
Em hỏi Địa chỉ sửa xe máy uy tín, chất lượng và giá cả ổn tại Hà Nội ạ?

Thêm địa chỉ nữa các bác nên tránh xa là: Trung tâm sửa xe máy Bình Định 101A-E1, phố Thái Thịnh (gần cầu Thái Thịnh cũ).
Gần nhà nên 1 lần em đến làm lại hơi và bảo dướng toàn bộ. Do phải đi làm nên để xe đấy, đến khi thanh toán xong về mới biết nhiều thứ họ không làm như thay dây phanh, xích cam nên đến chửi cho 1 trận. Nói chung kiếm đc 1 hàng uy tín và thật thà ở HN khó lắm

các ban a mấy hôm trước con xe của mình dơ chứng cứ đi dược một đoạn hoặc là đi được khoảng hơn cây số là không nổ nữa mình mang đi sửa họ thay của mình nào sạc,Ic, rồi ăc qui va bảo mình là sửa cả điẹn nưa tổng cộng của minh hết 1800 ngàn .tưởng như thế là được vậy mà về đi vẫn bị như cũ mình mang qua cửa hàng sửa đi sửa lại vân thế lần nào họ cũng om xe mình mấy ngày .mình chán quá mang xe ra cưa hàng gần nhà ở 474 bạch đằng sưa họ chỉ thay mỗi con khiển là xe minh chạy ngon .anh sửa xe còn nói có thể ac qui và sạc của mình chua hỏng vậy là mình mất oan gần hai triệu đấy bạn a.từ bấy đến giờ xe mình làm sao toàn mang ra đấy anh ý sửa.ở đó sửa rât tốt va trách nhiêm các bạn a,cái gì cần thay họ mới thay chứ không thay đồ lung tung như các cửa hàng khác đâu .mình có sdt của a y có gì các ban gọi diện tham khảo nhé.0947845692.à mà đối với nhưng xe ga cửa hàng anh ý còn cứu hộ tại chỗ nữa đấy

haha... lại thêm bác tinhdauthiennhienhn cũng biết anh Tập ở Trung Kính à? Em thề với các bác là em cũng đang định quảng cáo miễn phí cho A Tập tới toàn thể anh em nên em mới chụp ảnh về mấy cái bằng khen, thành tích của anh ấy.
Sự thật thế này: mình mua xe sym excel 2 cách đây 8 tháng, theo dõi tiêu tốn xăng khoảng 4 lit/100km. Nghe 1 bạn mách tới a Tập ở Trung Kính chỉnh xăng, mình mang xuống anh ấy chỉnh còn 3.5 lit. Thấy trình cao thật, mình mang con Airblade (đời cũ, 2009) của ông Anh Rể xuống chỉnh thì ông ấy bảo đỡ tốn xăng hơn rất rất nhiều.
Lúc rảnh mình nói chuyện với anh Tập thì được biết anh ấy là giáo viên dạy nghề ở Trung Kinh, được trả 18 triệu/th. Do không có điều kiện về kinh tế nên ko thuê nhà ở trên phố hay những địa điểm đẹp được nên chui vào tận bên trong với giá thuê có 3 triệu (các bác tự hiểu là với 3 triệu/100m2 thì ... vị trí thế nào nhé). Do đó khách đến với A Tập toàn là khách quen do mọi người giới thiệu.
hôm qua mình đem xe xuống bảo anh ấy chỉnh xăng tiếp, thay côn và ổ phốt. Chi phí như sau: thay cả bộ côn hết 280k, chế thêm lò so hỗ trợ côn (anh ấy giải thích cái gì về độ ly tâm nhưng mình ko hiểu, tóm lại phải khoan lỗ, lắp lò xo vào và hỗ trợ côn hơn mức bình thường sẽ tiết kiệm xăng) thay ổ phốt phiếc gì ấy hết 120k, sửa lại còi bị tịt miễn phí, chỉnh xăng miễn phí (vì lần trước chỉnh rồi nhưng do mình đòi hỏi hơn nên lần này a ấy ko lấy tiền). A ấy nói việc tốn xăng là do gia tốc của xe, nên anh ấy can thiệp cho xe mình sẽ ko bốc như trước mà tăng tốc dần dần như SCR, và chỉnh chế hòa khí sẽ tiết kiệm xăng.
à, nhớ nhất là vụ thằng thợ của anh ấy tháo bugi ra thấy sáng ko bị muội nó hỏi "ai lắp bigi cho anh mà chuẩn thế, ko bị muội tí nào". Mình bảo "thầy của em chứ ai" thế là nó có vẻ tự hào vè ông thầy lắm.
Thời gian làm từ 11h tới 3h chiều. Khi nhảy lên xe đi thì đúng là êm ru, ko còn tiếng kêu khực khực (do côn) nữa
Thú thật, đợt vừa rồi định bán xe này đi nhưng giờ thấy yêu nó quá vì chạy êm hơn trước rất nhiều hihi..
ko biết up ảnh thế nào nhỉ?

Em biết một pác phải gọi là chuyên gia về xe ạ, pác i' tên Tập hehehe...
Chả là trước đây em có một em ' rùa' tuy già nhưng vẫn đẹp, đi đến đâu cũng bị thiên hạ nhảy lên đi thử phát, sếp em lần đầu tiên nhìn thấy bẩu nó là xe đạp điện, khi biết xe điện của em chạy chạy bằng xăng thì cứ đòi mua hi` hi`..Chỉ tội khi nó trục trặc thì vào 10 tiệm sửa xe thì 11 tiệm xua tay, lắc đầu quầy quậy, chả bắc nào dám sửa. Đến khi có pác dám sửa con xe của em thì híc híc..bác í vần nó cả một ngày mà nó vẫn ì ra, ko chịu động đậy.
May có anh bạn chuyên chơi xe giới thiệu cho em gặp pác Tập, alo cho pác í đến đẩy về xưởng bác í làm khoảng 3 tiếng sau, con rùa của em lại chạy vèo vèo.Từ đấy có có vần đề gi lại phải alo cho bac Tập vì vào những tiệm khác vừa ko sửa được xe lại bị chặt chém vì phải thay rất nhiều thứ.
Các bác có nhu cầu cứ alo cho bác i', số đt của bác i' đây ạ: 0982 381 730.
Tiệm của bác í ở Trung Kính gần trường ĐH Phương Đông.
Ps: Bác này cũng chuyên chỉnh xăng cho xe ga mà ăn nhiều xăng nữa đấy ạ!

nhìn cái hóa đơn mà sợ làm xe số của bác nào làm trên đội cấn đắt hơn cả LX. sợ quá!
Làm SH, spacy hoặc Piaggio có thể mang qua 431 Giải Phóng- Thịnh Kiệm (tiêu chí tiết kiệm cho khách) thợ bên xuân cầu và phủ doãn làm nhiệt tình nhất là khoản giá cả very hợp lý