Câu hỏi

25/05/2013 07:34
Đến bao giờ mới có bình đẳng về giới trong tình dục ở Việt Nam nhỉ ?
Nhìn quanh diễn đàn này cũng toàn chỉ thấy các câu hỏi đại loại như : Con gái trao thân cho con trai, mất cái ngàn vàng, làm thế nào để biết cô ấy còn là con gái hay không... , còn các câu trả lời thì khác 1 chút nhưng chủ yếu vẫn là vận động, khuyên nhủ cánh đàn ông có cái nhìn và thái độ tích cực hơn với chị em trong trường hợp "đã từng"....
Vậy có khi nào bạn nghĩ đến sự bình đẳng trên giường ?
Ở các nước phương tây vẫn có những trường hợp bạn gái đạp bạn trai ra khỏi giường vì không biết cách, hoặc không làm người bạn gái thoải mái... Có những người đàn ông khi yêu thường lo lắng là mình không thể làm cho người yêu thấy hạnh phúc (khi ở trên giường) bằng người yêu cũ của cô ấy...
Còn đàn ông Việt Nam, đến khi nào họ mới hết là kẻ chỉ biết hưởng thụ ?
minhloc11
25/05/2013 07:34
Vậy có khi nào bạn nghĩ đến sự bình đẳng trên giường ?
Ở các nước phương tây vẫn có những trường hợp bạn gái đạp bạn trai ra khỏi giường vì không biết cách, hoặc không làm người bạn gái thoải mái... Có những người đàn ông khi yêu thường lo lắng là mình không thể làm cho người yêu thấy hạnh phúc (khi ở trên giường) bằng người yêu cũ của cô ấy...
Còn đàn ông Việt Nam, đến khi nào họ mới hết là kẻ chỉ biết hưởng thụ ?
Danh sách câu trả lời (1)

Tem!
Một câu hỏi hay thế này mà được "sờ tem" thì thật là sung sướng. Câu hỏi của bạn là bao giờ? Bạn hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Nó thuộc về tư duy của mỗi thằng đàn ông mà thôi. Ai bảo, phụ nữ VN cứ nhường nhịn chông và phục dịch chồng nhiều quá nên bọn họ mới sinh bệnh hưởng thụ. Tạo cho họ suy nghĩ đương nhiên người đàn bà phải có bổn phận chiều chuộng mình. Nói đến là chán cảnh chẳng muốn nghĩ về những gã đàn ông bần tiện như vậy nữa.
Đàn ông có nhu cầu gì thì đàn bà có nhu cầu đấy. Chửi thẳng vào mặt những thằng đàn ông "Ăn sẵn nằm ngửa" ấy rồi cuốn gói đi cho nhanh. Những người làm vợ không nên và không được tiếp tay cho lối nghĩ sai lầm này của người đàn ông. Nên thẳng thắn ngay từ những lần đầu tiên. Không chỉ trong chuyện chăn gối mà bao gồm cả mọi vấn đề trong cuộc sống nữa.
Tôi khuyên phụ nữ hãnh giành thế chủ động trong hạnh phúc đời mình.
Một câu hỏi hay thế này mà được "sờ tem" thì thật là sung sướng. Câu hỏi của bạn là bao giờ? Bạn hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Nó thuộc về tư duy của mỗi thằng đàn ông mà thôi. Ai bảo, phụ nữ VN cứ nhường nhịn chông và phục dịch chồng nhiều quá nên bọn họ mới sinh bệnh hưởng thụ. Tạo cho họ suy nghĩ đương nhiên người đàn bà phải có bổn phận chiều chuộng mình. Nói đến là chán cảnh chẳng muốn nghĩ về những gã đàn ông bần tiện như vậy nữa.
Đàn ông có nhu cầu gì thì đàn bà có nhu cầu đấy. Chửi thẳng vào mặt những thằng đàn ông "Ăn sẵn nằm ngửa" ấy rồi cuốn gói đi cho nhanh. Những người làm vợ không nên và không được tiếp tay cho lối nghĩ sai lầm này của người đàn ông. Nên thẳng thắn ngay từ những lần đầu tiên. Không chỉ trong chuyện chăn gối mà bao gồm cả mọi vấn đề trong cuộc sống nữa.
Tôi khuyên phụ nữ hãnh giành thế chủ động trong hạnh phúc đời mình.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip