Hỏi kinh nghiệm đi du lịch Sapa?
Mình muốn đi sapa đế ngắm cảnh và xả stress? ai có kinh nghiệm đi rồi chia sẻ mình với ?
Đi Sa Pa để xả stress thật hay em ạ.
Đi theo tour thì cũng hay, tiết kiệm được chi phí; còn nếu em đi một mình và tự đi thì chi phí có thể sẽ cao hơn; Không phải là chị làm ở công ty du lịch mới khuyên em như vậy, mà do tất cả các dịch vụ của công ty du lịch đặt sẽ rẻ hơn so với khách tự đặt, với lại số lượng khách đông thì đương nhiên giá cả sẽ rẻ hơn. Hơn thế, một số công ty du lịch rất chú ý nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo an toàn cho du khách, mua bảo hiểm du lịch cho du khách đầy đủ. Tuy nhiên, e đi một mình thì cũng có cái hay, không bị ai quấy rầy, và có thời gian để tĩnh tâm, xả stress như em mong muốn:
Em có thể đi theo hành trình du lịch này:
Nằm ở độ cao 1500m, trên sườn Đông của dãy Hoàng Liên Sơn, Sa Pa được mệnh danh là “ thành phố trong sương” và được coi là “Đà Lạt của vùng Tây Bắc tổ quốc”. Ở đây, quý khách có thể cảm nhận được cả bốn mùa trong năm: Buổi sáng với tiết trời mát mẻ xanh tươi là không khí của mùa xuân với trăm hoa khoe sắc, buổi trưa khi ánh nắng chiếu xuống làm sáng rực cả thị trấn là không khí của mùa hè, buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống thị trấn có sự tĩnh lặng của mùa thu và khi màn đêm bao phủ với làn sương bay nhẹ là không khí se lạnh của mùa đông. Với khí hậu mát mẻ, phong cách tự nhiên, sương mù giăng nhẹ vào mỗi buổi ban mai sẽ đem lại cho du khách sự thoải mái, vui vẻ khi đến với SaPa. Hấp dẫn hơn nhiều khi du khách chọn những tối thứ bảy để tham gia phiên chợ tình của người H’mông hiểu biết th êm những nét độc đáo của văn hoá các dân tộc vùng núi phíá Bắc.
ĐÊM ĐẦU: HÀ NỘI - LÀO CAI.
Tối: có mặt tại Ga Hà Nội, lên tàu, khởi hành đi Lào Cai, nghỉ đêm trên tầu.
Em có thể mua vé nằm, vé ngồi (ngày xưa bọn chị sinh viên toàn ngồi hết); chứ nằm mà có một mình – có khi lại căng thẳng hơn;
Giá vé tàu SP: ngồi mềm 150; nằm K6 (T1: 195; t2: 220; t3: 235)
Đi thì em nên đi chuyến : SP3 (21h50;- 05h25’) hoặc LC1 (22h- 7h20’)
Về thì nên đi chuyến : SP4(20h45’-5h10’) hoặc LC2(21h20’- 6h55’)
(Có nhiều chuyến tàu lên SaPa, nhưng thông thường bên chị phải chọn những chuyến này để đi không quá muộn mà lên đến Lào Cai không quá sớm em ạ; chứ nên đó lúc 4h sáng thì cũng hơi ngại!!!)
NGÀY 1: LÀO CAI - SAPA.
Sáng tầu đến Lào Cai, ăn sáng, (đi xe ô tô lên SaPa –ghép 30), có rất nhiều xe mời chào, không phải lo đâu:
Chiều: đi thăm bản Cát Cát, suối Cát Cát, Thác Bạc, Cổng Trời.
Ăn tối. Nghỉ đêm tại khách sạn. (đi thăm phiên chợ tình SaPa nếu vào thứ 7).Ăn tối. Nghỉ đêm tại khách sạn.
Có thể có những người không thích cảnh núi non, có thể cho rằng điểm này đẹp, điểm kia xấu, có những người bảo chẳng có gì…. Nói chung mình đi du lịch để khám phá những điều mới mẻ, đôi khi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ lại làm cho mình thích thú, thêm sự lãng mạn, thêm sự trải nghiệm, cho nên em cứ đi em ạ,
NGÀY 2: SAPA - LÀO CAI - HÀ NỘI
Sau khi ăn sáng, đi thăm khu du lịch núi Hàm Rồng, vườn Đào Bạch Tiên, chiêm ngưỡng đỉnh FANSIPANG cao 3143m, xem biểu diễn ca múa nhạc dân tộc,. Ăn trưa .
Chiều: bắt xe về Lào Cai, Ăn chiều.
