Câu hỏi

25/05/2013 07:37
Giúp em cách giải quyết anh chàng có bệnh "Không ăn được thì đạp đổ" với ?
Thấy mình hạnh phúc bên người yêu, anh ta quậy phá và quấy rối. Chẳng là em đã từng yêu lầm anh ta nhưng phát hiện ra anh ta là kẻ tiểu nhân ba xu nên em "giải tán".
Tay này đang có những hành động quậy phá cuộc sống riêng tư của em. Ai có cách xin hãy giúp em "giải quyết" nghiêm khắc anh chàng này.
ngocanh123456
25/05/2013 07:37
Tay này đang có những hành động quậy phá cuộc sống riêng tư của em. Ai có cách xin hãy giúp em "giải quyết" nghiêm khắc anh chàng này.
Danh sách câu trả lời (1)

Cũng đã gặp câu hỏi tương tự như “Đã chia tay rồi nhưng người yêu cũ của em vẫn theo đuổi, quấy rối, không để cho em được yên. Em phải làm gì để cắt được cái đuôi khó chịu này?”
Cũng có những người, khi bị từ chối trong tình yêu thì quay ngoắt 360 độ, coi người mình vừa tỏ tình như một thứ để trút mọi tức giận và tìm mọi cách để trả thù người kia cho nguôi ngoai cơn “bẽ mặt”. Nhiều người rơi vào hoàn cảnh kể trên đã vô cùng ấm ức: “Sau khi bị em từ chối, anh ta tuyên bố: không ăn được sẽ đạp đổ! Và anh ta đi tung tin nói xấu em khắp nơi. Em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.”
Trong đa số trường hợp kể trên, nếu bạn xù lông nhím, tức giận và làm bù lu bù loa lên, không những làm cho sự việc thêm nặng nề mà còn chẳng giải quyết được gì. Xét cho cùng, các anh chàng/cô nàng, khi không đạt được kết quả trong tình yêu, đa số đều thấy bị tổn thương. Vì vậy, họ dễ nảy sinh lòng thù hận, giống như một phản ứng tự nhiên của cơ thể: bảo vệ bản thân (đa số là lòng tự ái) và trả thù kẻ đã gây đau đớn cho mình (mặc dù trên thực tế, người kia chẳng có lỗi lầm gì ghê gớm). Đó cơ bản là một phần của sự mù quáng khi yêu.
Một nhà hiền triết đã đưa ra lời khuyên thông minh: “Khi bị ai xúc phạm, bạn hãy cố gắng nâng tâm hồn mình lên cao cho tới khi sự xúc phạm không tới được”. Cách trả lời khôn ngoan nhất là giữ im lặng. Hãy để cho kẻ “tiểu nhân” có thời gian để lòng tự ái của anh ta xẹp xuống. Hãy giữ thái độ điềm tĩnh và coi như không thấy gì. Đừng bị kích động vì những trò quấy rối của kẻ kia. Không ai đáp trả, một thời gian dài, họ sẽ nản lòng và buông tha cho bạn thôi.
Luôn cao thượng trong mọi chuyện sẽ là phép đối nhân xử thế giúp bạn chiến thắng nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc sống. Ngay cả khi kẻ kia đã thấp hèn trong chuyện tình cảm thì bạn hãy luôn ghi nhớ rằng: “Cứ vươn đến bầu trời, ngay cả khi thất bại, bạn cũng ở giữa những vì sao”. Chỉ cần sống đúng với sự cao thượng và lòng khoan dung của mình, bạn sẽ dễ dàng giải quyết tốt mọi chuyện.
Cũng có những người, khi bị từ chối trong tình yêu thì quay ngoắt 360 độ, coi người mình vừa tỏ tình như một thứ để trút mọi tức giận và tìm mọi cách để trả thù người kia cho nguôi ngoai cơn “bẽ mặt”. Nhiều người rơi vào hoàn cảnh kể trên đã vô cùng ấm ức: “Sau khi bị em từ chối, anh ta tuyên bố: không ăn được sẽ đạp đổ! Và anh ta đi tung tin nói xấu em khắp nơi. Em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.”
Trong đa số trường hợp kể trên, nếu bạn xù lông nhím, tức giận và làm bù lu bù loa lên, không những làm cho sự việc thêm nặng nề mà còn chẳng giải quyết được gì. Xét cho cùng, các anh chàng/cô nàng, khi không đạt được kết quả trong tình yêu, đa số đều thấy bị tổn thương. Vì vậy, họ dễ nảy sinh lòng thù hận, giống như một phản ứng tự nhiên của cơ thể: bảo vệ bản thân (đa số là lòng tự ái) và trả thù kẻ đã gây đau đớn cho mình (mặc dù trên thực tế, người kia chẳng có lỗi lầm gì ghê gớm). Đó cơ bản là một phần của sự mù quáng khi yêu.
Một nhà hiền triết đã đưa ra lời khuyên thông minh: “Khi bị ai xúc phạm, bạn hãy cố gắng nâng tâm hồn mình lên cao cho tới khi sự xúc phạm không tới được”. Cách trả lời khôn ngoan nhất là giữ im lặng. Hãy để cho kẻ “tiểu nhân” có thời gian để lòng tự ái của anh ta xẹp xuống. Hãy giữ thái độ điềm tĩnh và coi như không thấy gì. Đừng bị kích động vì những trò quấy rối của kẻ kia. Không ai đáp trả, một thời gian dài, họ sẽ nản lòng và buông tha cho bạn thôi.
Luôn cao thượng trong mọi chuyện sẽ là phép đối nhân xử thế giúp bạn chiến thắng nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc sống. Ngay cả khi kẻ kia đã thấp hèn trong chuyện tình cảm thì bạn hãy luôn ghi nhớ rằng: “Cứ vươn đến bầu trời, ngay cả khi thất bại, bạn cũng ở giữa những vì sao”. Chỉ cần sống đúng với sự cao thượng và lòng khoan dung của mình, bạn sẽ dễ dàng giải quyết tốt mọi chuyện.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip