
Giúp mình Với ? Điều băn khoăn về người yêu và là người vợ sắp cưới ?
Mọi người hãy giúp mình tìm lời giải đáp thắc mắc này với : Mình và người mình yêu đã yêu nhau hơn 3 năm rồi .
Mình rất thương và yêu cô ấy . Mình làm mọi thứ vì cô ấy , Mình và cô ấy bằng tuổi nhau và mình cũng đang nghĩ tới 1 lễ cưới với cô ấy . Nhưng có điều mình đang rất muốn biết mặc dù nó đối với mình không quan trọng vì thực tế mình rất yêu cô ấy .Mình muốn biết rằng người yêu mình có thật sự với mình là người đầu tiên trong chuyện đó không.
Vì lần đầu tiên mình và cô ấy làm chuyện này thì mình thực sự chưa biết gì về chuyện đó , và đó là lần đầu đối với mình . và mình cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện con gái này kia ra sao nên lúc đó mình không phân biệt được là còn hay không.
Minh chỉ biết là vì lần đầu nên mình rất hồi hộp cũng lo sợ nhưng vì không kiềm chế được nên mĩnh đã cố gắng làm và vì còn ngại nên lúc đó buổi tối và không có ánh sáng gì nên mĩnh cũng chẳng thể nhìn đc gì và cũng không dám nhìn nhưng mình chỉ nhớ lần đầu nên mình không thành công vì rất khó đưa vào và cái đó của mình lần đầu nên cũng rất đau và tê . sau này khoảng 4-5 lần như vậy thì mình mới thực sự làm được chuyện đó . sau này mình biết rằng lúc đó vì mỉnh nhầm tưởng cái lỗ ấy nằm ở trên nên không đưa vào được sau này mình làm mãi mới biết nó nằm sâu ở dưới.
Lần đầu đưa vào mình cảm thấy bình thương không khó khăn gì vì lần trước do mình làm không đúng chỗ và cô ấy cũng không muốn chỉ vì có lẽ cô ấy muốn che dấu điều gì (cái này sau này mình mới nghĩ ra )và mình tôn trọng cô ấy nên sau này cứ mỗi lần thực hiện thì bọn mình đều tắt đèn .Nhưng có điều thật sự là mình gặp cô ấy khoảng 1 tháng và trong 1 tháng mình và cô ấy ngõ lời yêu chỉ sau 1 tuần thì mình và cô ấy ôm hô nhau rồi lúc đó mới sinh ra chuyện này .
Nhưng cô ấy lại rất mạnh về chuyện này chỉ hơn 1 tuần yêu mà cô ấy sẵn sàng dâng cho mình mà ko hề nói gì lúc đó mình nghĩ vì cô ấy yêu mình.3 Năm mình và cô ấy vẫn yêu nhau cũng lâu lâu có dịp đi chơi dài với nhau thì mới làm chuyện đó . Nhưng sau này mỗi lần nói chuyện cô ấy lại nói những điều như muốn cho mình biết là cô ấy còn trinh.Điều này nó gây khó chịu với mình khi mình biết được nhiều điều sau này .
Mình lên tp học sau cô ấy 1 năm .Cô ấy học trước mình 1 năm nhưng không hiểu sao cô ấy lại bỏ 1 năm học đó và chuyển trường khác học.Mình lên học tại trường cũ của cô ấy và ở trọ gần cô ấy nên mới quen.Khi hỏi về viêc bỏ học giữa chừng cô ấy chỉ nói do em ham chơi không học tốt nên em nợ môn nên mới chuyển trường.
thực sự qua trường mới cô ấy hộc tốt lắm .Nhưng khi được hỏi về quá khứ cô ấy lại giau61 đi không cho biết chỉ biết cô ấy nói là em ít nói chuyện mới mọi người.Khi hỏi về người yêu cũ cô ấy nói không có . chỉ có 1 tình yêu thời cấp 3 nhưng khi xuống thành phố thì không liên lạc nữa. bạn bè cô ấy trên tp thì mình không thể biết được nên cũng chẳng hỏi đc gì . chỉ có bạn bè ở quê mà ít gặp và không dám hỏi vì đó là bạn thân mà la con gái nữa nên ko dám hỏi về tình cảm trước đây của cô ấy.
Còn mình thì mọi chuyện của mình . quá khu ra sao . mình đều chia sẽ với cô ấy không giấu và cũng không nói dối điều gì.còn cô ấy thì mình chỉ có cho mình biết là trước đây thời cấp 3 cô ấy cũng không ngoan lắm nên hay làm ba mẹ buồn và khi lên tp học cũng vậy nên giờ muốn cố gắng bù đắp cho cha mẹ. Đối với mình chuyện còn trinh hay không không còn vấn đề nữa vì mình cũng sẽ cưới cô ấy . Mình sẽ tha thứ cho dù cô ấy có lầm lỗi gì trước đây .