Tối: ra ga, lên tầu, khởi hành về điểm xuất phát. Nghỉ đêm trên tầu. Sáng tầu về đến ga, Kết thúc chuyến tham quan, xả stress;
(Trường hợp em thích sang Hà Khẩu (Trung Quốc) thì hãy ghép tour với một đơn vị du lịch trên đó, tiền thủ tục cũng rẻ thôi từ 100-120, cộng thêm một bữa ăn trưa và xe điện thì cũng chưa đến 300 N, tuy nhiên phải nhớ mang theo chứng minh nhân dân và 2 ảnh em nhé. Sang Hà Khẩu em chỉ nên đi với công ty du lịch thôi nhé, đi một mình mà bị “bắt cóc” thì chị thấy buồn lắm đấy.
Giá vé các điểm tham quan: Hàm Rồng:30; Cát cát:15;
Chúc em có một chuyến du lịch bổ ích, lý thú.
bạn ơi, những thông tin bạn đưa cũ quá rồi, tất cả mọi chi phí khi lên sa pa đều tăng lên gấp đôi thậm chí gấp 3 so với chi phí của bạn liệt kê trên rôi
Nếu bạn đi 1 mình. tốt hơn hết bạn nên đặt trọn gói tour. cùng lắm chỉ mất khoảng 1.500.000 là bạn ko phải lo ăn ở, ngủ nghỉ, hướng dẫn, xe đưa đón, vé thăm quan.....chỉ là bạn muốn mua gì ăn thêm thì bạn phải trả tiền mà thôi
Mình nhớ có làn mình cùng 6 đứa bạn đi sapa. vì tiếc tiền nên tự tổ chức đi, cuối cùng tính ra vẫn mắc hơn giá đại lý du lịch đưa cho là 200k. tụi mình đã phải cực khổ thế nào khi bắt taxi ra bến tàu, lên tàu, đến ga lào cai, loay hoay tìm xe lên thị trấn sapa.....giá phòng bao giờ cũng đắt hơn so với các đại lý...... tốt nhất bạn nên đặt qua đại lý du lich là khỏe người nhất
Mình có tour đi du lịch của một số bạn sinh viên lần trước, bạn tham khảo nhé
Chú ý 1 số điểm này:
- Vé tàu: Tiết kiệm nhất thì đi vé cứng ( bọn sinh viên nó hay đi ấy, tầm 100K), không thì đi vé em thường đi, cũng ko đắt lắm đâu, tính trung bình ra thì tầm 250K/vé/1 chiều. Nếu có thời gian thì ra ga xếp hàng mua vé trước, nhớ mua luôn vé khứ hồi. Nếu mua qua dịch vụ thì mỗi vé thêm 15K, cần thì em cho số điện thoại đặt vé. Nên đi tàu mã số SP ở trước, vì đó là tàu nhanh, tránh đi tàu LC vì đỗ nhiều ga và hay bị mất cắp
- Những đồ ăn thêm trong quá trình đi chơi như kẹo, bánh, bim bim, đồ ăn nhanh, nước uống thì nên mang đi hoặc lên đến nơi thì tìm cái đại lý nào đó mua, sang ra ăn sang đỡ phải đi ra ngoài ăn, mới cả đi ra ngoài ăn khá tốn. Nếu ăn sáng ở ngoài thì nên ra chợ ăn, rẻ mà. Theo em thì lên đó mua cũng được vì trên đó cũng ko hoang vu đến mức ko có gì đâu, HN có gì thì ở đó cũng có.
- Phòng nghỉ: KS tầm 2 sao trở lên giá phòng cũng ko đắt, tầm 250K/tối. Nếu ở KS thường thì tầm 100 trở lên. Có 2 lựa chọn cho việc thuê phòng: Khu gần hồ và khu trung tâm. Khu gần hồ thì giá rẻ, đi ăn cũng rẻ, tối đi chơi tiện, nhưng đi ra chợ thì hơi xa. Khu trung tâm gần nhà em thì nó đắt, đồ ăn hơi lai tây, được mỗi cái đông đúc mới cả gần chợ, giá phòng thì cũng same same nhau. Thích ở khu nào thì bảo em, em cho số điện thoại KS
- Về đồ lưu niệm: Gần như 80% các đồ lưu niệm bán trên đó không phải là đồ của Sa Pa cho nên nếu thích thì mua thôi, cũng ko phải mặc cả nhiều, vì trên đó nói thách không cao, bớt 1 ít là được.
- Quần áo: Nữ thì mang váy đi mặc chụp ảnh cho đẹp. Trên đó cũng ko rét lắm đâu, như ở đây buổi sáng thôi. Mang thêm 1 đôi dép hoặc giày đế thấp để đi Hàm rồng, Cát Cát đỡ mỏi chân. Mang thêm 1 áo khoác mỏng đề phòng chưa quen khí hậu.
