
Giúp mình mua máy ảnh bán chuyên với?
Chào mọi ng , xin giới thiệu em là lính mới ạ , hiện tại chưa biết gì về nhiếp ảnh cả và giờ đang muốn bắt đầu với 1 chiếc máy ảnh bán chuyên , ko phải loại DSLR xa xỉ đâu ạ mà là mấy loại "xịn hơn psn nhưng bèo hơn DSLR ấy" (chả biết gọi nó là gì cả ><) , nói chung là ko tháo rời ống kính đc như DSLR. Bữa h em có điều tra 1 lượt thì thấy ưng mấy máy sau : Nikon Coolpix P90 ,Nikon Coolpix P100 (cái này hình như sắp ra) ,Canon Powershot SX1 IS,Canon PowerShot SX10 IS,Sony Cybershot DSC-HX1
Tiêu chí của em là zoom lớn , ống kính góc rộng ,quay phim HD (full HD càng tốt) ,dễ sử dụng , nhiều chế độ chụp v.v... giá từ 8tr đổ lại ...trong số mấy máy trên thấy cái Nikon Coolpix P100 là ok nhất ,nhưng đọc 1 vài review thấy nói nó chụp ko đẹp và hay bị lỗi lag, down máy nên hơi nản , h thành ra lại khá phân vân giữa các máy này , mọi ng ai có biết máy ảnh bán chuyên nào hay thì tư vấn dùm mình zới :D
Ngoài ra cho hỏi thêm 1 chút:
+Xưa h á ảnh hãng nào là chụp ảnh đẹp nhất ?
+Nên chọn mua máy có pin Lium hay 4 pin AA nhỉ , cái nào xái đc lâu hơn và tốt hơn
++Ở tp HCM có chỗ nào bán máy ảnh chính hãng ko, nếu ko thì đến chỗ nào mua cho bảo đảm , chất lượng tốt?
rùi, cảm ơn mọi ng đã đọc ^^

Tôi đang dùng Canon G10, thấy ổn lắm. Không quá Pro nhưng tiện dụng, 14.1Mp ảnh nét căng dét. Tại HN bạn tôi vừa mua G10 là 8t5.
Tôi thấy dùng Pin Lithium-Ion (Li-Ion) sạc hay hơn pin AA , nhất là đúng của Nhật thì chụp rất lâu mới hết pin, còn pin AA chụp xong cứ nháy đỏ 1 lúc mới chụp tiếp được.
Lời khuyên vô tư , bạn tùy chọn . Chúc may mắn.

Có mấy ý nhỏ nhỏ góp ý với chủ topic:
+ Pin AA không đến nỗi chụp 100 shot là tiêu hết. Pin tốt như Eneloop hoặc dung lượng min. 2300, 2500 mAh chụp được gấp đôi như vậy, (chế độ khoảng 30-50% flash) nhưng hồi pin có lẽ chậm hơn.
+ Ngoài CMOS và CCD truyền thống thì Fuji phát triển dòng Super-CCD có diện tích bắt sang trên cùng 1 diện tích sensor lớn hơn, nên máy Fuji cùng số Mpx có xu hướng ảnh nét hơn ở cùng ISO.
Chữ bán chuyên theo mình là dùng cho dòng super zoom này cũng không sai; dòng này về khía cạnh nào đó có thể bù đắp và hay hơn 1 số entry level DSLR, như dải zoom rộng hơn (khá quan trọng nếu bạn là người mới chơi máy số), ngắm chụp để chon khung ảnh cho người mới chụp cũng dễ hơn (đặc biệt là ngắm chụp ban đêm!!)...
Tất nhiên bù lại thì chất ảnh xấu hơn, âm thanh không hấp dẫn,...
Đồng ý với ý kiến Canon dòng G thì màu đẹp, các dòng khác màu nhợt nhạt mình không thích.

Bác chủ thớt cứ mua PNS super zoom đi bác à.DSLR máy to cầm theo đôi khi bất tiện lắm.Có thể bác lúc đầu ham đi đâu cũng cầm theo nhưng rồi lại vứt ở nhà nếu bác không đi theo con đường chuyên nghiệp. Như vậy bác mua Super zoom vẫn tiện hơn vì nó nhẹ hơn,đi đâu là bác shot.
Nước ảnh ban ngày thì như nhau thôi bác à, chỉ có chụp tối DSLR cho ít noise hơn khi ở ISO cao.Thế nên theo em nếu bác chụp chơi ko phải là dân dùng ảnh để make money thì PNS cho lành,nhỏ gọn tiện dụng

Thật ra cái DSLR nó là cái máy bán chuyên bác ạ. Chỉ trừ dòng pro như là Nikon D1,2,3 Canon 1D M1,2,3,4 thì nó gọi bằng máy chuyên, mấy dòng Medium, Large format thì phần lớn mới gọi là máy chuyên.
Mấy máy DSLR khác chỉ là đánh bóng cái tên lên thôi, tuy nhiên pro vẫn chụp mấy máy đó kiếm tiền chuyên nghiệp bình thường.
Nếu bước đầu nhiếp ảnh và nghĩ 1,2 năm tới vẫn còn cầm máy thì bác mua DSLR dòng máy rẻ của Ca,Ni, Pen,So đều ngon. Giá nó kô bị hạ thảm khốc như dòng máy bác đang nhắc đâu. Cách đây 6 năm em ôm cái máy giống như bác tả, giá đắt, một thời gian sau giá nó rớt

Một cái P&S ra hồn bây giờ cũng tầm trên dưới 400 USD, với cái giá đó bác tập DSLR cho rồi, lý do??
1/ Bán lại chắc chắn lỗ hơn so với DSLR (cùng time sử dụng, cùng năm ra đời)
2/ Vẫn chỉ là P&S, ko hơn, và đến khi muốn chơi DLSR lại bắt đầu.
3/ Làm quen DSLR ko khó, có người chỉ cơ bản vài điều+ tìm hiểu trên 4room thì tầm 1 tháng bác đã tự tin chơi.
4/ Một cái body của Nikon D100 hay D70S hay D40 hoặc Canon 20D, 350D (do ko đủ tiền, hic, dành dụm 2 năm lên đời vậy) + ống kit là bác tha hồ chơi hoặc ống 501.8 là bảo đảm ko bao giờ bác nhìn lại P&S(trừ khi mê lên đời quá, đợi hoài ko đủ đạn or gấu nhà nói quá thui)