Câu hỏi

30/05/2013 01:08
Hỏi về kỹ năng "chặt xe"?
Xin các bạn cho biết về kỹ năng "chặt xe" là như thế nào. Tôi chạy xe cũng 2 năm nay rồi nhưng ra ra đường hay bị mấy bác tắcxi "xử ép" lắm.
nguồn: vnexpress.
LeHieu
30/05/2013 01:08
diepx
30/05/2013 01:08
duongnk
30/05/2013 01:08
babymoibikiu
30/05/2013 01:08
phuonghn
30/05/2013 01:08
nguồn: vnexpress.
Danh sách câu trả lời (7)

Việc chặt xe là con dao 2 lưỡi. Nếu bạn chặt sai thì chính là chặt hết vào mình. Nhưng một điều lớn hơn đằng sàu đó là chính mình đã chặt vào gia đình mình.
An toàn cho mình sẽ là an toàn cho người cùng với mình trên đường. Đừng nên tìm hiểu hay tập những thói quen chết người, thậm chí chết nhiều người bạn ạ.
Nghe bạn hỏi mà tôi thấy rợn cả người tôi đây.
Chúc lái xe an toàn.
Đông
An toàn cho mình sẽ là an toàn cho người cùng với mình trên đường. Đừng nên tìm hiểu hay tập những thói quen chết người, thậm chí chết nhiều người bạn ạ.
Nghe bạn hỏi mà tôi thấy rợn cả người tôi đây.
Chúc lái xe an toàn.
Đông

