Câu hỏi

05/06/2013 06:40
Hà Nội chơi 1 ngày đi đâu cho vui?
Danh sách câu trả lời (2)

Thật ra, nếu có người bạn nào ở Hà Nội thì bạn đi chơi chung quoanh HN là vui rồi, nội thành thôi, ban ngày đi ăn các món đặc sản, tối trà đá, cà phê!
Nếu bạn thích thì gọi cho mình, mình dẫn bạn đi, trả tiền ăn uống thoai hehehe :P ĐT nè: 0126.304.8283
Nếu bạn thích thì gọi cho mình, mình dẫn bạn đi, trả tiền ăn uống thoai hehehe :P ĐT nè: 0126.304.8283

Đi Đường Lâm 1 ngày
Đường Lâm cách Hà Nội 50km, cách thị xã Sơn Tây - Hà Tây về phía đông bắc
Từ Hà Nội có thể đi Đường Lâm bằng phương tiện ôtô, xe gắn máy hay phương tiện công cộng như xe buýt theo tuyến Hà Nội - Sơn Tây, sau đó bắt xe ôm đến làng Đường Lâm.
Nếu đi đoàn bằng xe ôtô lớn thì xe sẽ dừng lại ở trước cổng làng và du khách phải đi bộ vào làng. Du khách đi bộ vào làng sẽ có cơ hội khám phá nét đẹp cổ của ngôi làng cổ kính này.
Các điểm tham quan chính tại làng cổ Đường Lâm
Đình Mông Phụ: từ cổng làng cũng là một di tích với ngôi nhà mái dốc. Đi vào một đoạn là tới đình, một công trình tiêu biểu mang đậm nét nông thôn Bắc Bộ
* Nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh ngay trong làng
(Những điểm này nên tham quan ngay từ buổi sáng, tránh đi từ buổi trưa vì đó là giờ nghỉ trưa của các gia đình. Ngoài ra, bạn có thể tặng quà cho các ngôi nhà mà mình đã đến tham quan, vì những ngôi nhà này hầu như không thu phí tham quan).
* Đên thờ Phùng Hưng: nằm trên khu đồi cao xung quanh cây cối tỏa bóng.
* Lăng Ngô Quyền: cách đền Phùng Hưng 500 mét về bên trái.
* Chùa Mía: ( Sùng Nghiêm tự): nằm ngay 1 ngã ba trên đường tới lăng, đền thờ bà chúa Mía, trong chùa có nhiều tượng làm bằng đồng, gỗ hay đất sét. Nơi đây có một không gian thanh tịnh.
Đến đây bạn có thể mướn xe đạp của dân địa phương giá khoàng vài chục nghìn cho 1 xe.
Các món ăn được ưa thích ở Đường Lâm là các món quê như gà quê luộc, nướng, xào, rau muống luộc châm tương Mông Phụ, nước chè tươi ...
Bạn có thể đặt cơm trưa trước khi đi hay chuẩn bị cơm trưa trước ở nhà rồi mang theo dùng trong chuyến đi. Vì ở đây các dịch vụ về ăn uống còn hạn chế . Nếu muốn bạn có thể quay về Tây Sơn đê ăn trưa.
-----------------------------
Một mình đến vườn Quốc gia Ba Vì
Sáng sớm, khoác ba lô và đi theo đường Láng - Hòa Lạc với con xe máy chạy đường xa. Bạn đến vườn quốc gia Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 2 giờ đồng hồ đi đường.
Đến nơi, mua vé cho người và ngựa chiến rồi rú ga, bò lên đỉnh.
Rừng buổi sáng lạnh rùng mình, sương chưa tan cứ lẩn quất các vòng cua tay áo. Ve rừng kêu ran lối. Không khí buổi sáng cực mát và sảng khoái. Lượn xe trên lối đi đổ bê tông rẽ rừng, đi quanh núi rồi chạy xe thẳng theo lối dẫn lên đền Thượng.
