
Dòng xe ju mx

Nhiều bác kêu em ax nặng ) chứ em thấy em nhấc 1 tay cả cái đít nó bổng luôn. Nặng thì phải kể đến GTS 125 của piaggio. Nặng chết mẹ luôn. Đấy mới là nặng. Còn em ax thì cảm giác sẽ giống airblade.
Nói chung là nếu chưa đi côn tay bao giờ thì sợ đi ax sẽ không ngon như bác tưởng đâu. Còn nếu đã từng đi côn tay, đi rodai cẩn thận, thì chấp mọi thể loại xe khác cùng phân khúc nhé. Con này quá ngon so với cái giá 26tr.
Cụ thể là:
- Xe bốc, êm, tăng tốc đề pa quá ngon, đi 40 km/h thôi mà xe lướt kinh lắm, nhất là đi trong phố lên 40 rồi bóp côn, lượn từ đầu phố đến cuối phố. Nói chung là đi xe côn nó có cái gì đó sướng lắm, đíu miêu tả nổi. Xe em mới mua, đang roda, nên cứ phải dằn lòng, đi chậm thôi, đi chậm thôi vì bác chỉ cần lên ga nhẹ là xe bác lướt lên trên 60 luôn rồi. Ga nhẹ, đi tít sướng lắm )
- Nhược điểm: yên cứng đau đít hơn tất cả các xe em từng đi, phuộc sau cứng, đi qua ổ gà xe nẩy tưng tưng, đèn báo xinhan chỉ có 1 cái, trái phải đều chỉ nháy 1 đèn trên bảng công tơ mét, đi mưa bùn từ bánh sau bắn lên tận răng.
Cuối cùng là hiện tại xe còn đang chưa có nhiều người đi, hay được các em gái nhìn hí hí