Tôi thật không hiểu tại sao bạn phải cố học cái mà người khác muốn tránh!
Một người lái xe chuyên nghiệp thường phải có đức tính nhẫn nại, mềm mỏng - nói chung là hiền có thế mới xử lý tình huống tốt. Đã lên xe là phải đi đến nơi về đến chốn, xe chỉ là phương tiện, người lái chẳng phải gì to tát, chỉ là người điều khiển cái xe. Trên xe quan trọng nhất là hành khách và mục tiêu của chuyến đi. Càng tránh được nhiều rắc rối trên đường để đạt được mục tiêu chính càng tốt. Có như thế thì người lái xe mới có được cái gọi là “Uy Tín”.
- Tôi thiết nghĩ bạn nên học lại luật để biết chặt chém thế bạn có sai hay không?
- Khi chặt xe thế bạn có thấy tiếc cho cái xe (đồng tiền) của bạn không? Mang xe mình (dẫu đắt hay rẻ) đọ với mấy cục sắt di động kia thì phần thiệt bao giờ cũng thuộc về bạn nhất là khi bạn làm động tác chặt thế kia.
- Khi chặt xe thế bạn là người lái ẩu hay cẩn thận?
- Khi chặt xe thế bạn làm khổ hành khách đi cùng xe như thế nào?
- Khi chặt xe thế bạn gây khó chịu cho người thứ 3 đi đường như thế nào? (Nếu xe bị bạn chặt láng ra)
- Lái xe taxi bị bạn chặt nếu nó lên chặt lại cho bạn vài nhát bạn nghĩ gì?
- Tại sao taxi chặt xe bạn?
Vừa rồi là phần lý thuyết, còn giờ là phần thực hành chống “chặt” của bản thân tôi, trước tiên là phải xem lại bản thân mình lái có ổn không:
- Không nghênh ngang giữa đường nếu bạn đi quá chậm.
- Nhường cho người khác vượt lên nếu phía trước trống và có chỗ cho người đi sau vượt + người vượt thành ý xin xỏ.
- Rẽ trái rẽ phải có xi-nhan đầy đủ không mấy ông đi xe máy chửi mình là thằng xe buýt con.
- Đi xe phải đúng làn đường của mình.
Tôi thấy rằng khi thực hiện đủ các điều trên chẳng bao giờ tôi bị ai chặt cả. Cho nên tôi ít phải chặt xe khác.
Khi mình ổn rồi rồi giờ xử lý bọn lái kiểu mất dạy (ông nào có dạy không bao gồm nhé). Tôi ghét nhất đám 80B, sau đó đến 31, rồi tiếp đó là mấy đồng chí mặt trắng phớ xe mới tinh. Trước tiên họ hay vượt phải sau đó ép vào (chẳng xin xỏ vượt gì cả). Nếu tình huống có thể tạo nguy hiểm cho mình thì khi thấy chúng nó nhích đầu xe ra là bạn cũng nhấn ga lên rồi ép vào luôn một chút.
Nếu phía trước có người đi xe máy thì đi lên sao cho bằng với người đi xe máy rồi thu hẹp khoảng cách sao cho không có lỗ cho vượt phải. Mình chơi kiểu cá voi cọ minh gạt mấy thằng lít nhít ra cho đỡ ngứa. Bạn chỉ cần căn xe sao cho tốt thì khách của mình không bị mệt do lắc, phanh và nhất là không làm cho xe mình bị sước. Khi thấy có biểu hiện ép từ bên trái vào thì phương án 1 nhường cho đi trước vì thường là từ đường nhánh rẽ ra. Phương án 2: bật xi nhan rẽ phải để chuyển làn đúng luật rồi nhấn ga vượt lên trước nó sau đó lại xi nhan ép vào. Để ép thì chân ga, phanh, côn, gương phải ngon, không ngon thì nhường đi cho nó lành.
Tôi nghĩ là bạn mới lái xe được thời gian ngắn nên còn hung hăng lắm. Phải công nhận là khi bị mấy thằng lái mất dạy chặt thì cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng nếu mình gây sự lại với nó và xảy ra vấn đề gì thì bạn sẽ ước chi là mình đã ko làm thế. Tôi không cổ vũ cho mấy trò chặt chém vì nó không văn minh và an toàn là trên hết.
Ngo Minh Duc
Một người lái xe chuyên nghiệp thường phải có đức tính nhẫn nại, mềm mỏng - nói chung là hiền có thế mới xử lý tình huống tốt. Đã lên xe là phải đi đến nơi về đến chốn, xe chỉ là phương tiện, người lái chẳng phải gì to tát, chỉ là người điều khiển cái xe. Trên xe quan trọng nhất là hành khách và mục tiêu của chuyến đi. Càng tránh được nhiều rắc rối trên đường để đạt được mục tiêu chính càng tốt. Có như thế thì người lái xe mới có được cái gọi là “Uy Tín”.
- Tôi thiết nghĩ bạn nên học lại luật để biết chặt chém thế bạn có sai hay không?
- Khi chặt xe thế bạn có thấy tiếc cho cái xe (đồng tiền) của bạn không? Mang xe mình (dẫu đắt hay rẻ) đọ với mấy cục sắt di động kia thì phần thiệt bao giờ cũng thuộc về bạn nhất là khi bạn làm động tác chặt thế kia.
- Khi chặt xe thế bạn là người lái ẩu hay cẩn thận?
- Khi chặt xe thế bạn làm khổ hành khách đi cùng xe như thế nào?
- Khi chặt xe thế bạn gây khó chịu cho người thứ 3 đi đường như thế nào? (Nếu xe bị bạn chặt láng ra)
- Lái xe taxi bị bạn chặt nếu nó lên chặt lại cho bạn vài nhát bạn nghĩ gì?
- Tại sao taxi chặt xe bạn?
Vừa rồi là phần lý thuyết, còn giờ là phần thực hành chống “chặt” của bản thân tôi, trước tiên là phải xem lại bản thân mình lái có ổn không:
- Không nghênh ngang giữa đường nếu bạn đi quá chậm.
- Nhường cho người khác vượt lên nếu phía trước trống và có chỗ cho người đi sau vượt + người vượt thành ý xin xỏ.
- Rẽ trái rẽ phải có xi-nhan đầy đủ không mấy ông đi xe máy chửi mình là thằng xe buýt con.
- Đi xe phải đúng làn đường của mình.
Tôi thấy rằng khi thực hiện đủ các điều trên chẳng bao giờ tôi bị ai chặt cả. Cho nên tôi ít phải chặt xe khác.
Khi mình ổn rồi rồi giờ xử lý bọn lái kiểu mất dạy (ông nào có dạy không bao gồm nhé). Tôi ghét nhất đám 80B, sau đó đến 31, rồi tiếp đó là mấy đồng chí mặt trắng phớ xe mới tinh. Trước tiên họ hay vượt phải sau đó ép vào (chẳng xin xỏ vượt gì cả). Nếu tình huống có thể tạo nguy hiểm cho mình thì khi thấy chúng nó nhích đầu xe ra là bạn cũng nhấn ga lên rồi ép vào luôn một chút.
Nếu phía trước có người đi xe máy thì đi lên sao cho bằng với người đi xe máy rồi thu hẹp khoảng cách sao cho không có lỗ cho vượt phải. Mình chơi kiểu cá voi cọ minh gạt mấy thằng lít nhít ra cho đỡ ngứa. Bạn chỉ cần căn xe sao cho tốt thì khách của mình không bị mệt do lắc, phanh và nhất là không làm cho xe mình bị sước. Khi thấy có biểu hiện ép từ bên trái vào thì phương án 1 nhường cho đi trước vì thường là từ đường nhánh rẽ ra. Phương án 2: bật xi nhan rẽ phải để chuyển làn đúng luật rồi nhấn ga vượt lên trước nó sau đó lại xi nhan ép vào. Để ép thì chân ga, phanh, côn, gương phải ngon, không ngon thì nhường đi cho nó lành.
Tôi nghĩ là bạn mới lái xe được thời gian ngắn nên còn hung hăng lắm. Phải công nhận là khi bị mấy thằng lái mất dạy chặt thì cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng nếu mình gây sự lại với nó và xảy ra vấn đề gì thì bạn sẽ ước chi là mình đã ko làm thế. Tôi không cổ vũ cho mấy trò chặt chém vì nó không văn minh và an toàn là trên hết.
Ngo Minh Duc

