Câu hỏi

31/05/2013 10:45
Không biết người con gái đó còn yêu mình nữa ko?
Mình và người ấy quen nhau 4 tháng rồi
lúc đâu cũng chỉ nói yêu chơi bời, nhưng rồi đến 1 ngày người đấy đã tâm sự hết với mình, cái chuyện rất rất khó nói,mình nằm nghe người đó kể mà mình cứ khóc , khóc nhiều lắm, sau đó mình đã yêu thật lòng ko lợi dụng hay đòi hỏi bất cứ 1 chuyện gì,mặc dù người đó rất thoải mái về chuyện đấy, mình đã bỏ mặc chuyện quan hệ với người yêu cũ của cô ấy trc đây, vì mình yêu người đấy thật lòng, chứ ko hề yêu chữ Trinh nữa,mình đã quan tâm, lo lắng nhiều, lúc đầu thì 2 đứa hay quan tâm tới nhau lắm,nhưng rồi giờ thì mình quan tâm nhưng người đấy ko còn quan tâm tới mình nữ, mặc dù trước kia người đấy thường xuyên gọi điện nhắn tin 1 cách chủ động, giờ thì 100% là mình. lúc mình hỏi tại sao như thế thì người đó nói là: Em yêu anh, những chuyện khó nói em đã nói cho anh hết rồi!
giờ mình cũng ko biết sao nữa, hay người đó yêu người con trai khác rồi
ducviet
31/05/2013 10:45
lúc đâu cũng chỉ nói yêu chơi bời, nhưng rồi đến 1 ngày người đấy đã tâm sự hết với mình, cái chuyện rất rất khó nói,mình nằm nghe người đó kể mà mình cứ khóc , khóc nhiều lắm, sau đó mình đã yêu thật lòng ko lợi dụng hay đòi hỏi bất cứ 1 chuyện gì,mặc dù người đó rất thoải mái về chuyện đấy, mình đã bỏ mặc chuyện quan hệ với người yêu cũ của cô ấy trc đây, vì mình yêu người đấy thật lòng, chứ ko hề yêu chữ Trinh nữa,mình đã quan tâm, lo lắng nhiều, lúc đầu thì 2 đứa hay quan tâm tới nhau lắm,nhưng rồi giờ thì mình quan tâm nhưng người đấy ko còn quan tâm tới mình nữ, mặc dù trước kia người đấy thường xuyên gọi điện nhắn tin 1 cách chủ động, giờ thì 100% là mình. lúc mình hỏi tại sao như thế thì người đó nói là: Em yêu anh, những chuyện khó nói em đã nói cho anh hết rồi!
giờ mình cũng ko biết sao nữa, hay người đó yêu người con trai khác rồi
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn thân mến! Những cơn sóng lòng dường như cứ trỗi dậy hết sức mạnh mẽ trong tâm trí của bạn. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với bạn nhưng xin được nói ngay với bạn rằng khó có thể giải quyết bài toán của tình yêu giống như bài toán đơn giản khác. Nói thế để thấy rằng cần nhất là sự kiên nhẫn nhưng quyết liệt, cần nữa là sự quyết tâm nhưng tỉnh táo bạn ạ!
Những gì đã xảy ra cho thấy tình yêu của bạn chưa thật sự có sức mạnh để đẩy lùi tất cả. Không ai cấm người ta không có quá khứ nhưng rõ ràng chính chúng ta phải nhận thức hợp lý và chính đáng về những gì mình đã làm. Nếu cô ấy cảm thấy bạn là chỗ dựa quan trọng, nếu cô ấy nhận ra bạn là người thật sự cần thiết với cô ấy thì nấn ná một chút tình cũ theo kiểu dùng dằng và dây dưa cũng chẳng để làm gì...
Nếu ngay bây giờ vì tình yêu quá lớn, vì lòng thương quá mạnh, bạn sẽ cưới cô ấy thì liệu rằng sau này bạn thật sự có nguôi ngoai? Nếu trong lòng bạn vẫn âm ỉ một tình yêu mạnh mẽ nhưng song hành với nó là những bức xúc thì có cố cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Liệu có cần một khoảng thời gian để cả hai lắng lòng và sau đó bắt đầu lại từ đầu hay không...
Yêu hay không yêu quả là những câu hỏi khó nếu như chính chúng ta cũng chưa cảm thấy nhẹ nhõm nên giải pháp tốt nhất là lắng lòng chờ đợi. Mọi sự sẽ còn nhiều và chính sự tỉnh táo sẽ giúp mỗi người trong chúng ta tránh những sai lầm không đáng có trong ứng xử với tình yêu và cuộc sống.
Hi vọng rằng sự bình tâm sẽ giúp cho bạn tỉnh táo. Nếu có bất kỳ thông tin nào khác, xin tiếp tục liên hệ với tôi bạn nhé!
Những gì đã xảy ra cho thấy tình yêu của bạn chưa thật sự có sức mạnh để đẩy lùi tất cả. Không ai cấm người ta không có quá khứ nhưng rõ ràng chính chúng ta phải nhận thức hợp lý và chính đáng về những gì mình đã làm. Nếu cô ấy cảm thấy bạn là chỗ dựa quan trọng, nếu cô ấy nhận ra bạn là người thật sự cần thiết với cô ấy thì nấn ná một chút tình cũ theo kiểu dùng dằng và dây dưa cũng chẳng để làm gì...
Nếu ngay bây giờ vì tình yêu quá lớn, vì lòng thương quá mạnh, bạn sẽ cưới cô ấy thì liệu rằng sau này bạn thật sự có nguôi ngoai? Nếu trong lòng bạn vẫn âm ỉ một tình yêu mạnh mẽ nhưng song hành với nó là những bức xúc thì có cố cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Liệu có cần một khoảng thời gian để cả hai lắng lòng và sau đó bắt đầu lại từ đầu hay không...
Yêu hay không yêu quả là những câu hỏi khó nếu như chính chúng ta cũng chưa cảm thấy nhẹ nhõm nên giải pháp tốt nhất là lắng lòng chờ đợi. Mọi sự sẽ còn nhiều và chính sự tỉnh táo sẽ giúp mỗi người trong chúng ta tránh những sai lầm không đáng có trong ứng xử với tình yêu và cuộc sống.
Hi vọng rằng sự bình tâm sẽ giúp cho bạn tỉnh táo. Nếu có bất kỳ thông tin nào khác, xin tiếp tục liên hệ với tôi bạn nhé!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip