
Địa chỉ quán ăn ngon, đi chơi ở Đội Cấn
Cơ quan mình mới chuyển về Đội Cấn mời các bạn tư vấn giúp các món ăn ngon ở phố này với. Và địa chỉ đi chơi, shopping nếu có...

Giới thiệu cho chị mấy quán ăn sáng nhé:
1. Quán phở gà ở đầu phố Núi Trúc đoạn giao với Kim Mã nhé:
Quán phở gà này nước dùng rất ngon, ngọt thanh, thơm đậm đà (e kg ăn đc mì chính, nên rất bồ kết quán này vì nc ngọt rất thật của xương và tôm). Thịt gà cũng rất ngon chị ah. Quán đấy nếu chị đi từ Kim Mã rẽ xuống Núi Trúc thì nó ở bên tay phải, nằm kẹp giữa hàng sổ số kiến thiết và hàng rửa xe nhé. Ah, nếu chị đi sớm, 7h-8h, quán này có món phở chân gà okie lắm chị ah.
2. Quán phở chuyên Bò nhé:
Cũng trên phố Núi Trúc (rẽ xuống từ hướng Kim Mã), chị đi quá xuống phĩa dưới, tới trường Quốc Tế Alexander...(hihi e kg nhớ rõ tên), có một con ngõ nhỏ nằm cạnh trường này, chị rẽ vào nhé. Rồi đi tiếp xuống quá nửa con ngõ này có một hàng phở chuyên bò rất ngon. Đặc biệt có món lẩu bò ngon và rẻ.
3. Quán phở bò sốt vang ở Ngọc Khánh:
Quán phở bà Kệ này nằm trong con ngõ nhỏ cạnh cửa hàng bán Mũ bảo hiểm Protect trên phố Ngọc Khánh (hướng Kim Mã-Ngọc Khánh). Có biển chỉ dẫn rất nhỏ đc treo ở cái cây trước của hàng MBH đó chị, cứ theo chỉ dẫn là ra, dễ tìm lắm. Bà cụ bán quán rất chuẩn, sạch sẽ và đặc biệt là phở sốt vang ngon. 8h30-9h sáng là hết hàng rồi nhé.
4. Bún thang trên phố Giảng Võ:
Quán này ở cạnh Khách sạn Đông Đô trên đường Giảng Võ nhé chị. Quán này e chấm điểm 6.5 thôi vì bà chủ hơi quá tay mì chính, làm e mỗi lần ăn ở đây về là lại say đứ đừ mất cả buổi sáng. Nhưng nếu có thèm bún thang HN chị có thể ăn ở đây đc.
5. Quán Bún Ốc Cổ trên phố Đội Cấn:
Quán này e kg nhớ địa chị chính xác. hì hì chị đến phố ĐC, hỏi mấy bác xe ôm là các bác ấy chỉ cho, ra ngay chị ah. Bún ốc ở đây ăn được, menue phong phú. Chị thử bún ốc HN đi, thú vị khó quên lắm đó :LoveStruc:
Loanh quanh Kim Mã-Độ Cấn, buổi sáng đặc sắc nhất theo e là mấy món ở trên. Ngoài ra còn một số món khác nữa.