
Không biết em đang bị làm sao vậy?
em là nam năm nay 20t. tối ngày 12/10 sau khi ăn bữa tối với mì tôm xong,sau đó em đi học,10h em về phòng của mình,sau đó nghịch máy tinh đến 11h em đi ngủ,sau khi ngủ được 30 phút em thấy khó chịu ở bung,bụng nóng ran,em hơi bị sốt,cứ nằm ngửa,nằm nghiêng bụng em lại thấy đau thóp.khi ngồi lại đỡ một chút,tối hôm đó em không thể ngủ được,hầy như thức trắng đêm đó,thỉnh thoảng em lại nôn ra nước,hôm sau em đi học vẫn có cảm giác đau thóp mỗi khi em sờ vào bụng,và khi em thở mạnh,em rất là khó chịu,em ở một mình,xa gia đình,
em mong các bạn có thể giúp em xem đang bị làm sao,cách chữa như thế nào?
em trân thành cảm ơn!

Đau bụng thì ko thể đoán đc bệnh gì mà bạn phải tới bệnh viện chụp x quang hoặc nội soi bạn nhé, cũng có thể chỉ do rối loạn tiêu hóa