùng gò bó, làm bưng bê thì ít tiền.
Mình muốn có 1 công việc bán thời gian ổn định, lương tương đối (có thể lo được tiền học cho bản thân hàng tháng _khoảng 1.5 triệu /tháng)
Mình vốn dĩ rất thích máy móc,đặc biệt là máy vi tính.Nhưng vì vào SP thì đỡ tiền học phí,mình đã từ bỏ BK_ước mơ ĐH của mình.
Bây giờ mình đang cố gắng học để khi ra trường có thể đi theo ngành công nghệ thông tin,nhưng hiện tại mình cần 1 công việc bán thời gian tương đối.
Mình dự định đi học sửa chữa máy tính để xin làm bán thời gian cho 1công ty tư nhân về sửa chữa máy tính. Nhưng mọi người ,ai biết về kế hoạch của mình cũng đều phản đối.
Lí do :
1, Mình là con gái, học SP là quá hợp! Ặc......
2, Đi học nghề chẳng qua là đi làm thợ.
3, Học xong thì chẳng có công ty nào thèm nhận mình vì mình phải lên lớp vào 1 buổi trong ngày.
4, Mình là con gái,chẳng công ty sửa chữa máy tính nào thèm nhận, vì họ chỉ nhận con trai.
Nhưng thực sự là mình rất yêu máy tính,yêu tất cả những gì gắn bó với máy tính.
Mình rất buồn,rất muốn mọi người cho mình lời khuyên.Liệu có nên bỏ ra 5 triệu để đi học nghề,mình cũng sợ khi học xong không có ai nhận mình vào làm thì mình chết,vì 5 triệu đi học là tiền mình vay bạn.
Cứu mình với....
Danh sách câu trả lời (4)

Có người đã trả lời với mình thế này...........Mình đang cần lời khuyên,sao lại nói mập mờ thế , chẳng hiểu nổi?
Làm gì mà phải cứu! Chọn hay không do Bạn. Chọn sai cũng chẳng chết được, cứu làm gì!
- Hiếm có người con gái lại thích sửa máy móc. Bạn thật sự là Người hiếm rồi.
- Theo mình biết, nghề sửa máy tính mà chỉ bỏ ra 5 triệu để học thì chắc cũng chỉ là học để biết sơ qua cấu tạo máy tính để rồi sau này xem hỏng thì thay linh kiện khác vào thôi hoặc không thì sửa chữa phần mềm là hết.
- Bạn là người có thể học được sao không chịu khó học Ngoại ngữ thật giỏi tuy khó khăn về tài chính nhưng có nhiều cách để học và đó sẽ là con đường chắc chắn hơn nhiều. Học để sau này dịch thuật trong lĩnh vực CNTT. Hoặc học về lập trình và quyết hoàn thành một phần mềm xã hội cần thì chắc chắn sẽ có người mua.
- Làm thân con gái mà làm nghề máy móc thì chắc chỉ có Người đặc biệt như Bạn mới dám làm.
- Kinh nghiệm: Tuổi đời còn trẻ hãy cứ xông pha, thử thách để sống về sau. Học cái mình tâm huyết thì dễ giỏi, giỏi ra chẳng lẽ toàn thằng ngu nên không dám nhận. Và: người đi trước khuyên cũng có cái lý cần phải nghe, và: Học là được, tội gì không học nếu được, nhất là đó điều mình thích (kể cả mọi người bảo hâm)!
- Bản thân nếu phải chọn: không làm thợ sửa máy đâu!
Làm gì mà phải cứu! Chọn hay không do Bạn. Chọn sai cũng chẳng chết được, cứu làm gì!
- Hiếm có người con gái lại thích sửa máy móc. Bạn thật sự là Người hiếm rồi.
- Theo mình biết, nghề sửa máy tính mà chỉ bỏ ra 5 triệu để học thì chắc cũng chỉ là học để biết sơ qua cấu tạo máy tính để rồi sau này xem hỏng thì thay linh kiện khác vào thôi hoặc không thì sửa chữa phần mềm là hết.
- Bạn là người có thể học được sao không chịu khó học Ngoại ngữ thật giỏi tuy khó khăn về tài chính nhưng có nhiều cách để học và đó sẽ là con đường chắc chắn hơn nhiều. Học để sau này dịch thuật trong lĩnh vực CNTT. Hoặc học về lập trình và quyết hoàn thành một phần mềm xã hội cần thì chắc chắn sẽ có người mua.
- Làm thân con gái mà làm nghề máy móc thì chắc chỉ có Người đặc biệt như Bạn mới dám làm.
- Kinh nghiệm: Tuổi đời còn trẻ hãy cứ xông pha, thử thách để sống về sau. Học cái mình tâm huyết thì dễ giỏi, giỏi ra chẳng lẽ toàn thằng ngu nên không dám nhận. Và: người đi trước khuyên cũng có cái lý cần phải nghe, và: Học là được, tội gì không học nếu được, nhất là đó điều mình thích (kể cả mọi người bảo hâm)!
- Bản thân nếu phải chọn: không làm thợ sửa máy đâu!