Bạn muốn là một người bình thường hay khác thường? Bạn đang tìm hiểu kỹ thuật phạm luật giao thông. Theo tôi bạn nên bỏ đi không tìm hiểu làm gì cho mệt. Thêm nữa cắt cúp đầu xe khác, tới lúc va quệt trầy xe mình thì mình chịu chứ chẳng ai chịu giùm mình, đi xe 4 bánh là phải bình tĩnh bạn ạ.
Le Thanh Tam
Le Thanh Tam

Việc chặt xe đòi hỏi tỉnh táo luôn bình tĩnh và khả năng quan sát cũng như sử dụng kỹ thuật côn, ga, phanh nhuần nhuyễn. Tuy nhiên theo tôi nghĩ điều này không cần thiết! Đường phố đông đúc. Nhanh chậm chỉ hơn nhau 10 đến 15 phút. Mà chẳng may ... thì ..mệt lắm. Bởi khi đã cố tình mà không bên nào nhường nhau thì chắc chắn cả 2... chứ không phải chỉ có một phía. Xe ôtô vẫn là tài sản chứ chưa được coi là phương tiện phổ thông và chúng ta nên nhường nhau khi có thể.
Chúc bạn luôn lái xe an toàn.
Phuong
Chúc bạn luôn lái xe an toàn.
Phuong

Gửi tất cả các bạn,
Theo tôi thì nhịn đi cho nó lành, đường phố đã quá đông đúc, các bác tài taxi cũng thừa ngổ ngáo khi chạy xe, miếng cơm manh áo mà, nên nhường một tí khi lại tiết kiệm khối tiền sơn sửa xe, biết đâu.
Xin lỗi các bác lái taxi là tôi không có ý định xúc phạm, nhưng bình tĩnh lại thì chắc các bác cũng thấy 99% là tôi đúng, và sẽ tự bảo mình thuộc 1% còn lại.
Theo tôi thì nhịn đi cho nó lành, đường phố đã quá đông đúc, các bác tài taxi cũng thừa ngổ ngáo khi chạy xe, miếng cơm manh áo mà, nên nhường một tí khi lại tiết kiệm khối tiền sơn sửa xe, biết đâu.
Xin lỗi các bác lái taxi là tôi không có ý định xúc phạm, nhưng bình tĩnh lại thì chắc các bác cũng thấy 99% là tôi đúng, và sẽ tự bảo mình thuộc 1% còn lại.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Ô tô, xe máy, xe đạp
Rao vặt Siêu Vip