
Điều Hòa SHARP lỗi ám ảnh mùa Hè dùng hay lên bỏ.
Tháng 5 năm ngoái (2010) Gia Đình Tôi sau khi chọn lựa một số thương hiệu Điều hòa đang bán tại siêu Thị điện may Media Mark thì thấy có vẻ ưng chiếc điều hòa SHARP 9000 BTU .Cứ nghĩ rằng Mình đã mua được chiếc điều hòa ưng ý.Phen này cả nhà được ngủ ngon giâc trong những tháng hè oi bức.
Nhưng thật chớ trêu chiếc điều hòa SHARP tôi mua chạy được mấy ngày thì TẠCH.Tôi loay hoay tìm được số đt của Trung tâm bảo hành 18001599 .Người trực đường day nóng giọng rất ngọt ngào. (Anh chờ Em để em thông báo trường hợp này cho hãng và sẽ có người xuống kt cho anh.)Sau một ngày chờ đợi trong thời tiết HN 37-38 độ. Ngày thứ 2 mới thấy nhân viên của Hãng này xuống làm công tác kiểm tra.sau đó Họ tháo cục Nóng mang về và nói với tôi rằng phải mang về Hãng thì mới kt được và họ hẹn Tôi sau 7 ngày mới có thiết bị thay thế vì thiết bị phải nhập ở Thái lan về.Khỏi phải nói Tôi búc xúc tới mức độ nào.Bạn thử tượng tượng xem trong khi thời tiết cực kỳ nóng bức Mình mua ĐH để giải nhiệt mà Họ lại bảo phải chờ tới 7 ngày mới sửa được.Nhưng cuối cùng thì Tôi cũng đành phải chấp nhận vì không thể làm khác được.Sau 7 ngày Anh nhân viên kia mang đồ nghề và thiết bị đến Tôi cứ nghĩ Mình có thể yên tâm sử dụng vì đã sửa xong rồi.Nhưng cái số Tôi Nó thật đen đủi nắp vào chạy được mấy ngày Nó lại quay ra hỏng.Hết cách Tôi lại quay số lên trung tâm bảo hành máy,lần này nhanh hơn đôi chút cả kt và sửa hết khoàng 5 ngày.Yên tâm vì máy đã được bảo hành và không lo gì nưa Anh nhân viên BH nói với Tôi như vậy .Nhưng điều hòa ơi là điều hòa chỉ chạy được khoảng 1 tuần Nó quay ra chết lock luôn.Tôi thật sự thất vọng và muốn quăng cái đồ Rởm đó đi.Nhưng Bà Xã Tôi ngăn lại nói rằng nhà mình không khá giả gì,nghiến răng mãi mới mua được cái điều hòa bây giờ quăng đi thì nấy tiền đâu mua cái mới .Thôi thì còn nước còn tát,còn thời hạn bảo hành thì cứ cố xem họ sử lý thế nào.Lần Bảo hành đó cũng mất đến 5 ngày chờ đợi.Các Con tôi cứ trách tôi là không biết cách chọn đồ tốt.Tôi phân trần với Chúng rằng Tôi đã phải đi mua ở một siêu thị điện máy lớn có tên tuổi hẳn hoi như Media Mark mà vẫn dính phải đồ Lởm thì bây giờ biết mua đồ xịn ở đâu.Thôi cố chịu đựng Các Con ạ mùa hè cũng sắp qua rồi.Sau vụ đó cái Điều hòa chết tiệt còn hỏng thêm 1 lần nữa Tổng cộng 4 lần mang đi Bảo hành cho 3 tháng mùa Hè, mỗi lần Họ mang đi lần nào nhanh nhất cũng 5-7 ngày mới sửa xong Họ còn nói như thế là còn nhanh lắm rồi đấy.
Nhưng chưa hết đầu hè năm nay khi nhiệt độ bắt đâu tăng lên Tôi thử bật ĐH lên xem thử thế nào vì Tôi nghĩ rằng năm ngoái mình đã phải sửa những 4 lần thì còn gì mà hỏng ,nhưng không Nó vẫn hỏng như thường .Thật là bực hết chỗ nói thời hạn bảo hành của máy còn 1 năm nữa .Nhưng Tôi đã phát ốm vì cái điều hòa này rồi theo mọi người thì Tôi lên làm gì với Nó bây giờ quăng đi hay tiếp tục chờ để được Bảo Hành.Và qua đây Tôi cũng mong mọi người hãy sáng suốt chọn cho Mình một chiếc điều hòa Tốt để cả GĐ được ngủ ngon trong nhứng ngày Hè nóng Bức.Đừng như Tôi rước phải cái của Nợ SHARP.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!