Gửi xe khoảng giữa hai đỉnh Tản Viên rồi leo lên đền thờ Bác. Những bậc ngắn, thoải vòng vèo theo đỉnh núi.
Gần 9 giờ, đến đỉnh cao nhất của núi Tản Viên - cội nguồn của nguyên khí nước Nam .Đền thờ Bác Hồ nằm ngay trên đỉnh núi, cách mực nước biển hơn 1300m, nhìn ra con sông Đà uốn khúc. Dạo chơi và ngắm cảnh quanh đền đến gần 10h thì xuống núi, đi tiếp đến đền thờ Tản Viên - nhân vật đứng đầu trong Tứ Thánh. Đường lên ngắn nhưng dốc.
Buổi trưa, kiếm một chỗ nghỉ ngơi có thể ngủ được, giữ sức đi tiếp. Giữa chiều, lên xe và phóng đi, lang thang khắp nơi và bắt gặp những nơi đầy thi vị. Một nhà thờ bỏ hoang, rêu và dương xỉ bám đầy; con đường trải đầy lá khô và cây mục. Những cành lan vắt vẻo trên thân gỗ xù xì.
Tiếp tục lang thang vào rừng thông. Tìm vào khu vườn chim, ngó nghiêng cho đến chiều, trở về, kết thúc một ngày với Ba Vì xanh.
Để đi một mình lên vườn Quốc gia Ba Vì, bạn nên chuẩn bị kĩ về phương tiện đi lại. Một con xe motor dã chiến quen đường xa và đảm bảo an toàn. Đồ ăn và nước uống mang theo, sẽ rất tiện cho việc lang thang trong rừng núi. Hành trang nên gọn nhẹ, tránh mang thừa. Buối sáng xuất phát sớm, khoảng 5 đến 6 giờ bạn sẽ thấy không khí núi rừng rất mát mẻ, trong lành.
---------------------------------------------
Đi đổi gió ở Đông Anh – ngoại thành Hà Nội
Một ngày nghỉ cuối tuần của những người sống mãi trong đô thị bụi bặm, để đổi gió, bạn có thể lên xe thẳng tiến ra ngoại thành, về Đông Anh. Trung tâm thành phố Hà Nội cách thành Cổ Loa - Đông Anh 26 km. Phương tiện đi lại rất thuận tiện. Dù đi xe máy hay xe buýt cũng đều có những thú vị riêng.
Nếu đi xe máy, bạn sẽ chủ động hơn trong các kế hoạch. Có thể dừng lại trên cầu Thăng Long ngắm cảnh Hà Nội buổi sớm hay ngồi nghỉ đón gió dọc đường. Gọi là nghỉ chứ đoạn đường đi không quá dài để bạn phải mệt mỏi. Ở Đông Anh, mùa hè và thu là mùa ngô tới vụ. Người dân bán ngô dọc hai bên đường, ngô luộc trên bếp củi đỏ lửa, mỗi lần gió qua lại bị thổi táp vào một bên. Cảnh thanh bình của làng quê khiến bạn quên đi những ồn ào phố xá. Ngồi ăn ngô luộc lấy từ trên bếp còn nóng bốc khói bên vệ đường nhiều cây xanh, hai bên là cánh đồng xanh ngô, lúa và hoa màu... Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi đi khiến bạn được giải tỏa stress ngay lập tức. Hãy uống một chút nước râu ngô để trọn vẹn với một thú thưởng thức dọc đường.
Tiếp sau đó, bạn lên xe chạy tiếp về thành Cổ Loa, sống lại thời An Dương Vương xây thành đắp lũy, hưởng một không gian rộng, còn khá đậm chất thôn quê Việt. Ở khu di tích thành Cổ Loa có một số món cháo đơn giản mà ngon, rẻ, ăn một lần sẽ nhớ để tìm về lần sau nữa.