- Tốt nhất là anh gọi cho cái thằng bạn em, hôm nọ em cho số í, ở KS chỗ nó luôn, gần hồ. Ăn thì nếu muốn ăn ở nhà hàng thì bảo nó chỉ cho, tầm 50K/người/bữa là ổn lắm rồi.
- Các KS trên đó gần như KS nào cũng có wifi nên mang máy tính đi được, nhớ mang máy ảnh đi nữa.
- Em sơ qua về các địa điểm du lịch cho nhé, xác định lên SP thì chỉ có cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ thôi, chứ ko có gì vui, mới cả để chơi đâu. Sa Pa khác Đà Lạt ở chỗ đó, Đà Lạt đẹp nhưng Đẹp do xây dựng và tu bổ nhiều, Sa Pa thì là tự nhiên, đó cũng là nguyên nhân khách nước ngoài thích Sa Pa ( còn khách VN thích Đà Lạt) .Lên đó khi đi xuống bản mang theo mấy gói kẹo phát cho mấy đứa dân tộc, đừng cho tiền chúng nó, cho 1 đứa chúng nó kéo ra cả đàn đấy:
* Hàm Rồng: Toàn đồi núi, lên đây thì có khung cảnh đẹp, nhưng đi toàn dốc đá, báo trước là mỏi chân nhé ( Hì hì, bác em thiết kế khu đó đấy). Tháp truyền hình, vườn lan 1,2, cổng trời…. đều ở đây. Đi Hàm Rồng thì mang theo nước, mua dọc đường đắt. Giá vé thăm quan Hàm Rồng là 30K
* Cát Cát: Giá vé thăm quan là 15K. Nghe nhạc dân tộc ở đây rẻ hơn Hàm Rồng và hay hơn ( Giá 30K/người, nếu đi đông tầm 20 người thì được giảm 30% giá vé). Nhà máy thủy điện cũng ở khu này luôn
* Bãi đá cổ: Chả có gì hết, chán ngắt. Nên kết hợp đi thăm làng dân tộc thì đi qua đây luôn cho đỡ tốn kém, ko mất phí tham quan.
* Làng dân tộc: Có nhiều làng dân tộc, đi làng Tả Van thì gần nhất, nên thuê 1 thằng hướng dẫn nó dẫn đi, rồi lên nhà dân tộc chơi ( Giá tầm 200/buổi). Đi phải thuê ô tô đó, hoặc thuê xe máy tự đi (hơi nguy hiểm). Bọn nước ngoài thì nó toàn đi bộ
* Thác bạc: Có thác đẹp thôi, ko có gì lắm. Nếu đi thì phải thuê ô tô.
* Chợ tình: Giờ ko có đâu. Toàn dựng lại, ko thật tí nào. Nói chung là nếu chưa biết, tò mò thì cứ xem thử.
- Lịch đi chơi nhá: Thực ra đi 2 ngày thì ko đi lên núi được nên chỉ loanh quanh 1 số địa điểm gần thị trấn như thế thôi. Nếu đi tầm 3 -4 ngày thì tour đi sẽ khác. Cần thông tin về tour đó thì alo em nhé
* Tập trung tại ga Trần Quý Cáp để đi tàu về Lao Cai. Đến Lao Cai tiếp tục đi 1h ô tô từ Lao Cai vào Sa Pa ( Giá vé ô tô là 30K/người)
* Buổi sáng hôm sau đến SP tầm 7h30, thuê phòng KS, đi ăn sáng, nghỉ ngơi, chơi loanh quanh. Chiều đi làng dân tộc Tả Van, Cầu Mây ở đây cũng có, đi qua cầu 1 lượt 5K/người. Nhớ bảo thằng hướng dẫn nó đi qua Bãi đá cổ luôn thì đỡ mất thêm tiền đi riêng. Nếu muốn xuống khu sinh thái Topas thăm quan và chụp ảnh thì bảo em, em xin dì em trước cho, vì ở đó không phải nơi cho Khách du lịch đến mà toàn khách tour thẳng từ Đan Mạch sang.
Buổi tối về ăn uống, tắm giặt xong thì đi chơi loanh quanh, có đồ nướng ăn được đấy, nhưng phải mặc cả
* Sáng hôm sau đi Cát Cát, chiều đi Hàm Rồng, hoặc đảo ngược lại. Ăn tối sớm rồi 5h đi ô tô ra thẳng ga. Ô tô đón tại KS luôn, dặn chủ KS í. Hoặc ra LC ăn tối rồi lên tàu ( ra đây nóng ko ăn được đâu, mới cả đắt hơn SP), mua đồ mang lên tàu ăn cũng được