Nhưng 1 điều mình chỉ muốn biết thôi vì thực sự mình rất chung thủy và yêu cô ấy hết mình không giấu giếm bất cứ điều gì . Nhưng cô ấy lại khong cho mình biết . Mình muốn biết mình có phải là người đầu tiên làm chuyện đó với cô ấy hay không.mình chỉ muốn biết thôi mình sẽ tôn trọng và yêu thương và thông cảm cho cô ấy hơn nữa . Nhưng mình không muốn cô ấy nói dối mình và lùa dối mình và cho rằng mình là người đầu tiên hưởng thụ cô ấy ( đây cũng chỉ là điều suy đoán của mình thôi) Các bạn giúp mình với mình chỉ muốn biết sự thật thôi mình rất yêu cô ấy nên không muốn bị che đậy điều gì bởi vì nếu có mình cũng sẽ yêu cô ấy như hiện nay thôi .
và mình không dám hỏi chuyện này với cô ấy vì sợ cô ấy buồn . mỗi lần cô ấy nói về chuyện đó mình chỉ biết im lặng nghe và chấp nhận thôi .Nếu là lần đầu các bạn nghĩ 1 người con gái mà tiền thân cũng hay ăn chơi ở quê khi lên tp học 1 năm với cuộc đời sinh viên mà không có chuyện yêu đương với ai có khó tin không ? . nếu không có tại sao cô ấy lại có 1 ních name là * em buon vi anh nhung......vi anh * trước khi gặp mình có phải có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy không . và 1 năm trời mình hỏi bạn bè cô ấy lại không cho biết bất cứ ai hỏi nhà trọ cũ cũng không muốn cho biết Và tại sao lần đầu với mình lại dễ thực hiện như thế và chỉ 1 hoặc 2 ngày sau lại có thể làm liên tục nhiền lần trong 1 bữa như vậy lần đầu không thấy cô ấy kêu đau chỉ biết cô ấy cũng chiều mình hết mức và chỉ sau này nói chuyện cô ấy mới nói là đau thôi . Cô ấy là người rất mạnh trong chuyện này và đặc biệt trong quá trình làm thì cô ấy lại rất hiểu biết hơn mình vì mình là lần đầu .
Nói chung nó xảy ra với mình mà bây giờ mình nghĩ lại thì như là mình đã thực hiện với một người đã rất nhuần nhuyễn chuyện này rồi chứ không phải như là 1 người lần đầu tiên nữa .và cho mình hỏi thường thì cái đó của con gái nó cứ quan hệ bình thường khoảng bao lâu thì bị đổi màu và rộng ra . cũng như ở trên bao lâu thì nó bị đổi màu . vì hồi đó mình không dám mà cung không thấy vì toàn trong tối . chỉ sau 3 hoặc 4 tháng thì mới nhìn đc . các bạn có thể tư vấn giúp mình đc không .
Mình chỉ yêu cô ấy và sẽ cưới cô ấy nhưng mình chỉ muốn hiểu rõ hơn về nó nêu không mình bị băn khoăn hoài không mất đi suy nghĩ này đc . nhưng mình không cho cô ấy biết chỉ vì quá yêu và sợ cô ấy buồn thôi ...cảm ơn các bạn nhiều. 1 Năm một mình ở tp sống nhà trọ cô ấy lại có chút dễ thương và gia đình cũng chu cấp đầy đủ xe cộ,điện thoại cũng như tiền bạc cho cô ấy sống và học tập nhưng cô ấy lại chuyển trường . theo các bạn nghĩ thế nào .
Mình thì nghĩ cô ấy đã quen 1 ai đó và cũng đã làm chuyện này nhiều rồi và vì chuyện gì đó đã chia tay.mình muốn biết chuyện này.Nếu biết rõ sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn khi nói về điều này và sẽ thông cảm và yêu cô ấy hơn cho dù đã từng là thế nào đi nữa mình luôn nghĩ vậy.Nhưng sự thật mình vẫn muốn biết

Bạn thân mến!
Bạn nói: " Đối với mình chuyện còn trinh hay không không còn vấn đề nữa vì mình cũng sẽ cưới cô ấy . Mình sẽ tha thứ cho dù cô ấy có lầm lỗi gì trước đây."
Vậy bạn đang băn khoăn những điều đó để làm gì? Khi con người ta đã xác định sẽ thông cảm với nhau về mọi chuyện thì đâu cần bạn phải chi li đến từng chi tiết như vậy. Chữ trinh quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Điều quan trọng là hiện tại cô ấy có tình cảm với bạn và yêu bạn cùng có ý định tiến tới hôn nhân. Có thể cô ấy dấu bạn (nếu có) vì không muốn nhắc đến quá khứ đau buồn đó nữa, theo mình thì bạn nên thông cảm và tôn trọng quá khứ của cô ấy nếu cô ấy không muốn nói ra. Bạn có chắc là khi cô ấy nói ra thì bạn không nghĩ ngợi đến quá khứ đó không? Vì nếu bạn không quan trọng chuyện đó bạn đã không băn khoăn đến vậy? Ai cũng có quá khứ và cũng có những điều tốt đẹp vui vẻ nhưng cũng có những nỗi buồn. Đâu cần chạm vào nỗi đau ấy làm gì khi mà hiện tại các bạn vẫn sống vui vẻ và yêu nhau?
Liệu khi bạn yêu một người con gái khác còn nguyên vẹn và lấy người đó làm vợ, có điều gì chắc chắn là cô ấy sẽ chung thủy với bạn suốt đời. Cuộc sống nói chung cũng như cuộc sống gia đình và vợ chồng nói riêng còn rất nhiều điều phải nghĩ tới. Thay vì dằn vặt vì chuyện đó bạn có bao giờ tự hỏi hạnh phúc gia đình mình sẽ được đảm bảo bởi tấm màng mỏng vô nghĩa đó?
Bạn hãy sống vui vẻ cùng bạn gái đón hạnh phúc và để quá khứ của cô ấy ngủ yên nhé!
Nếu bạn muốn chia sẻ với chuyên gia tâm lý bạn có thể gọi 1900 599 974 sau đó nhấn phím 0 bạn sẽ được tư vấn trực tiếp
Chúc các bạn hạnh phúc!

Mọi người giải đáp giúp mình với xin chân thành cảm ơn các bạn