Rời thành Cổ Loa, bạn nên kết thúc ngày nghỉ của mình ở một khu du lịch sinh thái nào đó trên địa bàn huyện. Ở Đông Anh có một số nơi ăn nghỉ rất thú vị. Đặc biệt, nhiều nơi có cả dịch vụ câu cá tại hồ, hấp dẫn đông du khách. Bạn có thể tìm đến khu du lịch sinh thái Cỏ Xanh ở xã Nam Hồng, nơi có không gian thoáng đãng, phù hợp cho bạn refresh bản thân, sẵn sàng đón một tuần hăng say mới.
Đường Lâm cách Hà Nội 50km, cách thị xã Sơn Tây - Hà Tây về phía đông bắc
Từ Hà Nội có thể đi Đường Lâm bằng phương tiện ôtô, xe gắn máy hay phương tiện công cộng như xe buýt theo tuyến Hà Nội - Sơn Tây, sau đó bắt xe ôm đến làng Đường Lâm.
Nếu đi đoàn bằng xe ôtô lớn thì xe sẽ dừng lại ở trước cổng làng và du khách phải đi bộ vào làng. Du khách đi bộ vào làng sẽ có cơ hội khám phá nét đẹp cổ của ngôi làng cổ kính này.
Các điểm tham quan chính tại làng cổ Đường Lâm
Đình Mông Phụ: từ cổng làng cũng là một di tích với ngôi nhà mái dốc. Đi vào một đoạn là tới đình, một công trình tiêu biểu mang đậm nét nông thôn Bắc Bộ
* Nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh ngay trong làng
(Những điểm này nên tham quan ngay từ buổi sáng, tránh đi từ buổi trưa vì đó là giờ nghỉ trưa của các gia đình. Ngoài ra, bạn có thể tặng quà cho các ngôi nhà mà mình đã đến tham quan, vì những ngôi nhà này hầu như không thu phí tham quan).
* Đên thờ Phùng Hưng: nằm trên khu đồi cao xung quanh cây cối tỏa bóng.
* Lăng Ngô Quyền: cách đền Phùng Hưng 500 mét về bên trái.
* Chùa Mía: ( Sùng Nghiêm tự): nằm ngay 1 ngã ba trên đường tới lăng, đền thờ bà chúa Mía, trong chùa có nhiều tượng làm bằng đồng, gỗ hay đất sét. Nơi đây có một không gian thanh tịnh.
Đến đây bạn có thể mướn xe đạp của dân địa phương giá khoàng vài chục nghìn cho 1 xe.
Các món ăn được ưa thích ở Đường Lâm là các món quê như gà quê luộc, nướng, xào, rau muống luộc châm tương Mông Phụ, nước chè tươi ...
Bạn có thể đặt cơm trưa trước khi đi hay chuẩn bị cơm trưa trước ở nhà rồi mang theo dùng trong chuyến đi. Vì ở đây các dịch vụ về ăn uống còn hạn chế . Nếu muốn bạn có thể quay về Tây Sơn đê ăn trưa.
-----------------------------
Một mình đến vườn Quốc gia Ba Vì
Sáng sớm, khoác ba lô và đi theo đường Láng - Hòa Lạc với con xe máy chạy đường xa. Bạn đến vườn quốc gia Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 2 giờ đồng hồ đi đường.
Đến nơi, mua vé cho người và ngựa chiến rồi rú ga, bò lên đỉnh.
Rừng buổi sáng lạnh rùng mình, sương chưa tan cứ lẩn quất các vòng cua tay áo. Ve rừng kêu ran lối. Không khí buổi sáng cực mát và sảng khoái. Lượn xe trên lối đi đổ bê tông rẽ rừng, đi quanh núi rồi chạy xe thẳng theo lối dẫn lên đền Thượng.
Gửi xe khoảng giữa hai đỉnh Tản Viên rồi leo lên đền thờ Bác. Những bậc ngắn, thoải vòng vèo theo đỉnh núi.
Gần 9 giờ, đến đỉnh cao nhất của núi Tản Viên - cội nguồn của nguyên khí nước Nam .Đền thờ Bác Hồ nằm ngay trên đỉnh núi, cách mực nước biển hơn 1300m, nhìn ra con sông Đà uốn khúc. Dạo chơi và ngắm cảnh quanh đền đến gần 10h thì xuống núi, đi tiếp đến đền thờ Tản Viên - nhân vật đứng đầu trong Tứ Thánh. Đường lên ngắn nhưng dốc.
Buổi trưa, kiếm một chỗ nghỉ ngơi có thể ngủ được, giữ sức đi tiếp. Giữa chiều, lên xe và phóng đi, lang thang khắp nơi và bắt gặp những nơi đầy thi vị. Một nhà thờ bỏ hoang, rêu và dương xỉ bám đầy; con đường trải đầy lá khô và cây mục. Những cành lan vắt vẻo trên thân gỗ xù xì.
Tiếp tục lang thang vào rừng thông. Tìm vào khu vườn chim, ngó nghiêng cho đến chiều, trở về, kết thúc một ngày với Ba Vì xanh.
Để đi một mình lên vườn Quốc gia Ba Vì, bạn nên chuẩn bị kĩ về phương tiện đi lại. Một con xe motor dã chiến quen đường xa và đảm bảo an toàn. Đồ ăn và nước uống mang theo, sẽ rất tiện cho việc lang thang trong rừng núi. Hành trang nên gọn nhẹ, tránh mang thừa. Buối sáng xuất phát sớm, khoảng 5 đến 6 giờ bạn sẽ thấy không khí núi rừng rất mát mẻ, trong lành.
---------------------------------------------
Đi đổi gió ở Đông Anh – ngoại thành Hà Nội
Một ngày nghỉ cuối tuần của những người sống mãi trong đô thị bụi bặm, để đổi gió, bạn có thể lên xe thẳng tiến ra ngoại thành, về Đông Anh. Trung tâm thành phố Hà Nội cách thành Cổ Loa - Đông Anh 26 km. Phương tiện đi lại rất thuận tiện. Dù đi xe máy hay xe buýt cũng đều có những thú vị riêng.
Nếu đi xe máy, bạn sẽ chủ động hơn trong các kế hoạch. Có thể dừng lại trên cầu Thăng Long ngắm cảnh Hà Nội buổi sớm hay ngồi nghỉ đón gió dọc đường. Gọi là nghỉ chứ đoạn đường đi không quá dài để bạn phải mệt mỏi. Ở Đông Anh, mùa hè và thu là mùa ngô tới vụ. Người dân bán ngô dọc hai bên đường, ngô luộc trên bếp củi đỏ lửa, mỗi lần gió qua lại bị thổi táp vào một bên. Cảnh thanh bình của làng quê khiến bạn quên đi những ồn ào phố xá. Ngồi ăn ngô luộc lấy từ trên bếp còn nóng bốc khói bên vệ đường nhiều cây xanh, hai bên là cánh đồng xanh ngô, lúa và hoa màu... Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi đi khiến bạn được giải tỏa stress ngay lập tức. Hãy uống một chút nước râu ngô để trọn vẹn với một thú thưởng thức dọc đường.
Tiếp sau đó, bạn lên xe chạy tiếp về thành Cổ Loa, sống lại thời An Dương Vương xây thành đắp lũy, hưởng một không gian rộng, còn khá đậm chất thôn quê Việt. Ở khu di tích thành Cổ Loa có một số món cháo đơn giản mà ngon, rẻ, ăn một lần sẽ nhớ để tìm về lần sau nữa.
Rời thành Cổ Loa, bạn nên kết thúc ngày nghỉ của mình ở một khu du lịch sinh thái nào đó trên địa bàn huyện. Ở Đông Anh có một số nơi ăn nghỉ rất thú vị. Đặc biệt, nhiều nơi có cả dịch vụ câu cá tại hồ, hấp dẫn đông du khách. Bạn có thể tìm đến khu du lịch sinh thái Cỏ Xanh ở xã Nam Hồng, nơi có không gian thoáng đãng, phù hợp cho bạn refresh bản thân, sẵn sàng đón một tuần hăng say mới.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Du lịch trong nước
Rao vặt Siêu Vip