- Làm thầy hay làm thợ cũng đều là một ngành nghề, làm gì có vấn đề ngu hay khôn ở đây bạn nhỉ ? Không có nghề hèn chỉ có người hèn. Vấn đề là ở chỗ bạn có thật sự thích cái nghề mà mình muốn theo hay không ( ? )
- Nếu bạn muốn tiếp tục làm thầy mà vì hoàn cảnh khó khăn thì bạn phải biết khắc phục tâm lí ngại khó, có người vừa đi học vừa bán vé số hoặc làm bồi, bưng bê mà cũng thành " ông này, bà kia".
- Nếu bạn thích sửa chữa máy tính thì bạn hãy theo ngành nghề này, làm gì có chuyện phân biệt nam nữ ở đây bạn nhỉ ? Theo tôi, thời đại công nghệ thông tin này thì ngành nghề của bạn cũng ... thực dụng đấy. Chắc chắn sẽ có người nhận bạn vào làm. Người ta chọn nhân viên cốt ở tay nghề và đạo đức, nữ lại cáng tốt chứ có sao đâu. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
- Nếu bạn muốn tiếp tục làm thầy mà vì hoàn cảnh khó khăn thì bạn phải biết khắc phục tâm lí ngại khó, có người vừa đi học vừa bán vé số hoặc làm bồi, bưng bê mà cũng thành " ông này, bà kia".
- Nếu bạn thích sửa chữa máy tính thì bạn hãy theo ngành nghề này, làm gì có chuyện phân biệt nam nữ ở đây bạn nhỉ ? Theo tôi, thời đại công nghệ thông tin này thì ngành nghề của bạn cũng ... thực dụng đấy. Chắc chắn sẽ có người nhận bạn vào làm. Người ta chọn nhân viên cốt ở tay nghề và đạo đức, nữ lại cáng tốt chứ có sao đâu. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.

bạn cũng đã biết là học xong se không có người nhận thì học làm gì. mình biết là bạn yêu thích máy tính nhưng nếu bạn theo con đường sư phạm thì bạn vẫn dạy về máy tính mà. lúc đó bạn vẫn gắn bó với nó thôi. sau này bạn sẽ truyền niềm đam mê đó cho các em học sinh. còn về chuyện làm thêm thì bạn nên chọn gia sư là thích hợp nhất. mặc dù gò bó( như bạn nói) nhưng nó phù hợp và vẫn có thu nhập tương đối nếu bạn nhận dạy tất cả các ngày trong tuần. khó khăn cũng phải cố gắng thôi bạn ơi. chúc bạn vượt wa khó khăn và có sự lựa chọn đúng đắn.

Có phải tôi đang sai lầm?????????
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip