Câu hỏi

31/05/2013 10:56
Hãy cho tôi lời khuyên! Tôi có nên chia tay?
Tôi và anh ấy quen nhau một năm rưỡi, đã tính đến chuyện kết hôn, tôi và anh ấy bằng tuổi nên lúc nào trong suy nghĩ tôi cũng thấy anh ấy trẻ con!
Thời gian đầu anh ấy rất yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó! đi làm về là anh lại chạy đến chỗ tôi, dường như chỉ còn tôi!
nhưng gần đây anh ấy không muốn về với tôi nữa, tôi cũng chẳng làm gì sai, tình cảm tôi dành cho anh ấy cũng ko nhiều, tôi chọn anh ấy vì anh ấy yêu tôi! môt tuần tôi và anh ấy chỉ còn gặp nhau 1 lần, nhiều thì 2.3 lần nhưng ít lắm! anh ấy không bận gì cả, tôi hỏi anh ấy bảo anh ấy thích ở trên đấy chơi với bạn bè và chạy về thì mệt! Nhưng tôi đề nghị chia tay thì anh ấy la tôi rằng cứ hở ra là đòi chia tay! anh ấy chưa bao giờ nói đến từ chia tay cả!
nhưng biết làm sao? tôi cảm nhận anh ko còn yêu tôi nữa, dường như vẫn muốn đi đến kết hôn chỉ vì tôi được cái nết anh thích!
Có phải anh ấy hết yêu rồi không? và tôi có nên chia tay?
taimuoi
31/05/2013 10:56
ChoeGa
31/05/2013 10:56
Thời gian đầu anh ấy rất yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó! đi làm về là anh lại chạy đến chỗ tôi, dường như chỉ còn tôi!
nhưng gần đây anh ấy không muốn về với tôi nữa, tôi cũng chẳng làm gì sai, tình cảm tôi dành cho anh ấy cũng ko nhiều, tôi chọn anh ấy vì anh ấy yêu tôi! môt tuần tôi và anh ấy chỉ còn gặp nhau 1 lần, nhiều thì 2.3 lần nhưng ít lắm! anh ấy không bận gì cả, tôi hỏi anh ấy bảo anh ấy thích ở trên đấy chơi với bạn bè và chạy về thì mệt! Nhưng tôi đề nghị chia tay thì anh ấy la tôi rằng cứ hở ra là đòi chia tay! anh ấy chưa bao giờ nói đến từ chia tay cả!
nhưng biết làm sao? tôi cảm nhận anh ko còn yêu tôi nữa, dường như vẫn muốn đi đến kết hôn chỉ vì tôi được cái nết anh thích!
Có phải anh ấy hết yêu rồi không? và tôi có nên chia tay?
Danh sách câu trả lời (2)

Mình nghĩ bạn nên gặp hoặc nhắn tin nói chuyện với anh ý nhiều hơn có câu tình yêu đẹp lúc còn dang dở mà nên mình nghĩ bạn nên tâm sự với anh ý hỏi nhỏ với anh ý để xem anh ý nghĩ gì đưng nên nói từ chia tay khi chưa hỏi rõ mọi chuyện vì ai cũng đau khi nghe từ đó bạn ạ

Theo tôi thì bạn nên gặp anh ấy và nói thắng những suy nghĩ của mình, cứ để tình hình như thế này thì cả 2 sẽ hối hận không kịp đâu. Tôi nghĩ anh ấy sẽ suy nghĩ kĩ và 2 người sẽ lại như trước. good luck to you!!!!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip