Câu hỏi

30/05/2013 17:36
Em xin hỏi làm như thế nào để có thêm nghị lực ôn tập cho tốt?
Em đang là học sinh lớp 10,em đang gặp một số vấn đề rắc rối.Mong ban tư vấn hỗ trợ em. Sau khi thi học kì 2 xong, em đã biết mình phải thi lại 3 môn Toán ,Lí, Hoá để được ở lại lớp chọn của trường.Điểm tổng kết môn Hoá của em không đủ 7,5!Em chưa biết phải nói với bố mẹ như thế nào,và cũng rất áp lực với kì thi phía trước.Năm nay, ở các lớp khác, có rất nhiều bạn học giỏi và quyết tâm thi vào 10A0.Em thật sự rất lo, nếu mình phải thi lại mà không đỗ thì bố mẹ sẽ phản ứng thế nào, cuộc sống sau này ở các lớp khác sẽ ra sao, bạn bè chê cười...Nhưng với em,một tháng hè (vâng, chỉ 1 tháng) mà phải ngồi nhà ôn tập trong khi lẽ ra còn nhiều dự định khác thì thật sự không chịu nổi!Vậy em xin hỏi làm như thế nào để có thêm nghị lực ôn tập cho tốt và có một cách học hiệu quả nào hỗ trợ không? Xin cảm ơn.
Ngoc
30/05/2013 17:36
Hin89
30/05/2013 17:36
Danh sách câu trả lời (2)

1 : em khong dc dinh liu vao tinh cam !
2 : em khong dc dua dua doi` an choi ! xa vao te nan xa hoi !
3 : em hay tu tin vao chinh ban than minh !
4 : can lien lac cho anh thi` pm : lovely_max_20591
5 or :(0240)2227642
6 0r :01698446314
7 tin chac em se~ thanh cong !
chuc mung em !
2 : em khong dc dua dua doi` an choi ! xa vao te nan xa hoi !
3 : em hay tu tin vao chinh ban than minh !
4 : can lien lac cho anh thi` pm : lovely_max_20591
5 or :(0240)2227642
6 0r :01698446314
7 tin chac em se~ thanh cong !
chuc mung em !

Trước hết, chúng tôi có vài lời nói với em như sau:
- Khi học phổ thông, cha mẹ và bản thân các em thường tự tạo áp lực cho mình để đạt điểm cao, hoặc vào học lớp chuyên/ chọn của trường. Không phủ nhận là khi học các lớp đó, em sẽ có cơ hội học hỏi và phát triển, phấn đấu nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Bằng cớ là không hiếm trường hợp học sinh trường/ lớp chuyên chọn bị mất gốc do không theo kịp chương trình nặng/ cao nhưng vì sĩ diện mà không dám từ bỏ để về vạch xuất phát.
- Vấn đề ở đây không phải là cố để vào được lớp chuyên/ chọn mà là cần ngồi đúng vị trí của mình. Khi ngồi đúng chỗ, khả năng của người học sẽ được phát triển tốt hơn. Và em nên nhớ, mục tiêu bây giờ sẽ là có kiến thức, đậu ĐH chứ không phải là cái danh hão học sinh lớp chuyên/ chọn.
Chúng tôi nói với em những điều này để em có thể giải tỏa bớt tâm lý căng thẳng của kì thi, lo sợ khi làm cha mẹ thất vọng. Em đã lớn và chúng tôi nghĩ rằng em cũng là một học sinh giỏi, con ngoan. Thế nhưng điều đó chưa đủ đối với thế hệ ngày nay. Chúng ta còn cần bản lĩnh để có thể xác định và vượt qua khó khăn cũng như ko sợ thất bại. Em hãy giải phóng suy nghĩ áp đặt là mình bằng mọi giá phải thi đậu lớp chuyên/ chọn. Hãy xem như kì thi là sự tổng kết/ đánh giá năng lực của mình. Nếu không đạt thì mình phải cố gắng hơn để đạt được mục tiêu lâu dài. Sau này khi ra đời, không ai quan tâm em đã học lớp chuyên/ chọn nào mà chỉ quan tâm em đã học ĐH nào mà thôi.
Chúc em học tốt và thi tốt nhé.
- Khi học phổ thông, cha mẹ và bản thân các em thường tự tạo áp lực cho mình để đạt điểm cao, hoặc vào học lớp chuyên/ chọn của trường. Không phủ nhận là khi học các lớp đó, em sẽ có cơ hội học hỏi và phát triển, phấn đấu nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Bằng cớ là không hiếm trường hợp học sinh trường/ lớp chuyên chọn bị mất gốc do không theo kịp chương trình nặng/ cao nhưng vì sĩ diện mà không dám từ bỏ để về vạch xuất phát.
- Vấn đề ở đây không phải là cố để vào được lớp chuyên/ chọn mà là cần ngồi đúng vị trí của mình. Khi ngồi đúng chỗ, khả năng của người học sẽ được phát triển tốt hơn. Và em nên nhớ, mục tiêu bây giờ sẽ là có kiến thức, đậu ĐH chứ không phải là cái danh hão học sinh lớp chuyên/ chọn.
Chúng tôi nói với em những điều này để em có thể giải tỏa bớt tâm lý căng thẳng của kì thi, lo sợ khi làm cha mẹ thất vọng. Em đã lớn và chúng tôi nghĩ rằng em cũng là một học sinh giỏi, con ngoan. Thế nhưng điều đó chưa đủ đối với thế hệ ngày nay. Chúng ta còn cần bản lĩnh để có thể xác định và vượt qua khó khăn cũng như ko sợ thất bại. Em hãy giải phóng suy nghĩ áp đặt là mình bằng mọi giá phải thi đậu lớp chuyên/ chọn. Hãy xem như kì thi là sự tổng kết/ đánh giá năng lực của mình. Nếu không đạt thì mình phải cố gắng hơn để đạt được mục tiêu lâu dài. Sau này khi ra đời, không ai quan tâm em đã học lớp chuyên/ chọn nào mà chỉ quan tâm em đã học ĐH nào mà thôi.
Chúc em học tốt và thi tốt nhé.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tuyển sinh
Rao vặt Siêu Vip