VicoTas
Câu hỏi
avatar dohuongtra
20/05/2013 22:40

Danh dự và cuộc đời...?

Có một người rất trọng danh dự. Chẳng may anh phạm vào một lỗi lầm nghiêm trọng có thể làm xấu xa tàn tệ cho gia đình và cá nhân anh. Người ta cho anh hai đường lựa chọn. Một là thay tên đổi họ và trốn tránh suốt đời. Hai là bị công bố tội lỗi trước dư luận. Bạn sẽ khuyên anh ta chọn con đường nào?

Danh sách câu trả lời (4)
Link whiteroses 20/05/2013 22:40
- Người ta cho anh ta 2 con đường ???? Vậy là anh ta đã có con đường thứ 3 rồi đấy bạn ạ !!!
- Đối diện với thực tế không ai cho bạn con đường nào cả mà tất cả đều do chính bạn lựa chọn , quyết định và đi qua . Hãy chịu trách nhiệm về chính những gì mình đã làm , đang làm .
- Nếu thực sự coi trọng danh dự , anh ta sẽ không làm ra những điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân và gia đình như vậy - không thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì cả . Hãy khuyên anh ta ra đầu thú tức là chịu công bố tội trước dư luận .
avatar minhloc11 20/05/2013 22:40
Câu hỏi này nghe quen quá! Rất quen!
Cả hai con đường dọn sẵn cho anh ta đi đều thiếu ánh sáng. Sao không đối diện với sự thật & chính mình, tự mình sửa sai. Dù cho quá khứ lỗi lầm nghiêm trọng đến mấy đi chăng nữa thì con người ta cũng vẫn cần có tương lai ở phía trước. Hãy đứng dậy làm lại một cách sớm nhất có thể.
avatar mrfriendly 20/05/2013 22:40
Hãy mạnh dạn nhận lỗi. Vì ông cha ta có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Xã hội luôn khoan dung, tha thứ cho ai dám biết lỗi, nhạn lỗi.
avatar tuyet_nhi 20/05/2013 22:40
nếu là tôi thì tôi chọn quyết định thứ hai.
Làm sao có thể chạy chốn suốt đời chứ .sống cũng như ko có trên đời này .
Nếu là ng trọng danh dự thì đã làm thì phải chụi hậu quả
Cuộc đời còn dài và còn nhiều cơ hội để chuộc lại lỗi lầm mà.
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Rao vặt Siêu Vip