
Địa chỉ uy tín nhổ răng ở HN?
Mình muốn đi nhổ răng quá mà vẫn chưa "tích lũy đủ tinh thần", huhu, lớn tướng mà còn bị sâu răng chứ. Có bạn nào biết chỗ nhổ răng uy tín ở Hà Nội không, chỉ cho mình với...Mình xin cám ơn.

Bạn thử tới đây xem, mình thấy ở đây đc
http://www.ranghanoi.com.vn/

Mình có cái răng khôn hàm trên vừa sâu, vừa mọc lệch, nó cứ nghiến vào má rất đau, nhưng cũng rất lâu không dám đi nhổ. Sợ đau, sợ biến chứng. Nhưng vừa rồi, không thể để lâu hơn được nữa, đành phải đi nhổ. Mình đã tham khảo các địa chỉ nha khoa và các bác sĩ , nhưng cuối cùng là quyết định vào khoa Răng hàm mặt bệnh viện Việt Nam - Cuba. Mình có bảo hiểm ở đó mà . Mình được bác sĩ Hưng ở P.101 khám , cho chụp X - quang, thử máu và nhổ (phòng này thường làm dịch vụ , nhưng hôm mình khám, mình và nhiều người khác có bảo hiểm lại được chỉ vào đó). Bác sĩ hỏi mình là lần đầu tiên nhổ răng à? Mình gật đầu. Bác sĩ không nói gì, nhưng khi nhổ mình được bác sĩ tiêm cho 2 ống thuốc tê, được bác sĩ bảo em sinh viên giữ đầu. Há miệng ra và cái răng mình được nhổ khi nào mình cũng không biết. Chỉ thấy em sinh viên bảo xong rồi mới dám mở mắt. Nhổ xong thấy tỉnh cả người vì trước khi nhổ mình sợ quá, tim cứ đập thình thịch. Không đau - đấy là cảm nhận của mình. Về nhà, mình được bác sĩ cho thuốc giảm đau nhưng mình không dùng, chỉ hơi nhức một chút hôm đó thôi. Hôm sau thì ổn. Cảm ơn bác sĩ Hưng, cảm ơn em sinh viên thực tập. Biết thế này thì đi nhổ sớm cho xong:Laughing:

Để mình kể bạn nghe: hồi trước mình nhổ hai cái răng khôn hàm dưới mọc lệch. Mình nhổ bằng Bảo hiểm Y tế hẳn hoi mới dũng cảm chứ. Nhổ ngay ở Bệnh viện Đống Đa. Lần đầu đúng hôm có bác sĩ từ bệnh viện Việt Đức tới nên ông ý nhổ cho mình, lần thứ 2 thì kỹ thuật viên của bệnh viện làm luôn. Không hề đau gì nhé. Mà các chị y tá thì rất nhẹ nhàng (chính vì các chị này mà khiến mình yên tâm quyết định nhổ ở đấy đấy). Cho người ta một cái phong bì cũng được mà không cho cũng chẳng sao (nhưng mà cho thì nói trước để họ khoái), có điều phải bỏ ra 30 nghìn mua hai ống thuốc gây tê ngoại, tiêm hai ống vào xong thì có đau gì nữa đâu, y hệt như gây tê tủy sống lúc đẻ vậy híc híc. Nhổ xong thì uống thuốc giảm đau, cứ uống liên tục, chứ ngừng thì đau thấy mồ (vì mình nhớ có một hôm mình hết thuốc nhờ mẹ mình đi mua, mẹ mình chưa về mà viên thuốc mình uống hết tác dụng, trời đất nước mắt nước mũi dàn dụa vì đau). Nhưng chỉ có đúng lúc ấy thế thôi, chứ mình nhổ hai cái răng khôn vừa chẳng tốn tiền lại vừa nhẹ như lông hồng. Có điều sau khi nhổ ăn uống mới khổ chứ, cơm nó cứ chui vào cái hố lợi còn đỏ lòm ra ấy, eo nghĩ lại mà kinh. Mất đến cả tuần. Hì hì giờ thì liền rồi. Ngon rồi, mỗi tội hơi ngốc thôi :Laughing: :Laughing

Nếu bạn ở Hà nội thì có thể đến phòng nha của BS Kỷ, nó ở góc Tràng Thi, Hàng Bông, nếu đi theo chiều Tràng Thi thì ở phía tay phải. Còn nếu không có thể vào Viện Răng Hàm Mặt ở Tràng Thi, khám ở phòng khám chung, sau đó người ta sẽ cho mình thử máu, chụp chân răng xem có vấn đề gì không. Nếu không có vấn đề gì thì người ta sẽ chỉ đến phòng nhổ trên tầng 2 hay tầng 3 gì đó. Mình từng nhổ ở BS Kỷ và BS Nguyễn Văn Dĩ ở VRHM (BS Dĩ chỉ làm một số buổi trong tuần). BS Dĩ nhổ rất nhanh, nhẹ nhàng, tính tình cực kỳ dễ chịu (bác nói chuyện rất cởi mở, nhẹ nhàng, cho mình cảm giác yên tâm). Mình phải nhổ cả 4 cái răng khôn vì đều mọc lệch, cái đầu ở BS Kỷ thấy cũng OK nhưng vì sau đó đọc báo thấy phải xét nghiệm máu, chụp chân răng cẩn thận mà phòng nha của chú Kỷ không thấy làm nên mình vào viện cho yên tâm. Vào viện nhổ 3 cái răng khôn ở BS Dỹ, 2 cái không hề đau tý nào, chỉ có một cái cuối cùng do mọc ngầm dưới chân cái răng khác nên đau, nhưng uống thuốc giảm đau là OK liền.